Các Thượng phụ Giêrusalem thăm các tín hữu bị tổn thương tại Gaza

Giữa đống đổ nát và sự đau khổ của một dân tộc kiệt quệ vì chiến tranh, Đức Thượng phụ Theophilos IIIĐức Hồng y Pierbattista Pizzaballa đã bắt đầu các cuộc gặp gỡ với hàng giáo sĩ, các cộng đoàn tu trì, các gia đình Kitô hữu địa phương và những người đang chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Dải Gaza.

Trẻ em ở Gaza chào đón Hồng y Pizzaballa và Thượng phụ Chính thống giáo Hy Lạp Theophilos III (Ảnh: Vatican News)

Trẻ em tại Gaza chào đón Đức Hồng y Pizzaballa và Đức Thượng phụ Chính thống giáo Hy Lạp Theophilos III (Ảnh: Vatican News)

Từ ngày 22 tháng 6, Đức Thượng phụ Theophilos III của Giêrusalem, Thượng phụ Chính thống Hy Lạp Giêrusalem, và Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem, đã bắt đầu chuyến viếng thăm mục vụ tới Gaza nhằm chữa lành những vết thương của hàng ngàn người nam, nữ và trẻ em đang bị bào mòn bởi sự tàn khốc của chiến tranh.

Cùng đồng hành với 2 vị Thượng phụ là Tiến sĩ Josef Blotz, Đại Hiệp sĩ của Dòng Hiệp sĩ Malta, cùng các đại diện của Malteser International, tổ chức nhân đạo của Dòng Hiệp sĩ hoạt động tại nhiều nơi trên thế giới.

Phái đoàn trong chuyến viếng thăm Dải Gaza  (Ảnh: Vatican News)

Phái đoàn trong chuyến viếng thăm Dải Gaza (Ảnh: Vatican News)

Sự gần gũi mục tử

Trong một thông cáo, Tòa Thượng phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem cho biết chuyến viếng thăm này “thể hiện trách nhiệm mục vụ của các Giáo hội tại Giêrusalem đối với các Giáo hội địa phương và đối với toàn thể người dân tại Gaza, nơi các gia đình vẫn đang tiếp tục phải chịu đựng những đau khổ nhân đạo nghiêm trọng, nỗi sợ hãi, sự mất mát và bất ổn”.

Thông cáo cũng nhấn mạnh giá trị không thể thiếu của lời cầu nguyện trong một bối cảnh bị tàn phá bởi sự đau khổ — một bối cảnh dường như làm cạn kiệt mọi hy vọng.

“Sự hiện diện của Đức Thượng phụ Theophilos III và Đức Hồng y Pizzaballa mang theo lời cầu nguyện của Giêrusalem đến với các tín hữu bị tổn thương tại Gaza và tất cả những ai đang đau khổ, trong một sứ vụ an ủi, thương xót và chứng tá Kitô giáo kiên vững, bắt nguồn từ Tin Mừng và từ ơn gọi thánh thiêng của Thành phố Linh thánh”.

Khơi lại niềm hy vọng

Theo chương trình chính thức, Đức Hồng y Pizzaballa và Đức Thượng phụ Theophilos III sẽ gặp gỡ hàng giáo sĩ, các cộng đoàn tu trì, các gia đình Kitô hữu địa phương và những người bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài. Qua lời cầu nguyện và sự hiện diện mục vụ, các vị Thượng phụ mong muốn mang lại sức mạnh thiêng liêng, sự an ủi và niềm hy vọng mới.

Sứ vụ này cũng nhằm tái khẳng định cam kết của các Giáo hội đối với việc chăm sóc y tế, các hoạt động cứu trợ và bảo vệ phẩm giá con người.

Sự đón tiếp nồng nhiệt

Khi đến cổng Giáo xứ thuộc nghi lễ Latinh dâng kính Thánh Gia, Đức Hồng y Pizzaballa và Đức Thượng phụ Theophilos III đã được đón chào bằng những tràng pháo tay và những tiếng reo hò nồng nhiệt.

Sau lời chào đầu tiên và những giây phút cầu nguyện do Cha sở Gabriel Romanelli chủ sự, Đức Thượng phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem đã bày tỏ niềm vui khi được gặp gỡ không chỉ anh chị em giáo dân và những người đang sống quanh nhà thờ, mà còn cả những cư dân của thành phố đang chịu nhiều đau khổ này.

Đức Hồng y Pizzaballa nói rằng tình hình vẫn hết sức khó khăn, nhưng sự hiện diện của các nhà  lãnh đạo Giáo hội cho thấy sự quan tâm và ưu tư mà các Giáo hội vẫn tiếp tục dành cho Gaza, nơi luôn là một ưu tiên mục vụ.

Một khoảnh khắc trong chuyến viếng thăm (Ảnh: Vatican News)

Một khoảnh khắc trong chuyến viếng thăm (Ảnh: Vatican News)

Sự bận tâm không ngừng

Đức Hồng y Pizzaballa trước đó đã đến thăm người dân Gaza vào ngày 19 tháng 12 năm 2025. Hai ngày sau, ngày 21 tháng 12, ngài đã cử hành Thánh lễ Giáng Sinh sớm tại Giáo xứ Thánh Gia, với sự tham dự của đông đảo tín hữu, những người đã vô cùng xúc động trước buổi cử hành phụng vụ.

Sau cuộc không kích của Israel nhắm vào Giáo xứ vào ngày 17 tháng 7 năm ngoái khiến 3 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương, Đức Hồng y Pizzaballa và Đức Thượng phụ Theophilos III đã cùng đến Gaza để bày tỏ tình liên đới với các gia đình nạn nhân và gặp gỡ những người phải di tản.

Chuyến viếng thăm đó được xem là mang tính lịch sử vì đây là chuyến viếng thăm đại kết đầu tiên trong thời chiến. Trong thời gian hiện diện tại Gaza, hai vị Thượng phụ đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới chấm dứt chiến tranh và mở ra con đường chữa lành và hòa giải cho toàn bộ khu vực Thánh Địa.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết