Hàn Lâm viện Giáo hoàng về Sự sống phát hành ‘từ điển’ cho các cuộc thảo luận liên quan đến giai đoạn cuối đời

Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn lâm viện Giáo hoàng về Sự sống, phát biểu tại cuộc họp báo tại Văn phòng Báo chí Tòa Thánh vào ngày 2 tháng 10 năm 2017 (Ảnh: CNA)

Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn lâm viện Giáo hoàng về Sự sống, phát biểu tại cuộc họp báo tại Văn phòng Báo chí Tòa Thánh vào ngày 2 tháng 10 năm 2017 (Ảnh: CNA)

Học viện Giáo hoàng về Sự sống đã đưa ra một hướng dẫn mà họ cho rằng sẽ giúp các tín hữu thảo luận về “các ý nghĩa luân lý và tôn giáo” xung quanh vấn đề an tử, trợ tử và các chủ đề gây tranh cãi khác liên quan đến giai đoạn cuối đời.

Nhà xuất bản Vatican đã phát hành tập sách ngắn gọn này vào ngày 2 tháng 7, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (USCCB) cho biết trong một thông cáo báo chí. Học viện Giáo hoàng “đã phân phát tập sách này cho mọi Giám mục ở Ý,” và cuốn sách này hiện chỉ có sẵn bằng tiếng Ý.

Trên trang web của mình, Nhà xuất bản Vatican đã mô tả tài liệu này như một “cuốn từ điển nhỏ về giai đoạn cuối đời”, một tài liệu cung cấp “một loạt các mục giải thích và chuyên sâu” nhằm thúc đẩy “một ngôn ngữ có thể hiểu được ngay cả với những người chưa quen” liên quan đến các vấn đề cuối đời.

Tài liệu này nhằm mục đích “giúp những người đang nỗ lực giải quyết những vấn đề này”, một phần bằng cách tránh “yếu tố bất đồng phụ thuộc vào việc sử dụng không chính xác các khái niệm ngụ ý trong diễn ngôn”.

Các Nữ tu trong một bức ảnh không ghi ngày tháng đang an ủi một cư dân yếu đuối tại Khu dân cư Dòng Tiểu Muội Bần Cùng Jeanne Jugan Residence ở San Pedro, California (Ảnh: CNS/ Dòng Tiểu Muội Bần Cùng)

Các Nữ tu trong một bức ảnh không ghi ngày tháng đang an ủi một cư dân yếu đuối tại Khu dân cư Dòng Tiểu Muội Bần Cùng Jeanne Jugan Residence ở San Pedro, California (Ảnh: CNS/ Dòng Tiểu Muội Bần Cùng)

Các chủ đề “được trình bày qua lăng kính của sự hiểu biết của Công giáo và được kết nối bởi một số nguyên lý cơ bản, chẳng hạn như ý nghĩa Kitô giáo về sự sống, cái chết, tự do, trách nhiệm và sự chăm sóc”, USCCB cho biết trong thông cáo báo chí của mình.

Các Giám mục cho biết hướng dẫn này đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau bao gồm hôn mê, chăm sóc giảm nhẹ, kiểm soát cơn đau, an tử, hiến tạng, và “dinh dưỡng và hydrat hóa nhân tạo”, cùng những vấn đề khác.

Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia – người phục vụ với tư cách là Chủ tịch Hàn Lâm viện Giáo hoàng về Sự sống – đã kêu gọi các tín hữu theo đuổi “cuộc đối thoại chân thành và sâu sắc” về các vấn đề về sự sống thay vì “các ý thức hệ được đóng gói sẵn và mang tính đảng phái”.

Giáo hội Công giáo trong những năm gần đây đã có lập trường mạnh mẽ phản đối các chính sách của chính phủ như trợ tử nhằm hạ thấp sự sống con người.

Các Giám mục ở Pháp, IrelandHoa Kỳ đã kêu gọi đánh bại nhiều đề xuất trợ tử và trợ tử.

Tương tự, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã kêu gọi tôn trọng sự sống thay vì an tử, đồng thời kêu gọi các tín hữu “đồng hành cùng với mọi người đến cái chết, nhưng không kích động cái chết hoặc tạo điều kiện cho việc trợ tử”.

“Không được phép chơi đùa với sự sống, cả lúc bắt đầu lẫn lúc kết thúc. Không được phép chơi đùa như thế!”, Đức Thánh Cha nói với các nhà báo năm ngoái.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết