Một thế kỷ sau, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã hiện thực hóa giấc mơ của kiến trúc sư Gaudí

Ngọn tháp trung tâm ngoạn mục của Vương cung Thánh đường Sagrada Familia được tô điểm bằng cây Thánh giá màu trắng, khiến nơi đây trở thành nhà thờ cao nhất thế giới.

“Vương cung Thánh đường Sagrada Família là nhà thờ cao nhất thế giới – không phải để nổi bật trong các bảng xếp hạng thế tục, mà để hướng dẫn bước chân của dân Chúa", Đức Thánh Cha Lêô XIV nói vào ngày 10 tháng 6 năm 2026 tại Barcelona, ​​Tây Ban Nha (Ảnh: Truyền thông Vatican)

“Vương cung Thánh đường Sagrada Família là nhà thờ cao nhất thế giới – không phải để nổi bật trong các bảng xếp hạng thế tục, mà để hướng dẫn bước chân của Dân Chúa”, Đức Thánh Cha Lêô XIV nói vào ngày 10 tháng 6 năm 2026 tại Barcelona, ​​Tây Ban Nha (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Một trong những dấu mốc lịch sử của chuyến Tông du Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha Lêô XIV là cơ hội hiện thực hóa giấc mơ của kiến trúc sư Antoni Gaudí: khánh thành và làm phép Tháp Chúa Giêsu Kitô đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày qua đời của vị kiến trúc sư vĩ đại này.

“Kiến trúc sư của Thiên Chúa” đã qua đời, để lại một di sản đồ sộ về nghệ thuật và lòng đạo đức hiện diện khắp thành phố Barcelona – như một cuốn Tin Mừng ngoài trời được chạm khắc bằng đá.

Ngọn tháp trung tâm kỳ vĩ – được tô điểm bằng cây Thánh giá màu trắng, biến nơi đây trở thành công trình nhà thờ cao nhất thế giới và sẽ mở cửa cho khách tham quan từ năm 2028 – chắc chắn là một trong những điểm nổi bật đó.

2

Đức Thánh Cha Lêô XIV cử hành Thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Sagrada Familia ở Barcelona vào ngày 10 tháng 6 năm 2026 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV cử hành Thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Sagrada Familia ở Barcelona vào ngày 10 tháng 6 năm 2026 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Buổi lễ đánh dấu việc kết thúc chặng dừng chân của Đức Thánh Cha tại Barcelona trước khi ngài lên đường vào thứ Năm đến hai hòn đảo thuộc quần đảo Canary -Tenerife và Las Palmas – nơi Đức Thánh Cha sẽ đề cập đến nỗi đau của những người di cư liều mình vượt Đại Tây Dương để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn.

Sau Thánh lễ, Đức Thánh Cha Lêô XIV bước ra ngoài để làm phép và khánh thành Tháp Chúa Giêsu Kitô – một nghi thức đầy ý nghĩa, trong đó Đức Thánh Cha không chỉ đơn thuần ghi dấu ấn trên một công trình đã hoàn thành, nhưng còn vạch ra một hướng đi cho các Kitô hữu.

“Vương cung Thánh đường Sagrada Família là nhà thờ cao nhất thế giới – không phải để nổi bật trong những bảng xếp hạng thế tục, nhưng để hướng dẫn bước chân của Dân Chúa đang lữ hành trên vùng đất Catalonia này, với Thánh giá soi sáng con đường như ngọn đèn được thắp lên để chờ đợi ngày Tân Lang trở lại”, ngài khẳng định.

Cũng như từ khi đặt chân đến Tây Ban Nha vào thứ Bảy ngày 6 tháng 6, Đức Thánh Cha tiếp tục gửi đi thông điệp về sự hiệp nhất và hòa hợp.

“Toàn thể thành phố Barcelona và toàn vùng Catalonia quy tụ trong ngôi đền thờ này – chính nơi đây là dấu chỉ của sự hiệp nhất và hòa hợp cho toàn thể Tây Ban Nha – và ngước nhìn để gặp gỡ dung mạo của Thiên Chúa Cha, rạng ngời nơi Chúa Con đã làm người là Đức Giêsu Kitô”, ngài giải thích tại bàn thờ của Vương cung Thánh đường được Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI cung hiến vào năm 2010, đồng thời nhấn mạnh rằng công trình này là dấu chỉ hữu hình của Thiên Chúa vô hình.

Từ đó, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hướng ánh mắt về Tháp Chúa Giêsu Kitô và về kiệt tác vô song mang tên Sagrada Família.

Kinh Thánh, Đức Thánh Cha nói, “dạy chúng ta rằng không phải chúng ta dành cho Thiên Chúa một vị trí, như thể Người chỉ là một yếu tố trong một chuỗi hay một phần của một thực tại lớn hơn chính Người”.

“Trái lại, chính Thiên Chúa dành cho chúng ta một vị trí, và vị trí Người dành cho chúng ta chính là cung lòng của Người: chỗ của Chúa Con dành cho chúng ta, những kẻ xa lạ; chỗ của Người Con Yêu Dấu dành cho chúng ta, những kẻ tội lỗi”, Đức Thánh Cha tuyên bố.

Như một Mục tử hướng dẫn đoàn chiên bằng Giáo huấn của Giáo hội, Đức Thánh Cha tiếp tục giải thích Tin Mừng, đặc biệt là đoạn Chúa Giêsu nói với những người Pharisêu: “Nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết”.

“Những lời mạnh mẽ”, Đức Thánh Cha nhận xét, đồng thời minh định rằng “đó hoàn toàn không phải là những lời đe dọa hay cưỡng ép”.

“Đó là lời mời gọi đến với ơn cứu độ – lời mời gọi đến với sự tự do từ chính Chúa Kitô, Đấng mong muốn điều thiện hảo tối hậu và vĩnh cửu cho chúng ta”, ngài nói. Trước mối đe dọa của sự dữ, “Thiên Chúa luôn ở với chúng ta, luôn đứng về phía chúng ta”.

Sau đó, Đức Thánh Cha đã đưa ra một trong những tuyên bố mạnh mẽ nhất trong chuyến Tông du: “Anh chị em thân mến, chúng ta không thể tin vào Chúa Giêsu mà lại cổ võ chiến tranh. Chúng ta không thể tin vào Chúa Giêsu mà lại giết hại những người vô tội. Chúng ta không thể tin vào Chúa Giêsu mà lại bỏ rơi những người đau khổ, những người đang khóc than và những người phải chạy trốn khỏi cảnh khốn cùng”.

Trước khi cử hành Thánh lễ, Đức Thánh Cha đã bước xuống khu hầm mộ để cầu nguyện và đặt một vòng hoa tại nơi an nghỉ của vị kiến trúc sư – người đã được Đức cố Giáo hoàng Phanxicô tuyên phong Đấng Đáng Kính vào năm 2025. Hình ảnh Đức Thánh Cha cầu nguyện trước phần mộ của Đấng Đáng Kính Antoni Gaudí cũng là một sự khích lệ mới cho tiến trình tuyên phong hiển thánh của vị kiến trúc sư đã qua đời cách đây đúng một thế kỷ vào chính ngày này.

Đức Thánh Cha Lêô XIV thắp nến trước mộ phần của Đấng Đáng Kính Antoni Gaudí vào ngày 10 tháng 6 năm 2026 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV thắp nến trước mộ phần của Đấng Đáng Kính Antoni Gaudí vào ngày 10 tháng 6 năm 2026 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đây là một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của chuyến viếng thăm, bởi vì cả Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II lẫn Đức Bênêđictô XVI đều đã không viếng mộ của kiến trúc sư Gaudí trong các chuyến thăm Vương cung Thánh đường của họ.

Viên đá đầu tiên của Vương cung Thánh đường Sagrada Família được đặt vào năm 1882; trong suốt 144 năm qua, công trình này đã lớn lên cùng với thành phố Barcelona – và cùng với chính kiến trúc sư Gaudí – cho đến ngày ông qua đời.

Sự hiện diện của Đức Thánh Cha Lêô XIV tại đây không chỉ đơn thuần là chuyến tham quan một công trình kiến trúc tuyệt mỹ; nó còn mang một ý nghĩa vượt xa giá trị tưởng niệm. Có rất ít công trình như Vương cung Thánh đường Sagrada Familia lại truyền tải mạnh mẽ thông điệp rằng vẻ đẹp không phải là sự tô điểm thứ yếu cho đức tin, nhưng chính là một con đường giúp con người nhìn thấy Thiên Chúa.

Minh Tuệ (theo EWTN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết