Đức Thánh Cha Lêô XIV: Tôn trọng phẩm giá con người ‘loại trừ sự cô lập vị kỷ’

Ngỏ lời với các tín hữu hành hương tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp tục loạt bài chia sẻ Giáo lý về Hiến chế Gaudium et Spes của Công đồng Vaticanô II.

Đức Thánh Cha Lêô XIV vẫy tay chào các tín hữu đang tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV vẫy tay chào các tín hữu đang tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi mọi người có trách nhiệm đối với phẩm giá của mỗi con người và đón nhận căn tính đặt nền tảng trên việc trao ban chính mình.

“Phẩm giá này được trao phó cho trách nhiệm của mỗi người; đồng thời, phẩm giá ấy cũng đòi hỏi sự liên đới và sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau, vượt qua những sự xuyên tạc và thao túng vốn vẫn còn làm biến dạng nhận thức của chúng ta và cản trở việc hiện thực hóa phẩm giá ấy”, Đức Thánh Cha chia sẻ hôm 9 tháng 9.

Ngỏ lời với các tín hữu hành hương tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài chia sẻ Giáo lý về Hiến chế Gaudium et Spes của Công đồng Vaticanô II, trong đó chương đầu tiên đề cập đến phẩm giá con người.

Đặc biệt, văn kiện huấn quyền của Giáo hội nhấn mạnh rằng phẩm giá con người là nền tảng và điều kiện cho “những giá trị được trân trọng nhất ngày nay”, đồng thời cảnh báo rằng các giá trị này không được đánh mất “nguồn gốc thiêng liêng” của mình, nhằm tránh những sự sai lệch có thể phát sinh từ “vết nhơ trong lòng con người”.

Đức Thánh Cha nhận định rằng “con đường phía trước vẫn chưa hoàn tất và phải đối diện với những mâu thuẫn, cả cũ lẫn mới, đang cản trở việc hiện thực hóa tọn vẹn phẩm giá ấy”.

Ngài cũng nhắc lại rằng Giáo hội có một đóng góp rõ ràng trong lĩnh vực này khi tái khẳng định rằng phẩm giá con người phát xuất từ chính bản thể của con người, đồng thời trích dẫn Thông điệp Magnifica Humanitas mà ngài vừa ban hành gần đây.

Đức Thánh Cha giải thích rằng phẩm giá vô hạn của con người bắt nguồn từ căn tính của con người với tư cách là một thụ tạo được dựng nên “theo hình ảnh Thiên Chúa” … có khả năng nhận biết và yêu mến Đấng Tạo Hóa”, đồng thời lưu ý rằng “con người luôn bao hàm mối tương quan, sự hiệp thông và sự tham dự trong tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân”.

1 2

Cuộc tranh đấu giữa thiện và ác

Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng phẩm giá con người “loại trừ sự cô lập quy hướng về bản thân. Trở thành một con người có nghĩa là nhận ra chính mình như một món quà cần được trao ban, lớn lên và trưởng thành qua việc đón nhận, sự hỗ tương và phục vụ”.

Đức Thánh Cha trình bày những quyết định đi ngược lại phẩm giá con người trong suốt dòng lịch sử như một trong những nguyên nhân dẫn đến “sự chia rẽ nội tại” của nhân loại.

“Toàn bộ đời sống con người, dù là cá nhân hay tập thể, đều cho thấy mình là một cuộc tranh đấu bi đát giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối”, Đức Thánh Cha nói, trích dẫn Gaudium et Spes.

Ngài cũng kêu gọi vượt qua những “quan điểm nhị nguyên” tách biệt thân xác khỏi linh hồn, đồng thời nhắc lại rằng “phẩm giá con người liên quan đến toàn bộ con người”.

Thân xác không phải là một vật thể

“Việc biến thân xác thành một ‘vật thể’ để tùy ý định đoạt luôn là một sự phủ nhận phẩm giá của con người”, Đức Thánh Cha Lêô nhấn mạnh.

Trong bối cảnh này, ngài nhắc lại rằng “con người không được phép coi trọng sự sống thể lý của mình” và “có bổn phận nhìn nhận thân xác mình là điều tốt đẹp và đáng trân quý, bởi Thiên Chúa đã tạo dựng và sẽ làm cho thân xác ấy sống lại trong ngày sau hết”, đồng thời phải bảo đảm thân xác không trở thành nô lệ cho “những khuynh hướng xấu xa của lòng mình”, bởi tất cả mọi người đều bị thương tổn bởi tội lỗi.

Theo Đức Thánh Cha, “chỉ nơi Người, mầu nhiệm về con người mới tìm thấy ánh sáng đích thực; từ Người, chúng ta nhận thấy ánh sáng để soi tỏ mầu nhiệm về sự đau khổ và sự chết; và cùng với Người, chúng ta tiến bước trong cuộc hành trình hướng về sự Phục Sinh”.

“Anh chị em thân mến, được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, nhờ Đức Kitô và vì Người, chúng ta đã được lãnh nhận một phẩm giá độc nhất và không thể xóa nhòa. Chúng ta hãy luôn dấn thân cổ võ và bảo vệ phẩm giá ấy, với ánh sáng và sức mạnh của Tin Mừng”, Đức Thánh Cha kết luận.

Minh Tuệ (theo EWTN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết