Trong khi cuộc đàn áp Kitô giáo tiếp tục là chủ đề nóng trên báo chí Nigeria, các thành viên Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua một nghị quyết kêu gọi chính quyền Trump tái chỉ định quốc gia đông dân nhất châu Phi này là “Quốc gia cần quan tâm đặc biệt” (CPC).
Chủ tịch Tiểu ban Đối ngoại Hạ viện về Châu Phi, Dân biểu Chris Smith của New Jersey, đã trình bày Nghị quyết 220 của Hạ viện, trong đó nêu rõ “sự cần thiết phải chỉ định Nigeria là Quốc gia cần quan tâm đặc biệt” (CPC) trong phiên điều trần của ủy ban về vấn đề này vào ngày 12 tháng 3.
CPC là tên gọi một quốc gia bị đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt do “vi phạm quyền tự do tôn giáo một cách có hệ thống, liên tục và nghiêm trọng” ảnh hưởng đến công dân của quốc gia đó.
Ngay cả khi phiên điều trần ngày 12 tháng 3 đang diễn ra, các Giám mục Công giáo ở Nigeria đã công bố một báo cáo nêu rõ rằng trong vòng 10 năm qua, 145 Linh mục đã bị bắt cóc. 11 người trong số họ đã bị giết hại.
Dân biểu Smith, người đã đến thăm Nigeria nhiều lần, đã kể lại những gì ông nghe và chứng kiến liên quan đến cuộc đàn áp các Kitô hữu tại Nigeria.
“Năm 2013, tôi đã đến thăm Đức Tổng Giám mục [Ignatius] Kaigama ở Jos, Nigeria. Chúng tôi đã đến thăm các nhà thờ, 5 trong số đó gần đây đã bị Boko Haram ném bom và dành nhiều giờ lắng nghe những người sống sót kể lại câu chuyện của họ”, Dân biểu Smith cho biết trong bài phát biểu khai mạc tại phiên điều trần.
“Mặc dù họ phải chịu đựng nỗi đau và mất mát khủng khiếp, tôi hoàn toàn kinh ngạc trước đức tin sâu sắc, lòng dũng cảm và sức phục hồi của những người sống sót. Họ không bỏ cuộc, nhưng họ trông chờ vào sự giúp đỡ của chính phủ và điều đó đã không xuất hiện”, ông Smith tiếp tục.
“Tôi cũng đã gặp một tín hữu Tin Lành tên là Habila Adamu. Bị bọn khủng bố Boko Haram lôi khỏi nhà, anh ta bị ra lệnh từ bỏ đức tin của mình. Với một khẩu AK-47 dí vào mặt, anh ta được hỏi ‘mày đã sẵn sàng chết như một người Kitô hữu chưa’. Với lòng dũng cảm phi thường, Habila trả lời, ‘có, tôi sẵn sàng chết như một người Kitô hữu’. Habila được hỏi lần thứ hai và anh ta lặp lại câu trả lời của mình. Vợ anh ta cầu xin – ‘làm ơn đừng giết chồng tôi’. Nhưng Habila vẫn nói, ‘có, tôi sẵn sàng chết như một người Kitô hữu’. Lần này, tên khủng bố đã bóp cò. Một viên đạn xuyên qua mặt Habila. Anh ta ngã gục xuống đất, chảy rất nhiều máu, bị bỏ mặc cho chết. Thật kỳ diệu, anh ta đã sống sót”, ông Smith nói.
Nghị sĩ này cho biết cuối cùng ông đã mời Habila chia sẻ câu chuyện của mình với các nhà lập pháp Hoa Kỳ và Habila đã chia sẻ với tiểu ban rằng anh còn sống vì “Thiên Chúa muốn gửi đến quý vị thông điệp này – nhận biết Chúa Kitô ‘sâu sắc’ hơn nhiều so với việc chỉ biết về câu chuyện về lòng thù hận và sự bất khoan dung của Boko Haram”.
Sau đó, anh Habila đã thúc giục Hoa Kỳ “nỗ lực làm mọi thứ có thể để chấm dứt cuộc đàn áp tôn giáo tàn bạo này… nhưng trước tiên hãy nhận biết Chúa Kitô”.
Tuy nhiên, theo Đức Giám mục Wilfred Anagbe Địa phận Makurdi ở bang Benue, Nigeria, tình hình chỉ trở nên tồi tệ hơn.
Được mời làm nhân chứng quan trọng tại phiên điều trần của Hạ viện vào ngày 12 tháng 3, vị Giám chức người Nigeria đã kể lại chi tiết về cuộc sống của một Kitô hữu tại một đất nước có số lượng Kitô hữu và các tín đồ Hồi giáo gần như bằng nhau.
“Nigeria và cuối cùng là Giáo phận của tôi cùng Tiểu bang Benue trong những năm gần đây đã trở thành một trong những nơi nguy hiểm và bất an nhất đối với các Kitô hữu”, vị Giám chức Nigeria tuyên bố.
“Những kẻ cực đoan Hồi giáo đang đấu tranh dữ dội để giành quyền sở hữu, kiểm soát và quản lý luật pháp của đất nước, đặc biệt là ở các khu vực phía bắc và trung tâm của đất nước, nơi có Benue”, Đức Giám mục Anagbe nói.
Vị Giám chức đã nói về “một chương trình nghị sự Hồi giáo dài hạn nhằm đồng nhất hóa dân số” mà ngài tuyên bố đã được thực hiện qua nhiều đời Tổng thống thông qua một chiến lược “nhằm giảm bớt và cuối cùng là xóa bỏ bản sắc Kitô giáo của một nửa dân số”.
“Chiến lược này bao gồm cả các hành động bạo lực lẫn phi bạo lực như loại trừ các Kitô hữu khỏi các vị trí quyền lực của các thành viên Giáo hội, hãm hiếp phụ nữ, giết hại và trục xuất các các Kitô hữu, phá hủy các nhà thờ và đất nông nghiệp của những người nông dân Kitô giáo, tiếp theo là chiếm đóng những vùng đất đó bởi những người chăn gia súc Fulani, cũng như thay đổi tên của những ngôi làng này. Họ đang chiếm tất cả các địa điểm, vì vậy quý vị thấy rõ một cách tiếp cận bành trướng và văn hóa Hồi giáo, và sau đó họ đang khiến những người dân hiện đang chạy trốn và rời khỏi làng của họ và xâm chiếm nó”, Đức Giám mục Anagbe nói.
Vị Giám chức đã nói về những người chăn gia súc Fulani đã tước đoạt đất nông nghiệp của cộng đồng nông dân Kitô giáo.
“Mối đe dọa lớn nhất mà các Kitô hữu ở Nigeria phải đối mặt ngày nay là những chiến binh thánh chiến, ngụy trang thành những người chăn gia súc Fulani”, Emeka Umeagbalasi, Chủ tịch Hội đồng quản trị của tổ chức phi chính phủ Công giáo, Hiệp hội quốc tế về quyền tự do dân sự và pháp quyền, Intersociety, cho biết.
“Họ kéo đến để phá hoại. Họ đến để cướp bóc”, ông Emeka nói với Crux.
“Họ đang tham gia vào các hành động man rợ – những hành động không chỉ trái với trật tự của tự nhiên mà còn không thể diễn tả được và đáng ghê tởm. Hãy tưởng tượng những chiến binh thánh chiến Fulani áp giải tù nhân của họ vào rừng và tham gia vào bạo lực tình dục đồng giới bằng việc một người đàn ông cưỡng hiếp người đàn ông bị bắt giữ. Sau khi cưỡng hiếp người đàn ông bị bắt đó, hắn ta sẽ lại đi và cưỡng hiếp những người phụ nữ bị bắt giữ. Và sau đó, hắn ta sẽ bắt đầu nhét các vật thể, bao gồm cả gậy hay que củi vào hậu môn của nạn nhân”, ông giải thích.
Đức Giám mục Địa phận Makurdi đã cáo buộc chính phủ Nigeria tiếp tay cho cuộc đàn áp Kitô giáo, đồng thời lưu ý rằng trong khi các vụ bắt cóc và giết người vẫn tiếp diễn, lực lượng an ninh dường như lại làm ngơ.
“Kinh nghiệm của các Kitô hữu ở Nigeria ngày nay có thể được tóm tắt như kinh nghiệm của một Giáo hội đang bị Hồi giáo diệt chủng”, Đức Giám mục Anagbe cho biết.
“Sống ở đó thật đáng sợ”, ngài cho biết thêm.
“Chúng tôi sống trong sự sợ hãi vì bất cứ lúc nào cũng có thể đến lượt chúng tôi bị giết, nhưng im lặng là chết hai lần. Vì vậy, tôi đã chọn lên tiếng”, vị Giám chức nói.
Khi tình hình ngày một xấu đi, Đức Giám mục Anagbe đã kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ tái chỉ định Nigeria là “CPC” vì điều này sẽ cho thấy Hoa Kỳ quan tâm đến những gì đang xảy ra với các Kitô hữu ở Nigeria.
Chính quyền đầu tiên của Tổng thống Donald Trump đã chỉ định Nigeria là Quốc gia cần quan tâm đặc biệt vào năm 2020, nhưng Bộ trưởng Ngoại giao Antony Blinken không hiểu sao lại xóa tên Nigeria khỏi danh sách này một năm sau đó, gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng Kitô giáo tại quốc gia châu Phi này.
Hoàng Thịnh (theo Crux)