Các Giám mục Hoa Kỳ đã phó thác đất nước cho tình yêu và sự che chở của Thánh Tâm Chúa Giêsu nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập quốc gia.

Các Giám mục Hoa Kỳ thánh hiến quốc gia cho Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Nữ Vương Vũ Trụ ở Orlando, Florida, vào ngày 11 tháng 6 năm 2026 (Ảnh: Gigi Duncan/ EWTN News)
Vào ngày 11 tháng 6, các Giám mục Hoa Kỳ đã thánh hiến quốc gia cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, phó dâng Hoa Kỳ cho tình yêu đầy lòng thương xót của Chúa Kitô trong Thánh lễ trọng thể diễn ra trong khuôn khổ đại hội mùa xuân của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ.
Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục William E. Lori Địa phận Baltimore nói: “Chúng ta quy tụ nơi đây trước hết không phải để tôn vinh chính mình, nhưng để thánh hiến, phó thác… và đặt toàn thể quốc gia của chúng ta cho Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô”.
Buổi cử hành Phụng vụ được cử hành vào ngày cuối cùng của phiên họp toàn thể mùa xuân của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập quốc gia.

Đức Tổng Giám mục William Lori Địa phận Baltimore chia sẻ trong Thánh lễ thánh hiến đất nước cho Thánh Tâm Chúa Giêsu vào ngày 11 tháng 6 năm 2026, tại Orlando, Florida (Nguồn: USCCB/YouTube/ ảnh chụp màn hình)
Vài tiếng trước Thánh lễ, các Giám mục đã kết thúc phiên họp bằng những suy tư tập trung vào ý nghĩa của lòng sùng kính Thánh Tâm trong đời sống đương đại.
Đức Tổng Giám mục Alexander Sample Địa phận Portland, Oregon, đã mô tả lòng sùng kính Thánh Tâm như một phản ứng đối với các hình thức căng thẳng tinh thần hiện đại, bao gồm sự cô đơn và áp lực phải đo lường giá trị bản thân bằng thành công hay sự thất bại. Dựa trên Thông điệp Dilexit Nos của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, ngài nhận định rằng nền văn hóa hiện đại thường làm xáo trộn chính căn tính của con người.
“Thánh Tâm Chúa Giêsu trả lời câu hỏi đó một cách dứt khoát”, Đức Tổng Giám mục Sample nói. “Khi biết mình được Chúa Kitô yêu thương, chúng ta không còn cần xây dựng căn tính của mình trên những thành công hay sự thất bại nữa”.
Đức Tổng Giám mục Sample chia sẻ thêm rằng lòng sùng kính Thánh Tâm giải thoát con người khỏi sự sợ hãi, tính vị kỷ, sự tuyệt vọng và tính hời hợt, đồng thời mời gọi các tín hữu mang tình yêu ấy vào đời sống xã hội. “Thế giới cần những chứng nhân có trái tim giống như Thánh Tâm Chúa Giêsu”, ngài nói.
Đức Tổng Giám mục Shelton Fabre Địa phận Louisville, Kentucky, suy tư về Thánh Tâm như nguồn mạch của sự hiệp thông trong Giáo hội, đồng thời nhấn mạnh rằng sự hiệp nhất trong Giáo hội không được xây dựng trên những sở thích chung nhưng trên sáng kiến và ân sủng của Thiên Chúa. Ngài mô tả Giáo hội là “một tình huynh đệ không được tạo nên bởi sở thích cá nhân, sự đồng cảm hay ý thức hệ, nhưng bởi sự quan phòng của Thiên Chúa và ý muốn của Chúa Giêsu Kitô”.
Đức Tổng Giám mục Bernard Hebda Địa phận Saint Paul và Minneapolis lại xem lòng sùng kính này như một con đường canh tân nội tâm được đặt nền trên đời sống cầu nguyện và Bí tích. Trích dẫn câu nói nổi tiếng của Thánh John Henry Newman, “cor ad cor loquitur “ (“trái tim nói với trái tim”), ngài cho biết cuộc gặp gỡ sâu xa nhất với Chúa Kitô diễn ra trong sự hiệp thông nội tâm và cá vị được nuôi dưỡng bằng việc cầu nguyện và Bí tích Thánh Thể.
Ngay trước Thánh lễ, các Giám mục đã dành thời gian chầu Thánh Thể, ban phép lành Thánh Thể và tôn kính thánh tích của Thánh nữ Margarita Maria Alacoque, nữ tu người Pháp thế kỷ XVII, người đã góp phần phổ biến lòng sùng kính Thánh Tâm trong toàn thể Giáo hội.
‘Thánh Tâm không chia rẽ’
Trong bài giảng của mình, Đức Tổng Giám mục Lori đặt việc thánh hiến trong bối cảnh những căng thẳng về luân lý và thiêng liêng của Giáo hội cũng như đời sống quốc gia, xem đây là một hành động của sự tín thác hơn là thành quả của nỗ lực con người.
“Yêu như Chúa Kitô yêu chính là thước đo đích thực của tinh thần môn đệ Kitô giáo, và cũng là thước đo đích thực của nhân tính của chúng ta”, ngài nói.
Đức Tổng Giám mục Lori thừa nhận rằng thước đo ấy nhiều khi chưa được sống cách trọn vẹn. “Thật vậy, đôi khi nó đã bị che khuất gần như không còn nhận ra được nữa”, ngài nói, đồng thời lưu ý đến thực tế của sự chia rẽ, tội lỗi và thất bại bên cạnh những khoảnh khắc của ân sủng.
Đức Tổng Giám mục Lori cho biết hành động phó thác này không phải là sự khẳng định sức mạnh nhưng là sự nhìn nhận rằng chúng ta cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. “Chúng ta không thể đến với Trái Tim Chúa Kitô trong khi giả vờ rằng mình không cần đến lòng thương xót của Người”, Đức Tổng Giám mục Lori nói.
Ngài nhấn mạnh rằng tương lai cuối cùng không thể được bảo đảm bởi các hệ thống hay kế hoạch của con người. “Tương lai thuộc về Thiên Chúa, chứ không thuộc về các phong trào chính trị, các lực lượng kinh tế hay các kế hoạch của con người”, ngài nói.
Sau đó, ”, Đức Tổng Giám mục Lori mô tả Thánh Tâm là nguồn mạch của sự hòa giải, không chỉ là một hình ảnh đạo đức nhưng là một thực tại sống động biến đổi những ai hướng về Người.
“Thánh Tâm không chia rẽ, nhưng hòa giải”, ngài nói. “Thánh Tâm không làm chai cứng lòng người, nhưng biến đổi họ. Thánh Tâm không chỉ mời gọi chúng ta đón nhận tình yêu, nhưng còn sai chúng ta ra đi để chia sẻ tình yêu ấy”.
Suy niệm về Tin Mừng, Đức Tổng Giám mục Lori mô tả Chúa Kitô là Đấng đã hoàn toàn bước vào thân phận con người với “một trái tim biết vui buồn, tình bạn và sự phản bội, sự đau khổ và hy sinh”.

Đức Tổng Giám mục Paul Coakley cử hành Thánh lễ cùng với các Giám mục Hoa Kỳ thánh hiến quốc gia cho Thánh Tâm Chúa Giêsu vào ngày 11 tháng 6 năm 2026, tại Orlando, Florida (Nguồn: USCCB/YouTube/ảnh chụp màn hình)
“Thánh Tâm mặc khải một Đấng Cứu Độ không chỉ mong muốn sự vâng phục của chúng ta, mà còn cả tình bằng hữu của chúng ta”, ngài nói. “Không chỉ là việc phụng sự, mà còn là sự hiệp thông của chúng ta với Người”.
Sự hiệp thông đó, Đức Tổng Giám mục Lori nói, phải định hình toàn bộ đời sống Kitô hữu: “Hãy ở lại trong tình yêu của Người và để tình yêu ấy định hình mọi việc chúng ta làm”.
Lời nguyện phó dâng
Sau bài giảng, Đức Tổng Giám mục Paul S. Coakley Địa phận Oklahoma City, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, đã chủ sự lời nguyện thánh hiến trọng thể, đặt khoảnh khắc này trong truyền thống lịch sử và thần học rộng lớn hơn.

Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ thánh hiến quốc gia cho Thánh Tâm Chúa Giêsu vào ngày 11 tháng 6 năm 2026, tại Orlando, Florida (Nguồn: USCCB/YouTube/ảnh chụp màn hình)
Ngài nhắc lại rằng cách đây 127 năm, Đức Giáo hoàng Lêô XIII đã thánh hiến toàn thể nhân loại cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, và xem buổi cử hành phụng vụ tại Orlando như sự tiếp nối của hành động phó thác ấy.
“Trong chính tinh thần đó, giờ đây chúng ta thánh hiến Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”, Đức Tổng Giám mục Coakley nói, đồng thời nhắc lại rằng Chúa Kitô “đã dùng chính Máu của Người để xóa bỏ mọi chia rẽ và làm cho nhiều quốc gia trở thành một dân tộc duy nhất của Thiên Chúa”.
Ngài nhiều lần lặp lại lời khẩn cầu trong suốt lời nguyện: “Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con”.
Lời nguyện thánh hiến xưng tụng Chúa Kitô là “Niềm khát vọng của muôn dân và trung tâm của lịch sử”, đồng thời cầu xin Người chúc lành cho Hoa Kỳ, chữa lành những vết thương của quốc gia và mang lại sự hòa giải, công lý cùng hòa bình ở những nơi còn thiếu vắng.
Lời nguyện cũng tạ ơn vì những ân phúc Thiên Chúa đã ban cho đất nước, khẳng định phẩm giá của mỗi con người như một hồng ân từ Đấng Tạo Hóa và đền tạ vì những xúc phạm chống lại Thiên Chúa cũng như phẩm giá con người.

Các Giám mục Hoa Kỳ thánh hiến quốc gia cho Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Nữ Vương Vũ Trụ ở Orlando, Florida, vào ngày 11 tháng 6 năm 2026 (Nguồn: USCCB/YouTube/ảnh chụp màn hình)
Đồng thời, lời nguyện xin cho Giáo hội tại Hoa Kỳ trở thành dấu chỉ hữu hình về sự hiện diện của Chúa Kitô trong thế giới, dẫn đưa “tất cả mọi người đến với tình yêu vô bờ bến của Người”. Lời nguyện cũng cầu xin hòa bình cho các gia đình và các cộng đồng, sự hòa giải cho những mối tương quan đổ vỡ, việc khắc phục những bất công và sự chữa lành cho quốc gia thông qua sự kết hợp sâu xa hơn với Thánh Tâm Chúa Giêsu.
‘Một khoảnh khắc đầy ý nghĩa trong lịch sử quốc gia’
Tổng thống Donald Trump cũng gửi một thông điệp nhân dịp này, gọi việc thánh hiến là “một thời khắc ý nghĩa trong lịch sử quốc gia” và liên hệ với việc Đức Giám mục John Carroll thánh hiến Hoa Kỳ cho Đức Trinh Nữ Maria sau cuộc Cách mạng Hoa Kỳ.
Ông mô tả biến cố này như một phần của di sản thiêng liêng rộng lớn hơn, đồng thời nhấn mạnh rằng lịch sử Hoa Kỳ từ lâu đã được định hình bởi những biểu hiện công khai của đức tin.
“Trong khi các Giám mục Công giáo thánh hiến Hợp chủng quốc Hoa Kỳ cho Thánh Tâm Chúa Giêsu nhân dịp kỷ niệm 250 năm nền độc lập của chúng ta, chúng ta cũng tái cam kết”, ông Trump nói, đồng thời kêu gọi quan tâm nhiều hơn đến “căn tính thiêng liêng và di sản văn minh vĩ đại” của quốc gia.
Ông Trump gọi việc thánh hiến là “một lời nhắc nhở sâu sắc rằng Hoa Kỳ luôn được hướng dẫn bởi bàn tay yêu thương của Thiên Chúa”, xem đây vừa là dịp nhìn lại vừa là cơ hội canh tân trong năm kỷ niệm 250 năm lập quốc.
Minh Tuệ (theo EWTN)