Thánh lễ Khai giảng Năm học mới 2026 - 2027 - Dự tu Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Vào lúc 5g30 sáng thứ Bảy, ngày 12/09/2026, tại Nhà nguyện Dự Tu Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, cha Đaminh Nguyễn Đức Thông – Bề trên Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, quý cha trong ban Giám đốc và quý cha trong Nhà Dòng, đã hiệp dâng Thánh lễ khai giảng năm học 2026–2027 với Gia đình Dự Tu. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, cộng đoàn cùng nhau dâng lên Thiên Chúa một năm học mới và phó thác hành trình phân định ơn gọi của từng người dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

1

Trong Thánh lễ, cộng đoàn tha thiết cầu xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ muôn ơn trên từng anh em Dự Tu, để mỗi người không chỉ biết học hỏi và trưởng thành trong năm học mới, nhưng còn biết mở lòng để Chúa uốn nắn, hướng dẫn và từng bước nhận ra con đường mà Người muốn dành cho mình.

Trong bài giảng, dựa trên lời của Thánh Phaolô: “Không ai có thể nói: ‘Đức Giêsu là Chúa’, nếu không có Thánh Thần” (1 Cr 12,3), cha Giám Tỉnh nhắn nhủ anh em Dự Tu rằng: hành trình ơn gọi không thể chỉ dựa vào khả năng, ý chí hay những dự định riêng của con người. Người đi tìm ơn gọi cần biết để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để trong từng biến cố, từng chọn lựa và từng bước đi của cuộc đời, có thể nhận ra đâu là thánh ý Thiên Chúa.

Bởi như Chúa Giêsu khẳng định trong Tin Mừng theo thánh Gioan: “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn” (Ga 16,13). Vì thế, người dự tu được mời gọi can đảm bước vào sự thật của chính mình, nhìn nhận những giới hạn, những thao thức, những ước muốn và cả những yếu đuối của bản thân. Bởi chính Đức Giêsu là Sự Thật, và chỉ khi để Người dẫn đường, người trẻ mới có thể nhận ra đâu là tiếng gọi đích thực dành cho cuộc đời mình.

2

Năm học mới vì thế không đơn thuần là một khởi đầu mới trong việc học tập, nhưng còn là một chặng đường mới trong hành trình tìm kiếm và đáp lại tiếng Chúa gọi. Mỗi ngày sống tại Nhà Dự Tu là một cơ hội để anh em học cách lắng nghe, cầu nguyện, sống tình huynh đệ, phục vụ và lớn lên trong tình yêu dành cho Đức Kitô và sứ mạng của Người.

Trong tâm tình đó, Gia đình Dự Tu Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn hết lòng tạ ơn Thiên Chúa vì Người vẫn luôn đi bước trước, âm thầm “theo đuổi” và gọi mời từng người bằng những cách thế khác nhau. Chính Chúa Thánh Thần đã quy tụ những người trẻ này về “ngôi nhà chung”, để cùng nhau tìm kiếm sự thật toàn vẹn là chính Thiên Chúa và từng bước khám phá lời mời gọi dâng hiến trong linh đạo Chúa Cứu Thế.

Gia đình Dự Tu cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đến Nhà Dòng, cách riêng quý cha, quý thầy đã quảng đại đồng hành và nâng đỡ. Đặc biệt, anh em Dự Tu chân thành tri ân cha Giuse, Giám đốc Dự Tu, và cha Gioan Baotixita, Phụ tá, đã tận tâm tạo mọi điều kiện để anh em được chăm sóc và đào luyện trong đời sống thiêng liêng, nhân bản, tri thức, mục vụ và đời sống cộng đoàn.

3

Anh em Dự Tu cũng không quên biết ơn quý ân thân nhân, quý vị ân nhân và tất cả những người đang âm thầm cầu nguyện, hy sinh và quảng đại nâng đỡ Gia đình Dự Tu. Những lời cầu nguyện và sự đồng hành ấy chính là món quà quý giá giúp những mầm non ơn gọi có thêm sức mạnh để tiến bước.

Khởi đầu năm học mới, Gia đình Dự Tu xin phó thác hành trình của từng người trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục soi sáng để mỗi anh em biết lắng nghe tiếng Chúa, can đảm bước đi trong sự thật và quảng đại thưa lời “xin vâng” khi nhận ra thánh ý Người.

4

Nguyện xin Thiên Chúa Tình Yêu chúc lành cho tất cả những ai đang cộng tác vào công cuộc vun trồng và nuôi dưỡng ơn gọi. Xin Người làm cho những hạt giống được gieo hôm nay ngày càng bén rễ sâu trong Đức Kitô, để mai ngày trở thành những thừa sai của Chúa Cứu Thế, sẵn sàng đem Tin Mừng đến với những người nghèo và bị bỏ rơi hơn cả.

Xin cùng hiệp lời cầu nguyện cho Gia đình Dự Tu Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn trong năm học mới: luôn biết để Chúa Thánh Thần dẫn đường, để Đức Kitô là trung tâm và để tình yêu dành cho Người trở thành động lực cho mọi chọn lựa và bước đi.

Tin, ảnh: Dự Tu DCCT Sài Gòn

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết