Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gặp gỡ hàng trăm ngàn bạn trẻ tại Madrid trong ngày đầu tiên của chuyến Tông du kéo dài 6 ngày tại Tây Ban Nha.

Đức Thánh Cha Lêô XIV chào đón giới trẻ tại Quảng trường Lima ở Madrid, ngày 6 tháng 6 năm 2026. Đức Thánh Cha bắt đầu chuyến Tông đồ kéo dài 6 ngày tới Tây Ban Nha bằng cuộc gặp gỡ với hoàng gia và các nhà lãnh đạo dân sự của đất nước cùng hàng trăm nghìn bạn trẻ (Ảnh: Daniel Ibáñez /EWTN News)
Đức Thánh Cha Lêô XIV đã được chào đón trong bầu khí nồng nhiệt của tuổi trẻ tại Quảng trường Plaza de Lima tại Madrid vào tối ngày 6 tháng 6, với nhiều bạn trẻ xúc động đến rơi lệ và những người khác đồng thanh hô vang: “Đây là giới trẻ của Đức Giáo hoàng!”.
Theo các nhà chức trách, sự kiện đã quy tụ hơn 600.000 bạn trẻ tham dự.
Đức Thánh Cha đặc biệt thoải mái khi sử dụng tiếng Tây Ban Nha, ngôn ngữ mà ngài đã nhiều lần dùng để phát biểu. Có lúc, ngài nói với đám đông hàng trăm ngàn bạn trẻ tham gia sự kiện rằng: “Các con có thể thay đổi lịch sử, hãy làm điều đó bằng tình yêu”.
Vào một thời điểm khác, ngài mạnh mẽ khích lệ giới trẻ đừng ngần ngại dấn thân trong ơn gọi của mình: “Đừng bao giờ ngần ngại dấn thân trong ơn gọi linh mục hay đời sống thánh hiến”.
Và ngài nói thêm: “Các con cũng đừng sợ kết hôn và xây dựng đời sống gia đình”.

Đức Thánh Cha Lêô XIV chào đón giới trẻ tại Quảng trường Lima ở Madrid, ngày 6 tháng 6 năm 2026. Đức Thánh Cha bắt đầu chuyến Tông đồ kéo dài 6 ngày tới Tây Ban Nha bằng cuộc gặp gỡ với hoàng gia và các nhà lãnh đạo dân sự của đất nước cùng hàng trăm nghìn bạn trẻ (Ảnh: Daniel Ibáñez /EWTN News)
Trả lời những câu hỏi của giới trẻ, Đức Thánh Cha có lúc nói rằng: “Những người môn đệ của Chúa Giêsu luôn là những người đương thời, nhưng không bao giờ là tù nhân của thời đại đó. Chúng ta được tự do trong Chúa Kitô!”.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Chúa Kitô giải thoát con người “bằng tình yêu của Người”, một tình yêu luôn để cho con người “được tự do trước mọi sự ép buộc và lừa dối”.
“Chúng ta được tự do, không bị ràng buộc bởi những trào lưu nhất thời, bởi vì chúng ta là những môn đệ của chân lý; chúng ta mở lòng với tương lai, bởi chúng ta biết rằng điều đang chờ đợi chúng ta không phải là sự chết”, ngài nói.
Đồng thời, Đức Thánh Cha trao cho giới trẻ một “sứ mạng” lớn lao, đó là: “Hãy sống đúng phẩm giá con người! Hãy là những người nam và người nữ bằng xương bằng thịt. Không phải là những người sống với dáng vẻ bề ngoài, nhưng là những khuôn mặt đáng tin cậy, những con người tìm kiếm công lý bởi vì vì khát khao công lý như khát khao luong thực hằng ngày”.
“Mỗi người các con là một nhân vị như chính Chúa Kitô là Con Người hoàn hảo, là Đấng Phục Sinh luôn đồng hành với lịch sử nhân loại trong mọi thời đại. Khi sống cam kết này, hãy nhìn vào các Tông đồ, những Kitô hữu tiên khởi, những người đã sống giữa một thế giới ngoại giáo”, ngài nói thêm.
Trước bài diễn văn của mình, Đức Thánh Cha đã lắng nghe một số chứng từ. Trong số đó có Niurka, một nữ luật sư trẻ người Cuba, 33 tuổi, đến Tây Ban Nha cách đây hơn một năm do cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị nghiêm trọng tại quê hương của mình. “Con đã rất sợ hãi. Nhưng Giáo hội đã đón nhận con”, Niurka chia sẻ.
Khadry cũng kể lại hành trình của mình từ Senegal. Anh đến Tây Ban Nha vào năm 2020 sau khi sống sót trên tuyến đường vượt Đại Tây Dương đầy nguy hiểm tới quần đảo Canary. Trong một cử chỉ mang nhiều ý nghĩa biểu tượng, Khadry đã trao cho Đức Thánh Cha thẻ cư trú của mình, như một dấu chỉ cho thấy việc được hợp thức hóa tình trạng pháp lý quan trọng thế nào trong việc bắt đầu một cuộc sống mới.
Trong bài phát biểu, Đức Thánh Cha Lêô XIV cũng đưa ra lời cảnh báo đối với các Kitô hữu về nguy cơ bị cuốn theo những trào lưu xa lạ với Tin Mừng.
N Đức Thánh Cha nhận định rằng nhiều khi các Kitô hữu “để mình bị ảnh hưởng bởi những thái độ mang đậm ý thức hệ thế tục hoặc bởi những lập trường chính trị và kinh tế dẫn đến các khái quát hóa bất công và những kết luận sai lạc”.
“Việc thực thi bác ái bị xem thường hoặc bị chế giễu, như thể đó chỉ là mối bận tâm riêng của một số người chứ không phải là cốt lõi sáng ngời của sứ mạng của Giáo hội, khiến tôi nghĩ rằng chúng ta luôn cần phải đọc lại Tin Mừng, để không rơi vào nguy cơ thay thế Tin Mừng bằng não trạng thế gian”, Đức Thánh Cha Lêô kết luận.
Minh Tuệ (theo EWTN)