Trong thông điệp video gửi Hội nghị Giới trẻ Mùa hè Steubenville lần thứ 50, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chia sẻ “bí quyết” giúp con người có thể mỉm cười ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn, đồng thời trấn an tất cả những người tham dự rằng: “Nếu chúng ta có xác tín sâu xa rằng Thiên Chúa chăm sóc chúng ta như những người con yêu dấu của Người, chúng ta sẽ không hoang mang hay thất vọng, ngay cả trong những tình huống thử thách”.
“Chỉ tình yêu của Thiên Chúa mới có thể mang lại cho chúng ta niềm vui đích thực và trọn vẹn”.
Đức Thánh Cha Lêô XIV đã khẳng định điều đó trong thông điệp video gửi Hội nghị Giới trẻ Mùa hè Steubenville nhân dịp kỷ niệm 50 năm các cuộc gặp gỡ này tại Đại học Phanxicô Steubenville, bang Ohio, Hoa Kỳ.
Thiên Chúa ban cho chúng ta sự bình an nội tại
Mở đầu thông điệp, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến tất cả những người tham dự Hội nghị Giới trẻ Mùa hè Steubenville được tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau trong năm đánh dấu 50 năm diễn ra các cuộc gặp gỡ này.
Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng năm nay Giáo hội kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh Phanxicô Assisi. Vì sự kiện được tổ chức bởi Đại học Phanxicô Steubenville, Đức Thánh Cha cho rằng thật thích hợp để suy tư về thông điệp mà Thánh Phanxicô muốn gửi tới giới trẻ trong thời đại ngày hôm nay, đặc biệt liên quan đến sự bình an đích thực và niềm vui trọn hảo.
Đức Thánh Cha nói rằng nếu ai đó gặp Thánh Phanxicô trên các đường phố Assisi vào thế kỷ XIII, có lẽ Ngài sẽ nhìn mọi người với nụ cười hiền hòa và yêu thương rồi nói: “Pace e bene” – nghĩa là “Bình an và mọi điều tốt lành”. Đức Thánh Cha mời gọi người trẻ tự hỏi: “Tôi có thật sự mong muốn đem sự bình an đích thực đến cho những người gặp gỡ mình không?”.
Đức Thánh Cha thừa nhận điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng ngài nhắc lại rằng Thánh Phanxicô có thể gieo rắc sự bình an không phải nhờ sức riêng, mà vì Thánh nhân mang trong lòng mình nguồn mạch của sự bình an đích thực.
Được mời gọi trở nên khí cụ bình an
Theo Đức Thánh Cha, bình an là món quà của Thiên Chúa, được đón nhận khi con người mở lòng mời Người ngự vào tâm hồn mình. Khi đó, các tín hữu được mời gọi trở nên khí cụ bình an của Người, mang sự bình an đến cho gia đình, cộng đoàn, quốc gia và toàn thế giới.
Đức Thánh Cha khuyến khích người trẻ tận dụng những giây phút thinh lặng trong hội nghị để có thể khám phá sự bình an của Đức Kitô, bình an mà Người đã hứa ban cho các môn đệ (x. Ga 14,27).
Đức Thánh Cha đặt câu hỏi rằng liệu con người có thể có niềm vui ngay cả trong những hoàn cảnh rất khó khăn hay không. Và ngài trả lời:
“Điều đó hoàn toàn khả thi, nếu đời sống của chúng ta được đặt nền mong trên mối tương quan với Thiên Chúa như một người Cha yêu thương”.
Đừng tìm kiếm sự thỏa mãn nơi những điều hời hợt
Niềm vui mà Thánh Phanxicô nói đến “không thể được tìm thấy nơi các thiết bị điện tử, nơi việc ngồi hàng giờ trước màn hình hay lướt mạng xã hội không ngừng nghỉ mỗi ngày”, Đức Thánh Cha nói, đồng thời cảnh báo rằng những hoạt động như vậy thường làm lãng phí thời gian quý giá lẽ ra có thể dành cho việc cầu nguyện, tình bạn chân thành, đời sống gia đình, trau dồi đức tin, học tập hoặc thể thao.
Ngài cũng nhấn mạnh rằng niềm vui “không bao giờ nên được tìm kiếm thông qua việc sử dụng ma túy, lạm dụng rượu bia, lối sống buông thả, các mối quan hệ hời hợt, sự ám ảnh về hình ảnh bản thân hay bất cứ hành vi gây tổn hại nào”. Hơn nữa, niềm vui ấy cũng không thể tìm thấy nơi của cải vật chất như sự giàu sang, sắc đẹp, danh vọng hay ngay cả sức khỏe, vì tất cả rồi cũng sẽ qua đi.
Được Thiên Chúa yêu thương một cách vô điều kiện
Đức Thánh Cha tái khẳng định rằng chỉ tình yêu của Thiên Chúa mới có thể lấp đầy trái tim con người bằng niềm vui đích thực.
“Nếu chúng ta có xác tín sâu xa rằng Thiên Chúa chăm sóc chúng ta như những người con yêu dấu của Người, chúng ta sẽ không hoang mang hay thất vọng, ngay cả trong những tình huống khó khăn”, Đức Thánh Cha nói.
“Nhiều người trong các con đã được nghe ngay từ thời thơ ấu rằng Thiên Chúa yêu thương các con. Nhưng các con có thực sự tin điều đó không? Các con thực sự quý giá trong mắt Thiên Chúa (x. Is 43,4). Người yêu thương các con một cách vô điều kiện!”.
Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ thực sự tin vào chân lý này.
Hãy tín thác vào quyền năng biến đổi của Thiên Chúa
“Nếu các con xây dựng mối tương quan tín thác với Thiên Chúa qua việc cầu nguyện đều đặn và lãnh nhận các Bí tích, đồng thời phó thác bản thân trong tay Người” Đức Thánh Cha nói, “thì mọi lo âu, buồn phiền và cô đơn sẽ dần biến mất khi ân sủng của Thiên Chúa lấp đầy tâm hồn và tình yêu của Người nung nấu trái tim các con”.
Đó chính là “bí quyết” để có thể đối diện với những thử thách với nụ cười trên môi, Đức Thánh Cha nói.
Ngài mời gọi các bạn trẻ mở lòng trước thực tại này, mở lòng với Thiên Chúa và tin tưởng phó thác vào quyền năng biến đổi của Người.
“Chúng ta có thể lấy gì để đáp lại Ngài vì tình yêu bao la vô bờ bến, vì những hồng ân dạt dào như vậy?” Đức Thánh Cha đặt câu hỏi. Và ngài trả lời: “Không gì khác ngoài chính bản thân chúng ta!”.
Hãy đón nhận kế hoạch của Thiên Chúa dành cho các con
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Thiên Chúa đang cần những nhà truyền giáo để loan báo Tin Mừng cho những người chưa nhận biết Người, mời gọi họ trở thành những người nam nữ thánh thiện, những gia đình Công giáo trung tín, những Linh mục như những người cha thiêng liêng và những Thừa tác viên cử hành các Bí tích, cũng như những Tu sĩ nam nữ làm chứng cho niềm vui đích thực của Nước Trời.
“Nếu các con cảm nhận được Thiên Chúa có thể đang mời gọi mình bước theo một trong những ơn gọi này, đừng khép lòng hay quay đi vì sợ hãi, nhưng hãy bước tới và thân thưa với Chúa: ‘Này con đây, xin hãy sai con’ (Is 6,8)”.
Đồng thời, Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ đừng ngần ngại chia sẻ điều đó với một người nào đó, đặc biệt là với một người bạn đáng tin cậy, một Linh mục hoặc một Nữ tu.
Kết thúc thông điệp, Đức Thánh Cha Lêô XIV cầu chúc hội nghị mang lại nhiều hoa trái thiêng liêng và đồng thời cầu nguyện để trong những ngày gặp gỡ này, các bạn trẻ được tràn đầy tình yêu của Chúa Kitô, gặp gỡ những bạn trẻ khác cũng muốn hiến dâng trọn cuộc đời mình cho Thiên Chúa, và nhờ đó tìm thấy niềm hạnh phúc đích thực.
Minh Tuệ (theo Vatican News)