Đức Thánh Cha Lêô XIV khuyến khích các tín hữu Công giáo thuojc nghi lễ Đông phương làm phong phú đời sống Giáo hội bằng những kho tàng thiêng liêng của mình, đồng thời lên án tình trạng bất ổn do chiến tranh gây ra, khiến các Kitô hữu phải rời bỏ quê hương của họ.
Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ các thành viên ROACO vào ngày 26 tháng 6 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Hôm thứ Năm, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp kiến các tham dự viên của Phiên họp toàn thể của Liên hiệp các Cơ quan Trợ giúp các Giáo hội Đông phương (ROACO).
Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha đánh giá cao việc hội nghị tập trung vào nhu cầu hỗ trợ công tác đào tạo các Linh mục và Tu sĩ tại các Chủng viện Đông phương.
Ngài cho biết các Giáo hội Công giáo Đông phương sở hữu một kho tàng thiêng liêng quý giá để chia sẻ với toàn thể Giáo hội hoàn vũ, đồng thời nhấn mạnh rằng việc đào tạo các Thừa tác viên vẫn là yếu tố thiết yếu cho sự phát triển của Giáo hội.
“Vì thế, Mẹ Giáo hội của chúng ta vừa duy nhất nhưng không đồng nhất”, Đức Thánh Cha nói. “Cung lòng phong nhiêu của Mẹ Giáo hội đã sinh ra nhiều truyền thống thiêng liêng và thần học khác nhau, cũng như các nghi lễ và kỷ luật khác nhau, nhằm bổ túc và làm phong phú lẫn nhau”.
Các Giáo hội Đông phương giúp các tín hữu Công giáo trở về với nguồn cội đức tin, bởi vì các cử hành phụng vụ của họ làm cho ánh sáng ân sủng được tỏa chiếu, Đức Thánh Cha cho biết thêm.
Tuy nhiên, Đức Thánh Cha lưu ý rằng Kitô giáo Đông phương chỉ có thể được bảo tồn nếu được hiểu biết đúng đắn; điều đó đòi hỏi phải đầu tư cho công tác đào tạo. Vì thế, ngài bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định của ROACO trong việc hỗ trợ tài chính cho việc đào tạo các Linh mục và Phó tế tương lai.
“Tuy nhiên, mối liên hệ giữa tri thức và lòng bác ái, giữa tư duy cởi mở và những đôi tay dấn thân, còn đòi hỏi một chiều kích thiêng liêng: một con tim không chỉ quảng đại mà còn được tràn đầy ân sủng và bừng cháy nhờ Chúa Thánh Thần”, ngài nói.
Đức Thánh Cha sau đó chuyển sang đề cập đến gánh nặng nặng nề của chiến tranh và tình trạng bất ổn do “quá nhiều người đang kích động chiến tranh” gây nên.
“Trong khi anh chị em gây dựng sự sống, họ gieo rắc sự chết chóc”, Đức Thánh Cha nói. “Trong khi anh chị em chìa tay với người anh em của mình, họ lại tìm kiếm những kẻ thù để tiêu diệt. Trong khi anh chị em xây dựng đối thoại, họ lại theo đuổi những độc thoại. Trong khi anh chị em mở ra những con đường hy vọng, họ lại giam hãm con người trong sự sợ hãi. Trong khi anh chị em xây dựng tương lai, họ lại hủy hoại hiện tại”.
Theo Đức Thánh Cha, sự tương phản ấy cho thấy một bên là những nguồn lực được dành cho người nghèo và những người đang cần giúp đỡ, trong khi bên kia lại lãng phí những nguồn lực như vậy cho việc giết chóc.
Đức Thánh Cha đã nhắc lại “cuộc di cư đau thương của các Kitô hữu Đông phương khỏi chính quê hương của họ, chủ yếu do chiến tranh gây ra”, một thực trạng chỉ tạo nên những thảm kịch thường bị thế giới lãng quên.
“Có một căn bệnh, một tai họa do chiến tranh sinh ra mà hôm nay tôi muốn nói đến; một tai họa vẫn đang tiếp tục rút cạn sinh lực của các Giáo hội Đông phương nói riêng”, ngài nói. “Tôi diễn tả nó chỉ bằng một từ: sự bất ổn”.
Đức Thánh Cha nhận định rằng ngay cả khi chiến tranh đã chấm dứt, xã hội vẫn mang những vết thương sâu sắc từ quá khứ do sự hiện diện của các băng nhóm vũ trang, các thể chế suy yếu và những tác động thao túng từ bên ngoài.
“Một hệ thống như thế không vận hành trong tự do, nhưng phải lần mò trong mê cung của những thủ đoạn, những thỏa thuận ngầm và những lợi ích phe phái”, ngài nói. “Hệ quả là một vòng xoáy bất ổn triền miên được tạo ra, bóp nghẹt các cơ hội phát triển và luôn đè nặng nhất trên những người nghèo”.
Đức Thánh Cha cũng cho biết thêm rằng tình trạng này khiến người dân phải sống trong hoàn cảnh việc làm bấp bênh, ảnh hưởng nặng nề nhất đến các gia đình bình thường và giới trẻ.
Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người suy nghĩ về những hậu quả nghiêm trọng của chiến tranh và tình trạng bất ổn, đồng thời nhắc rằng bạo lực thường quay trở lại gây hại cho chính những kẻ sử dụng nó.
“Chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa Giêsu, Vua hòa bình”, ngài nói, “để Ngài đánh động lương tâm con người để họ biết phẫn nộ trước điều ác; để sự tôn trọng đối với mọi người và ý thức đúng đắn về nền văn minh nhân loại được phục hồi!”.
Thiên Ân (theo Vatican News)
