Từ giường bệnh, Đức Thánh Cha Phanxicô cảm ơn các tình nguyện viên trên toàn thế giới và kêu gọi hòa bình tại Syria

Đức Hồng y Michael Czerny, Tổng Trưởng Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện và là đại diện của Đức Thánh Cha Phanxicô, cử hành Thánh lễ cho các thành viên của thế giới tình nguyện tại Quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican, Chúa nhật, ngày 9 tháng 3 năm 2025 (Ảnh: AP/ Gregorio Borgia)

Đức Hồng y Michael Czerny, Tổng Trưởng Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện và là đại diện của Đức Thánh Cha Phanxicô, cử hành Thánh lễ cho các thành viên của thế giới tình nguyện tại Quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican, Chúa nhật, ngày 9 tháng 3 năm 2025 (Ảnh: AP/ Gregorio Borgia)

Mặc dù phải ở trong phòng bệnh để điều trị bệnh viêm phổi kép, Đức Thánh Cha Phanxicô đã truyền đạt hai thông điệp quan trọng vào Chúa nhật, ngày 9 tháng 3. Thông điệp đầu tiên là bài giảng do Đức Hồng y Michael Czerny, S.J. đọc cho một nhóm tình nguyện viên; thông điệp thứ hai là bài chia sẻ trong giờ  Kinh Truyền Tin vào buổi trưa, trong đó Đức Thánh Cha một lần nữa kêu gọi hòa bình trên toàn thế giới.

Đây là Chúa nhật thứ tư liên tiếp Đức Thánh Cha Phanxicô gửi thông điệp bằng văn bản cho buổi đọc Kinh Truyền Tin vào buổi trưa vì ngài không thể xuất hiện tại cửa sổ bệnh viện để đọc thông điệp và chào hỏi mọi người.

Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi chân thành về việc chấm dứt bạo lực ở Syria, vốn đã tái diễn ở quốc gia đã phải chịu đựng hơn 13 năm nội chiến, nhưng hiện đang nằm dưới sự cai trị của các nhà cầm quyền mới. “Tôi đã hay tin với sự lo ngại về việc bạo lực tái diễn ở một số khu vực của Syria”, Đức Thánh Cha nói, “Tôi hy vọng rằng chúng sẽ chấm dứt một cách dứt khoát, với sự tôn trọng hoàn toàn đối với tất cả các thành phần sắc tộc và tôn giáo của xã hội, đặc biệt là dân thường”.

Như thường lệ trong bài diễn văn trong buổi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả mọi người cầu nguyện cho “món quà hòa bình” cho các quốc gia Ukraine, Palestine, Israel, Lebanon, Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo và Myanmar “đang phải chịu giày vò khốn khổ”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã dự kiến chủ sự Thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô vào Chúa nhật, ngày 9 tháng 3, cho 30.000 tình nguyện viên đến từ nhiều tổ chức khác nhau trên khắp thế giới, nhưng ngài đã ủy quyền cho Đức Hồng y Czerny chủ sự Thánh lễ và đọc bài giảng mà ngài đã chuẩn bị cho sự kiện này.

“Hoạt động tình nguyện là lời tiên tri và là dấu chỉ của hy vọng”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong bài giảng bằng tiếng Ý. Đức Thánh Cha đã chia sẻ về việc Chúa Giêsu đã chịu ma quỷ cám dỗ trong 40 ngày ăn chay trong sa mạc, và cách Người đáp trả những cám dỗ và chỉ cho chúng ta “con đường” để đáp lại những cám dỗ mà chúng ta cũng phải đối mặt trong cuộc sống.

“Trước sự cám dỗ”, Đức Thánh Cha nói, “đôi khi chúng ta sa ngã; tất cả chúng ta đều là tội nhân. Tuy nhiên, thất bại của chúng ta không phải là quyết định, bởi vì sau mỗi lần sa ngã, Thiên Chúa nâng chúng ta lên bằng tình yêu và sự tha thứ vô hạn của Người. Sự thử thách của chúng ta không kết thúc bằng thất bại, bởi vì, trong Chúa Kitô, chúng ta được giải thoát khỏi sự dữ. Khi chúng ta cùng Người đi qua sa mạc, chúng ta đi theo một con đường chưa từng đi qua: Chính Chúa Giêsu mở ra trước mắt chúng ta con đường mới của sự giải thoát và cứu chuộc này. Bằng cách bước theo Chúa Giêsu trong đức tin, từ những kẻ trôi dạt, chúng ta trở thành những người hành hương”.

Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng bằng cách gửi lời chào đến “tất cả các tình nguyện viên” đến từ nhiều quốc gia đang có mặt tại Rôma để hành hương Năm Thánh, và đại diện cho hàng triệu tình nguyện viên trên toàn thế giới từ nhiều hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, nhân viên tổ chức phi chính phủ, nhân viên xã hội, v.v.

