Việc trở thành một Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế tại Ukraine ngày nay có ý nghĩa gì? Làm thế nào chúng ta có thể loan báo Ơn Cứu Chuộc của Thiên Chúa cho những con người đang sống mỗi ngày giữa những sự mất mát, bất ổn và những vết thương của chiến tranh? Đó là những câu hỏi trọng tâm của Tuần lễ Linh đạo Dòng Chúa Cứu Thế, được tổ chức tại Lviv từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 6.
Trong suốt 5 ngày, các thành viên của 3 nhánh trong Gia đình Dòng Chúa Cứu Thế tại Ukraine — các Linh mục và Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, các nữ tu Đan sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và các Nữ tu Thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế— đã quy tụ để cùng nhau cầu nguyện, suy tư, học hỏi và chia sẻ tình huynh đệ. Cùng với nhau, họ tìm hiểu ý nghĩa của việc sống Đặc sủng chung mà Thánh Anphongsô Ligôri, các Thánh và Chân Phước trong Dòng đã trao lại cho chúng ta.
Một trong những khía cạnh ý nghĩa nhất của cuộc gặp gỡ là cơ hội để cả ba nhánh của Gia đình Dòng Chúa Cứu Thế cùng quy tụ quanh một sứ mạng chung và một di sản Linh đạo chung. Tại Ukraine, chúng tôi sống ơn gọi của mình theo những cách thức khác nhau — qua hoạt động truyền giáo, đời sống chiêm niệm, mục vụ và đào tạo — nhưng tất cả đều được hiệp nhất bởi cùng một khát vọng: trở thành Những Chứng nhân của Ơn Cứu Chuộc của Thiên Chúa giữa những người đang cần đến nhất. Kinh nghiệm hiệp thông này đã trở thành một trong những hoa trái quý giá nhất của tuần lễ này.
Chương trình do Cha Piotr Chyła, CSsR, Điều phối viên Liên hiệp Dòng Chúa Cứu Thế Châu Âu hướng dẫn. Trong nhiều năm, ngài từng là Giám đốc Trung tâm Linh đạo Dòng Chúa Cứu Thế tại Rôma, chuyên tâm cổ võ và đào sâu di sản Linh đạo của Dòng Chúa Cứu Thế. Kinh nghiệm phong phú của ngài trong cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế quốc tế đã mang đến một góc nhìn đa chiều và toàn diện cho các cuộc thảo luận. Thông qua các bài thuyết trình và suy tư của ngài, các tham dự viên được mời gọi tái khám phá cội nguồn đặc sủng của mình và nhận ra tính thời sự bền vững của đặc sủng ấy trong việc đáp lại những thách đố của thế giới đương đại.
Đối với Gia đình Dòng Chúa Cứu Thế tại Ukraine, cuộc gặp gỡ này là sự tiếp nối của một hành trình đã bắt đầu từ năm 2017, khi một khóa đào tạo quốc tế về Linh đạo Dòng Chúa Cứu Thế quy tụ các tham dự viên đến từ Ba Lan, Slovakia và Ukraine. Kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện, việc tổ chức các sự kiện đào tạo quốc tế tại Ukraine trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Vì thế, quyết định đến Ukraine của Cha Piotr bất chấp những thách thức của thời chiến đã được đón nhận như một dấu chỉ sâu sắc của tình huynh đệ và sự liên đới. Chúng tôi chân thành biết ơn ngài và Ban Quản trị Trung ương Dòng vì sự cởi mở, nâng đỡ và sẵn sàng đồng hành với chúng tôi trong giai đoạn khó khăn này của lịch sử.
Các tham dự viên đại diện cho nhiều thế hệ và nhiều giai đoạn khác nhau trong đời sống ơn gọi. Tham dự viên trẻ nhất chỉ mới 19 tuổi, trong khi người lớn tuổi nhất là 76 tuổi. Các tu sĩ và nữ tu trẻ tuổi cùng học hỏi bên cạnh những người đã hiến dâng hàng chục năm cuộc đời để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ dân của Ngưởi. Cuộc gặp gỡ liên thế hệ này thực sự là một món quà quý giá – cơ hội để lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm và cùng khám phá cách thức mà cùng một đặc sủng vẫn tiếp tục truyền cảm hứng và nâng đỡ các thế hệ kế tiếp nhau.
Một vị khách mời đặc biệt trong tuần lễ này là Đức Cha Stepan Meniok, CSsR, nguyên Giám mục Địa phận Donetsk. Một phần lãnh thổ từng được giao phó cho sự chăm sóc mục vụ của ngài hiện vẫn đang bị Nga tạm thời chiếm đóng. Chứng từ của ngài về sứ vụ giữa bối cảnh chiến tranh và đau khổ của con người đã giúp các tham dự viên nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa của việc trở thành Những Chứng nhân của Ơn Cứu Chuộc của Thiên Chúa ở những nơi mà niềm hy vọng của nhân loại bị thử thách khắc nghiệt nhất.
Vấn đề sứ mạng luôn là trọng tâm trong các suy tư của chúng tôi Hơn 4 năm qua, cuộc chiến tranh toàn diện đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của hàng triệu người Ukraine. Mỗi ngày, các tu sĩ và nữ tu Dòng Chúa Cứu Thế đồng hành cùng với những người đã mất người thân, bị buộc phải rời bỏ nhà cửa, chịu đựng những chấn thương do chiến tranh gây ra hoặc vẫn đang sống trong sự bang hoàng lo âu về tương lai. Vì thế, những suy tư của chúng tôi về Linh đạo Dòng Chúa Cứu Thế hoàn toàn không mang tính lý thuyết. Tất cả đều khởi nguồn từ những câu chuyện đời thực và từ chính ơn gọi của chúng tôi trong việc luôn sát cánh cùng với những người đang tìm kiếm niềm hy vọng, sự an ủi và sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa.
Trong suốt tuần lễ, chúng tôi được nhắc nhớ rằng Đặc sủng Dòng Chúa Cứu Thế không ra đời trong những thời kỳ tiện nghi và an toàn. Đặc sủng ấy xuất hiện như một lời đáp trả trước sự đau khổ của con người và nhu cầu sâu xa về Lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngày nay, sứ mạng này này càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết ở Ukraine. Giữa chiến tranh, chúng ta được mời gọi làm chứng rằng Chúa Kitô vẫn tiếp tục hành động, chữa lành và mang lại niềm hy vọng thậm chí ngay cả khi sức mạnh của con người dường như đã cạn kiệt.
Tuần Linh đạo Dòng Chúa Cứu Thế không chỉ là cơ hội để học hỏi; đó còn là một kinh nghiệm sâu sắc về sự hiệp nhất. Qua việc cùng nhau cầu nguyện, suy tư và gặp gỡ huynh đệ, chúng ta càng trân trọng hơn món quà được thuộc về một Gia đình Dòng Chúa Cứu Thế duy nhất, hiệp nhất trong cùng một Đặc sủng và cùng một sứ mạng phục vụ những người bị bỏ rơi hơn cả thông qua cầu nguyện, chiêm niệm và hoạt động tông đồ.
Khi trở về với các cộng đoàn của mình, chúng tôi mang theo lòng nhiệt thành mới đối với sứ mạng loan báo Ơn Cứu Chuộc và lòng biết ơn sâu sắc hơn đối với món quà ơn gọi của mình. Đồng thời, chúng tôi tha thiết mời gọi toàn thể Gia đình Dòng Chúa Cứu Thế trên khắp thế giới tiếp tục nhớ đến Ukraine trong lời cầu nguyện. Đất nước chúng tôi vẫn đang phải chịu đựng những thử thách đau thương của chiến tranh, nhưng mỗi ngày chúng tôi cũng được chứng kiến những dấu chỉ phi thường của đức tin, niềm hy vọng và tình yêu trao hiến. Chớ gì lời cầu nguyện chung của chúng ta củng cố tất cả chúng ta để luôn trung thành với sứ mạng loan báo Ơn Cứu Chuộc Dồi Dào của Thiên Chúa ở bất cứ nơi đâu con người đang cần đến niềm hy vọng nhất.
Alfonsa (Iryna) Karapata
Bề trên Tỉnh Dòng các Nữ Thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế tại Ukraine




