Hiệp hội Phúc lợi Công giáo vùng Cận Đông (CNEWA) cho biết các đội ứng phó khẩn cấp đã không thể tiếp cận ngay tòa nhà bị tấn công do lo ngại nguy cơ xảy ra đợt tấn công thứ hai.

Những phụ nữ Palestine phải di tản đang đau xót tiễn biệt người thân thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel, trước khi thi thể được đưa đi an táng từ Bệnh viện Al-Shifa ở Thành phố Gaza vào ngày 18 tháng 6 năm 2026 (Ảnh: Omar AL-QATTAA/ AFP/ Getty Images)
Các cuộc không kích của Israel nhằm vào một tòa nhà chung cư nằm sát Bệnh viện Al-Ahli Arab tại thành phố Gaza đã làm hư hại bệnh viện vào tối ngày 29 tháng 7, làm vỡ cửa sổ, cửa ra vào và khiến các bệnh nhân cùng đội ngũ nhân viên y tế hoảng sợ, theo một bản tin của Hiệp hội Phúc lợi Công giáo vùng Cận Đông (CNEWA).
“Những tiếng nổ liên tiếp gây ra sự hoang mang trong đội ngũ y tế và tạo thêm áp lực tâm lý đối với các bệnh nhân”, ông Mousa Ayad, quản lý Bệnh viện Al-Ahli Arab, chia sẻ với phóng viên Diaa Ostaz của CNEWA.
Ông Ayad cho biết ông không thể loại trừ khả năng sẽ xảy ra thêm một cuộc không kích khác. “Đây là chiến tranh và không ai biết mối nguy hiểm tiếp theo sẽ ập đến từ đâu. Nhưng xét đến vai trò nhân đạo và y tế của bệnh viện, chúng tôi không tin rằng bệnh viện là mục tiêu bị nhắm tới”.
Theo CNEWA, ông Mahmoud Basal, phát ngôn viên của lực lượng Phòng vệ Dân sự Gaza, cho biết các đội ứng cứu khẩn cấp đã không thể lập tức tiếp cận tòa nhà bị trúng đạn, nằm cạnh bệnh viện và cũng là nơi trú ngụ của những người phải di tản, vì lo ngại sẽ xảy ra một đợt tấn công thứ hai.
“Đám cháy kéo dài hơn 15 phút trước khi các đội của chúng tôi có thể tiếp cận hiện trường”, ông Basal cho biết, theo thông tin từ CNEWA. “Chúng tôi vẫn đang phải xoay sở trong tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng xe chữa cháy, xe bồn chở nước và nhiên liệu, khiến mọi hoạt động ứng cứu khẩn cấp đều trở nên khó khăn hơn”.
CNEWA cho biết, theo Bộ Y tế Gaza, kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 10 năm 2025, đã có gần 1.200 người Palestine thiệt mạng và khoảng 3.900 người khác bị thương.
Ông Ayad cũng nói với CNEWA rằng, mặc dù đã có lệnh ngừng bắn, hệ thống y tế tại Gaza vẫn đang trong tình trạng vô cùng tồi tệ.
“Tình hình chưa được cải thiện đáng kể. Các bệnh viện vẫn tiếp tục thiếu nguồn cung vật tư y tế, thiết bị và các vật dụng thiết yếu”, ông Ayad nói. “Hàng nghìn bệnh nhân vẫn đang chờ được phẫu thuật, trong khi nhiều người khác vẫn cần được chuyển ra ngoài Gaza để điều trị chuyên khoa”.
Năm ngoái, ông chia sẻ với CNEWA rằng bệnh viện đang hoạt động với công suất lên tới 350%, và việc sơ tán toàn bộ bệnh viện sẽ là “một thách thức rất lớn về mặt nhân đạo”.
Đây không phải là lần đầu tiên bệnh viện này bị tấn công.
Vào ngày 17 tháng 10 năm 2023, một cuộc không kích nhằm vào bệnh viện đã khiến 500 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Vào thời điểm đó, hơn 5.000 người đang trú ẩn tại bệnh viện, theo ông Joseph Hazboun, Giám đốc khu vực Văn phòng Giêrusalem của CNEWA.
Đến tháng 6 năm 2025, các cuộc không kích khác đã khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có 4 nhà báo, và 30 người khác bị thương.
Ba tháng sau, theo CNEWA, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã phóng một tên lửa rơi xuống sân bệnh viện, khiến 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Hiệp hội CNEWA từ lâu đã hỗ trợ Bệnh viện Al-Ahli Arab. Kể từ tháng 1 năm 2025, tổ chức này đã hợp tác với bệnh viện để cung cấp các dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp.
Đức Giáo hoàng Piô XI đã thành lập Hiệp hội Phúc lợi Công giáo vùng Cận Đông (CNEWA) vào năm 1926 như “một khí cụ của tình yêu thương và là dấu chỉ hy vọng cho những người đang gặp khó khăn, sinh sống rải rác trên các vùng đất giàu truyền thống lịch sử nhưng đầy bất ổn của các Giáo hội Đông phương cổ kính – bao gồm Trung Đông, Đông Bắc Phi, Ấn Độ và Đông Âu”, theo giới thiệu trên trang web của tổ chức.
Minh Tuệ (theo EWTN)