Sứ điệp Ngày Thế giới Người Nghèo của Đức Thánh Cha Lêô XIV: ‘Chúa là nơi nương náu của người nghèo’

Trong Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ 10, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã suy tư về Thiên Chúa như là “nơi nương náu của người nghèo”, đồng thời mời gọi các Kitô hữu tái khám phá vị trí trung tâm của người nghèo và xem xét lại cam kết của chúng ta đối với công lý, tình liên đới và phẩm giá con người.

Đức Thánh Cha Lêô XIV ôm một thanh niên  (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV ôm một thanh niên (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã công bố Sứ điệp cho Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ 10, sẽ được cử hành vào ngày 15 tháng 11 năm 2026.

Suy niệm về Thánh Vịnh 14: “Chúa là nơi nương náu của người nghèo”, Đức Thánh Cha lưu ý rằng những lời này được viết trong một giai đoạn đầy bi thương, khi Đền Thờ Giêrusalem bị tàn phá, khi dân chúng “cảm thấy như không còn sự hiện diện của Thiên Chúa, đồng thời phải chịu cảnh khốn cùng cả về vật chất cũng như tinh thần chưa từng có”.

Trong Sứ điệp được công bố hôm Chúa nhật và đề ngày 13 tháng 6, Lễ kính Thánh Antôn Pađua, Đức Thánh Cha nhận định rằng Thánh Vịnh 14 vẫn tiếp tục nói với mọi thế hệ.

Đức Thánh Cha cho biết rằng những câu mở đầu của Thánh Vịnh nhấn mạnh sự tương phản giữa những người sống khôn ngoan và những người “sống như thể không có điều gì cao cả hơn chính bản thân họ”.

“Thât đáng buồn thay”, Đức Thánh Cha viết, “ngay cả ngày nay chúng ta vẫn chứng kiến tình trạng bất công xã hội lan rộng phát sinh từ sự tham nhũng ngạo mạn, một thực trạng vừa đáng lên án vừa mang tính phân biệt đối xử”.

Đừng để tiếng kêu than của người nghèo bị dập tắt

Đức Thánh Cha tiếp tục nhận định rằng hậu quả của những bất công ấy thường đổ xuống trên người nghèo trước hết, trong khi số lượng người nghèo vẫn tiếp tục gia tăng tại nhiều xã hội.

“Việc thiếu vắng Thiên Chúa không còn khiến con người đứng bên cạnh nhau trong sự tôn trọng lẫn nhau”, ngài nói, “nhưng khiến người này đứng trên người kia trong mối tương quan thống trị và áp bức”.

Đức Thánh Cha cảnh báo rằng tiếng kêu của người nghèo thường bị bóp nghẹt bởi “vô số thủ đoạn ngày càng tinh vi”, trong khi thế giới kỹ thuật số có thể làm gia tăng những thành kiến và củng cố thái độ dửng dưng.

“Người nghèo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kêu cầu Thiên Chúa”, ngài viết, đồng thời nhấn mạnh rằng họ phó thác chính mình cho Người “với niềm xác tín rằng họ sẽ được lắng nghe, bởi vì Thiên Chúa luôn trung tín và giàu lòng thương xót”.

Trong Sứ điệp của mình, Đức Thánh Cha Lêô cho biết người nghèo thường có khả năng nhận ra điều gì là cốt yếu hơn những người khác, bởi vì “họ sống dựa vào những điều thiết yếu”.

Vì thế, Đức Thánh Cha nói, họ đặc biệt có khả năng nhận biết Thiên Chúa là nơi nương náu của mình và đặt hy vọng nơi công lý của Người.

Suy tư về thực trạng nghèo đói ngày nay, Đức Thánh Cha Lêô nhận định rằng: “Người nghèo thời đại chúng ta là những người bị lãng quên và bị gạt ra bên lề xã hội: họ không chỉ bị tước mất miếng cơm manh áo, mà còn bị tước đoạt cả tiếng nói và khuôn mặt”.

Với tâm tình ấy, Đức Thánh Cha cầu nguyện để họ cso thể gặp gỡ Chúa Kitô, đặc biệt qua các Kitô hữu và qua Giáo hội, nơi “chính Chúa Giêsu trao ban lương thực và tình bạn; Ngài mang đến ánh sáng và mở ra chân trời hy vọng; Ngài gọi tên từng người và phục hồi phẩm giá cho tất cả mọi người”.

Đức Thánh Cha tiếp tục nhấn mạnh rằng các Kitô hữu không chỉ được mời gọi tìm nơi nương náu nơi Thiên Chúa, mà còn phải “trở thành nơi nương náu cho người nghèo”.

Ngài nói rằng cộng đoàn Kitô hữu “không thể dửng dưng trước biết bao nhiêu người ngày hôm nay đang đứng ngoài cửa nhưng vẫn vô hình đối với những ai khép kín trong những bức tường của rchính họ”.

Xem xét lại những ưu tiên

Nhắc lại phần chú giải của Thánh Augustinô về dụ ngôn người phú hộ và anh Lazarô nghèo khó, Đức Thánh Cha Lêô mời gọi các tín hữu xem xét lại chính đời sống và những ưu tiên của mình.

Ngài trích dẫn Tông huấn Dilexi te, tái khẳng định rằng “Thiên Chúa dành sự ưu ái đối với người nghèo” và Giáo hội “phải là một Giáo hội của các Mối Phúc, một Giáo hội dành chỗ cho những người bé mọn và cùng sống nghèo với người nghèo”.

“Chúng ta muốn làm chứng rằng, ngay cả ngày nay, vẫn có thể cảm nghiệm cùng một niềm vui ấy khi biết đặt mình vào hoàn cảnh của người nghèo và lắng nghe họ, thay vì chỉ nói về họ”, Đức Thánh Cha viết.

Sau cùng, ngài bày tỏ hy vọng rằng Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ 10 sẽ giúp các Kitô hữu “tái khám phá khuôn mặt của biết bao anh chị em đang tìm nơi nương náu nơi Thiên Chúa và khao khát cảm nhận mình được đón nhận như ở trong chính ngôi nhà của mình nơi các cộng đoàn của chúng ta”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết