Đức Cha Raymond Mupandasekwa, Giám mục Địa phận Masvingo,nói với ACN rằng Giáo hội chậm công nhận sự đóng góp của các Nữ tu cho công việc của Giáo hội, nhưng may mắn thay, điều này đang bắt đầu thay đổi ở Zimbabwe.
Đức Giám mục Địa phận Masvingo ở Zimbabwe cho biết Giáo hội tại đất nước của ngài, và nói chung, mang ơn các Nữ tu đang làm công tác mục vụ tại địa phương, đôi khi trong những điều kiện cực kỳ khó khăn.
Trong chuyến thăm trụ sở quốc tế của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ (ACN), Đức Giám mục Raymond Tapiwa Mupandasekwa đã nói về các Nữ tu như “những chiến sĩ của Chúa Kitô”.
Đức Cha Raymond Tapiwa Mupandasekwa (phải) đồng tế Thánh lễ cùng với Đức Cha Rudolf Nyandoro, cũng đến từ Zimbabwe (trái), trong chuyến viếng thăm trụ sở của ACN
“Chúng ta nên cảm ơn các Hội dòng Nữ tu; họ đã phải mang rất nhiều gánh nặng để phục vụ Giáo hội ở Châu Phi. Họ là những người ở thực địa, phục vụ người nghèo, góa phụ và trẻ mồ côi, nhưng họ được công nhận rất ít”, vị Giám chức nói.
“Họ dạy Giáo lý cho trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn, nhưng khi mọi người nói về Giáo hội, họ nói: ‘Cha đang làm tốt công việc ở đây, Cha rất giỏi tổ chức’. Cha có thể giỏi tổ chức, nhưng ai thực hiện tất cả những điều này? Ai làm cho nó hoạt động? Đó là các Nữ tu trong các Hội dòng, rất ít khi được công nhận. Trong lịch sử, chúng ta đã gặp phải thách thức trong cách chúng ta thể hiện lòng biết ơn của mình”.
Vị Giám chức đã than phiền về thực tế rằng trong nhiều trường hợp, các Nữ tu không nhận được sự đền đáp hoặc hỗ trợ cho công việc mục vụ của họ, điều này có thể dẫn đến kết quả tiêu cực cho các Giáo phận.
“Phần lớn không được trả lương, nhưng họ vẫn phải chi trả hóa đơn, họ phải mua thức ăn và thuốc men, nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Giáo hội đã chậm trễ trong việc công nhận sự đóng góp đó và hỗ trợ họ về mặt tài chính, đến mức số lượng đong đảo các Nữ tu đã mất hết nhiệt huyết và giờ đây họ quan tâm nhiều hơn đến công việc giáo viên hoặc y tá, nơi họ nhận được lương từ chính phủ, và nhiều người đang rời bỏ công việc mục vụ, vì họ cảm thấy rằng họ không được hỗ trợ tốt”.
Đức Giám mục Raymond đã kể về một kinh nghiệm cá nhân của ngài khi ngài đến thăm một Giáo xứ ở biên giới Zambia và Mozambique. “Đó là vùng xa xôi nhất trong Giáo phận của chúng tôi, với một cộng đồng rất nghèo. Họ thậm chí không đủ khả năng để cung cấp nhà ở cho chúng tôi. Chúng tôi phải mang theo những chiếc lều nhỏ để sống trong đó để cử hành lễ Phục sinh”, vị Giám chức nói.
Đức Giám mục Raymond ngạc nhiên nhìn các chị em Nữ tu nhanh chóng thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với giáo dân. “Tôi tự nghĩ, ‘ai là Giám mục ở đây? Các Nữ tu chính là Giám mục!’”, ngài nhớ lại với một nụ cười. “Họ hiểu người dân hơn chúng tôi! Khoảng thời gian họ dành cho việc tìm hiểu người dân thật đáng kinh ngạc! Họ thực sự là những chiến sĩ của Giáo hội!”.
Công việc của các Nữ tu và sự gần gũi của họ với mọi người thường là điều không thể thay thế trong Giáo hội.
May mắn thay, Đức Giám mục Raymond nói, mọi thứ đang bắt đầu thay đổi, và tại một số Giáo phận, vị Giám mục Giáo phận hiện thấy các Nữ tu nhận được sự công nhận nhiều hơn từ các nhà chức trách Giáo hội.
Đức Giám mục Raymond tin rằng đây là một phần trong việc thực hiện lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô về một Giáo hội mang tinh thần Hiệp hành hơn. “Chúng ta cầu nguyện để chúng ta trở nên Hiệp hành hơn, quan tâm hơn, chú ý hơn đến nhu cầu của những người lớn tuổi nhất và trẻ tuổi nhất. Chúng ta muốn biến Giáo hội thành một gia đình thực sự của Thiên Chúa, nơi mà phẩm giá của mỗi con người được tôn trọng”.
ACN hiện đang hỗ trợ hàng chục dự án ở Zimbabwe, bao gồm đào tạo và chi phí sinh hoạt cho các Nữ tu tại Giáo phận Chinhoyi, xây dựng một tu viện tại Giáo phận Masvingo và cải tạo một nhà tập tại Giáo phận Gweru.
Minh Tuệ (theo ACN)