Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ngỏ lời với các Giám mục gắn bó với Phong trào Focolare rằng việc xã hội hiện đại quá chú trọng đến tự do cá nhân trên thực tế có thể khiến chúng ta ít tự do hơn trong việc sống đúng với con người đích thực của mình hoặc theo đuổi những lý tưởng cao cả nhất.
Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ các giám mục gắn bó với Phong trào Focolare vào ngày 9 tháng 9 năm 2026 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gặp gỡ các Giám mục gắn bó với Phong trào Focolare, chính thức được gọi là “Công trình của Đức Maria” (Work of Mary), do bà Chiara Lubich sáng lập tại Ý vào năm 1943.
Trong bài phát biểu, Đức Thánh Cha cho biết cuộc gặp gỡ của các Giám mục thể hiện tình huynh đệ và sự gắn bó trong tình bằng hữu của họ với Phong trào Focolare, đồng thời lưu ý rằng các Giám mục đến từ nhiều quốc gia và những hoàn cảnh xã hội khác nhau.
Đức Thánh Cha Lêô đánh giá cao việc các Giám mục tập trung vào chủ đề “Làm chứng cho sự Hiệp nhất”, đồng thời nói rằng ngài hết sức bận tâm về chủ đề hiệp nhất.
“Trong một thời đại đáng buồn đang bị ghi dấu bởi sự phân cực ngày càng gia tăng”, ngài nói, “Chúa chúng ta đã giúp cho bà Chiara Lubich làm chứng cho cả ý nghĩa lẫn việc phục vụ sự hiệp nhất, qua đó trở thành một dấu chỉ cho thế hệ của bà cũng như các thế hệ tương lai”.
Giáo hội tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ này, Đức Thánh Cha nói, đồng thời nhắc lại “những định kiến, sự phân biệt chủng tộc, sự bất khoan dung tôn giáo, và thậm chí cả bạo lực” mà các Giám mục phải đối diện tại các quốc gia của mình.
Tại phương Tây, Đức Thánh Cha nhận xét, các mạng lưới gia đình, tình bằng hữu và cộng đồng vốn trước đây tương đối ổn định đang dần bị khuất phục trước sự chia rẽ sâu sắc.
Khi các xã hội ngày càng mang dấu ấn của chủ nghĩa cá nhân, sự tự do ngày càng được thể hiện như một “sự tự chủ tuyệt đối”, để mọi người có thể theo đuổi hạnh phúc “mà không có bất kỳ giới hạn về luân lý, tự nhiên hay thậm chí nhân bản nào”.
“Thế nhưng, chúng ta nhận thấy một nghịch lý”, Đức Thánh Cha Lêô nói. “Mặc dù ngày nay người ta nhấn mạnh rất nhiều về sự tự do cá nhân, nhưng con người thường cảm thấy mình ít tự do hơn trong việc sống đúng với con người đích thực của mình hoặc theo đuổi những lý tưởng cao cả nhất, vì một nỗi sợ tiềm ẩn rằng mình sẽ bị phán xét hoặc không hòa nhập được”.
Việc đánh mất sự cởi mở với tha nhân này làm trầm trọng thêm cảm thức của chúng ta về sự chia rẽ, và thực sự tước đi niềm hạnh phúc mà – theo lời Đức Thánh Cha – chúng ta chỉ có thể tìm thấy trong sự hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi.
“Qua việc mặc khải về cung lòng của Chúa Cha, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy ý nghĩa sâu xa nhất về sự hiện hữu và các mối tương quan cũng như con đường dẫn đến hạnh phúc”, ngài nói. “Nhờ hồng ân của Chúa Thánh Thần, chúng ta đã trở nên con cái của Thiên Chúa và được thông phần vào sự sống thần linh”.
Khi đón nhận sự hiệp thông của chúng ta với tư cách là con cái của Thiên Chúa trong Đức Kitô, chúng ta tham dự vào mầu nhiệm hiệp thông của Giáo hội và trở nên dấu chỉ của men và sự hiệp nhất giữa lòng thế giới.
Kết lời, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi các Giám mục gắn bó với Phong trào Focolare làm chứng cho “sự hiệp nhất mà gia đình nhân loại hằng mong đợi”.
“Câu trả lời cho những chia rẽ đáng buồn đang gây đau khổ cho thế giới chúng ta”, ngài nói, “không nằm ở việc thành lập thêm các ủy ban hay khởi xướng thêm các dự án, mà là trở về với nguồn mạch của sự hiệp nhất nơi Thiên Chúa Ba Ngôi”.
Minh Tuệ (theo Vatican News)