“Tôi chân thành cảm ơn anh chị em thân mến”, Đức Thánh Cha nói với các tình nguyện viên, “bởi vì, noi gương Chúa Giêsu, anh chị em đã phục vụ tha nhân không biết mệt mỏi. Trên các đường phố và trong các cơ sở, qua sự đồng hành với các bệnh nhân, người đau khổ và người bị giam cầm, với thanh thiếu niên và người cao tuổi, lòng quảng đại và sự tận tụy của anh chị em mang lại hy vọng cho toàn thể xã hội chúng ta. Trong sa mạc của sự nghèo đói và cô đơn, tất cả những cử chỉ nhỏ bé đó đang giúp tạo nên một nhân loại mới nở hoa trong khu vườn mà Thiên Chúa hằng luôn mơ ước, ở mọi nơi, dành cho tất cả chúng ta”.

Đức Thánh Cha Phanxicô một lần nữa lại nói về các tình nguyện viên trong thông điệp Kinh Truyền Tin của mình. Ngài nói, “Trong xã hội của chúng ta, quá lệ thuộc vào logic thị trường, nơi mọi thứ đều có nguy cơ bị chi phối bởi tiêu chuẩn lợi ích và sự tìm kiếm lợi nhuận, thì công việc tình nguyện là lời tiên tri và là dấu chỉ của hy vọng”.

Sau đó, khi đề cập đến hoàn cảnh của mình, Đức Thánh Cha nói: “Thưa anh chị em, trong thời gian nằm viện kéo dài ở đây, tôi cũng cảm nhận được sự chu đáo trong phục vụ và sự chăm sóc dịu dàng, đặc biệt là từ các bác sĩ và nhân viên y tế, những người mà tôi vô cùng biết ơn”.

“Và khi tôi ở đây”, Đức Thánh Cha nói, “tôi nghĩ đến nhiều người, theo nhiều cách thức khác nhau, đã gần gũi với các bệnh nhân, và đối với họ, họ là dấu chỉ về sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúng ta cần điều này, ‘phép lạ của sự dịu dàng’ đồng hành với những người đang gặp nghịch cảnh, mang lại một chút ánh sáng vào đêm đen của sự đau khổ”.

Giống như những gì ngài đã làm trong một thông điệp âm thanh từ giường bệnh của mình vào tối thứ năm, Đức Thánh Cha Phanxicô một lần nữa cảm ơn tất cả những người trên khắp thế giới đang cầu nguyện cho sự bình phục của ngài. “Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đang thể hiện sự gần gũi với tôi trong lời cầu nguyện: tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả anh chị em! Tôi cũng cầu nguyện cho anh chị em”, Đức Thánh Cha nói.

“Tôi phó thác tất cả anh chị em cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Chúc anh chị em một ngày Chúa nhật an lành, và arrivederci!”, thành ngữ tiếng Ý có nghĩa là “cho đến khi chúng ta gặp lại nhau”, Đức Thánh Cha kết thúc thông điệp của mình

Sáng sớm hôm Chúa nhật, Vatican đưa tin rằng vị Giáo hoàng 88 tuổi đã trải qua đêm thứ 24 “yên bình” trong bệnh viện và đang nghỉ ngơi. Một nguồn tin đáng tin cậy của Vatican xác nhận rằng Đức Thánh Cha ngủ trong khi đeo mặt nạ che mũi và miệng để thở máy, nhưng ngài đã quay lại sử dụng ống thông mũi để thở oxy lưu lượng cao vào hôm nay—ngày thứ 24 trong bệnh viện—và tiếp tục các liệu pháp của mình, bao gồm liệu pháp hô hấp và vật lý trị liệu vận động.

Vatican cho biết sáng ngày 9 tháng 3, Đức Thánh Cha đã có chuyến viếng thăm của Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Vatican, và Đức Tổng Giám mục Edgar Peña Parra, Phụ tá Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Đây là lần thứ ba họ cùng nhau đến thăm ngài. Vatican cho biết họ đã thông báo cho ngài về tình hình trong Giáo hội và thế giới.

Tối hôm 8 tháng 3, lần đầu tiên kể từ khi nhập viện ngày 14 tháng 2, các bác sĩ của Đức Thánh Cha đã báo cáo rằng “ngài đang phản ứng tích cực với các liệu pháp” và cho biết tình trạng của ngài “có sự cải thiện nhẹ và dần đều”. Hơi thở của Đức Thánh Cha đã cải thiện, tình hình của ngài ổn định và ông không có bất kỳ sự trở ngại nào kể từ thứ Hai tuần trước. Tuy nhiên, xét đến “sự phức tạp” của tình hình do viêm phổi kép và nhiều bệnh lý khác cũng như vấn đề tuổi tác, các bác sĩ một lần nữa đưa ra tiên lượng thận trọng, báo hiệu rằng Đức Thánh Cha hiện vẫn chưa qua khỏi nguy hiểm. Bản tin y tế tiếp theo dự kiến ​​sẽ được công bố vào tối thứ Hai, ngày 10 tháng 3.

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết