Sự cam kết của các nhà truyền giáo Dòng Salêdiêng giữa trẻ em: Vượt qua những khác biệt dẫn đến bạo lực

  • Tin tức
  • Thứ Năm, 03-10-2024 | 13:14:02

primopiano_19015

“Học đường là nơi của sự tôn trọng lẫn nhau và có khả năng chung sống bên nhau”. Từ Sarh, ở Chad, tại trung tâm châu Phi, Cha Jean Claude Kikondee, một nhà truyền giáo Salêdiêng đến từ Cameroon, kể về thời gian ngài dành cho hơn 600 trẻ em và thanh thiếu niên tụ họp tại “Casa Don Bosco” mỗi ngày.

Tại nơi này, các nhà truyền giáo cảm thấy đặc biệt hài lòng trong bối cảnh mà trọng tâm là giáo dục học đường, để rồi một khuôn viên trường đại học cũng đã được mở. “Chúng tôi có một Giáo xứ, một trung tâm thanh thiếu niên lớn, một nhà nguyện, một trường mẫu giáo, một trường tiểu học và một trường trung học”, một tuyên bố gửi đến Fides cho biết. Nhà nguyện mở cửa quanh năm. Có 25 trưởng nhóm có thể đảm bảo sự hỗ trợ liên tục, và vào mùa hè có khoảng 60 người.

“Ở miền Nam, không giống như miền Bắc: chúng tôi sống chung với các Kitô hữu và các tín đồ Hồi giáo, ở đây có sự khoan dung. Mọi việc chúng tôi làm đều nhằm mục đích vượt qua những khác biệt dẫn đến bạo lực. Người Hồi giáo cũng đón nhận sứ mạng của Dòng Salêdiêng vì họ biết rằng chúng tôi cung cấp nền giáo dục chất lượng”, Cha Jean Claude nhấn mạnh.

“Phần lớn người dân ở đây theo Hồi giáo và họ nắm giữ quyền lực kinh tế và quân sự. Xảy ra hiện tượng những cuộc đột kích của những người từ phía bắc đến để đánh cắp sản lượng nông nghiệp của phía nam. Họ kéo đến cùng với với đàn gia súc của họ để tìm đồng cỏ, nhưng họ cũng chiếm đoạt thực phẩm: nếu những người nông dân từ chối, họ thậm chí còn đi xa đến mức đe dọa và giết hại họ. Cuộc xung đột này đan xen với những khác biệt về tôn giáo; nhiều Kitô hữu đã di cư đến Chad từ các vùng lân cận khác. Họ bị dân số Hồi giáo ở phía bắc đàn áp và buộc phải rời khỏi khu vực này và đến Cameroon và Burkina Faso để tìm kiếm tự do”, nhà truyền giáo Dòng Salêdiêng cho biết.

“Các tu sĩ Dòng Salêdiêng đến Sarh vào năm 1995, các vị sáng lập là người Ý, Cha Francesco Cremon và Cha Pietro Bano”, nhà truyền giáo cho biết. Cơ sở truyền giáo đầu tiên được đăt tại Sarh, một thị trấn trên biên giới với Cameroon và Cộng hòa Trung Phi. Sau đó, các cơ sở khác đã được thiết lập tại thủ đô N’Djamena và năm 2013 tại Doba.

Chad là một đất nước nửa sa mạc, ở phía bắc, và nửa còn lại tươi xanh. Tại Doba, tác động của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine được cảm nhận mạnh mẽ đến mức dẫn đến một cuộc khủng hoảng nhân đạo vào năm 2022. Sau khi tình trạng khẩn cấp chấm dứt, các tu sĩ Dòng Salêdiêng đã trở lại với sự bình thường hóa trong cam kết của họ, được định sẵn từ những năm đầu là đảm bảo giáo dục và thực phẩm cho trẻ em.

Hoàng Thịnh (theo Fides)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết