Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắn nhủ những kẻ buôn người tại Tenerife: “Hãy dừng lại. Hãy ăn năn hối cải”

Đức Thánh Cha thúc giục những người di cư hội nhập vào xã hội, đồng thời cảnh báo những kẻ buôn người rằng họ “sẽ phải ra trình diện trước công lý của Thiên Chúa”.

Đức Thánh Cha Lêô XIV chúc lành cho một em bé trong cuộc gặp gỡ với các tổ chức hoạt động vì sự hội nhập của những người di cư tại Tenerife, quần đảo Canary, vào ngày 12 tháng 6 năm 2026 (Ảnh: Daniel Ibáñez/ EWTN News)

Đức Thánh Cha Lêô XIV chúc lành cho một em bé trong cuộc gặp gỡ với các tổ chức hoạt động vì sự hội nhập của những người di cư tại Tenerife, quần đảo Canary, vào ngày 12 tháng 6 năm 2026 (Ảnh: Daniel Ibáñez/ EWTN News)

Lần đầu tiên trong chuyến Tông du Tây Ban Nha kết thúc hôm thứ Sáu, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên tiếng với một giọng điệu mạnh mẽ khác thường.

Đức Thánh Cha đã lên tiếng một cách mạnh mẽ tại Tenerife khi lên án những kẻ buôn người: những kẻ thu những khoản tiền khổng lồ để đưa người di cư vượt biển và những kẻ nhẫn tâm biến họ thành nô lệ.

“Vì mỗi sinh mạng đã mất đi, mỗi gia đình bị lừa dối, mỗi thân xác bị áp bức, mỗi người phụ nữ bị đe dọa, mỗi người lao động bị bóc lột, các ngươi sẽ phải ra trình diện trước công lý của Thiên Chúa”,  Đức Thánh Cha nói.

“Hãy bẻ gãy những xiềng xích đó và giải thoát những người đang bị giam cầm. Hãy trả lại những gì đã cướp đoạt và cố gắng đền bù những thiệt hại đã gây ra”.

Sau đó, với lời kêu gọi gợi nhớ đến lời của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đối với các thành viên Mafia năm 2014, Đức Thánh Cha Lêô tuyên bố: “Hãy dừng lại. Hãy ăn năn hối cải”.

Đối với những kẻ trục lợi trên nỗi đau khổ của người khác, ngài cũng mở ra cánh cửa trở về với Thiên Chúa.

“Hãy hoán cải khi vẫn còn thời gian”, ngài nói, “vì lòng thương xót của Thiên Chúa có thể chạm đến cả những tội nhân cứng lòng nhất, nhưng chỉ có thể bướ c vào qua cánh cửa hẹp của sự thật, công lý và sự hoán cải”.

Những lời này được Đức Thánh Cha đưa ra trong cuộc gặp gỡ với các tổ chức đang hoạt động cho việc hội nhập người di cư tại Quảng trường Plaza del Cristo de La Laguna, thủ phủ của Tenerife, trước sự hiện diện của khoảng 4.000 người.

Trong ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha Lêô đã có cuộc gặp gỡ thứ hai tập trung vào thực trạng di cư, nhấn mạnh tầm quan trọng mà ngài dành cho vấn đề này trong suốt chuyến Tông du.

Đức Thánh Cha đưa ra một số định hướng để người di cư “không mãi mãi bị mắc kẹt trong vai trò nạn nhân”.

Đức Thánh Cha Lêô XIV lắng nghe trong cuộc gặp gỡ với các tổ chức hoạt động vì sự hội nhập của người di cư tại Tenerife, quần đảo Canary, ngày 12 tháng 6 năm 2026 (Ảnh: Daniel Ibáñez/ EWTN News)

Đức Thánh Cha Lêô XIV lắng nghe trong cuộc gặp gỡ với các tổ chức hoạt động vì sự hội nhập của người di cư tại Tenerife, quần đảo Canary, ngày 12 tháng 6 năm 2026 (Ảnh: Daniel Ibáñez/ EWTN News)

Ngỏ lời với “những anh chị em di dân thân mến”, Đức Thánh Cha Lêô nói rằng một phần của hành trình hội nhập là “mở lòng đón nhận cộng đồng tiếp nhận mình với sự tin tưởng, học ngôn ngữ của họ, tôn trọng luật pháp của họ, tìm hiểu phong tục của họ, tham gia vào đời sống cộng đồng và biết ơn đóng góp những món quà của mình”.

Đức Thánh Cha cũng trực tiếp ngỏ lời với các tín hữu Công giáo, như đã làm vào ngày hôm trước tại Las Palmas, ngài yêu cầu rằng “việc hội nhập không bị thu hẹp thành một công việc xã hội đơn thuần, dù cho điều đó có cần thiết đến đâu đi nữa”.

Đức Thánh Cha cảnh báo về điều mà ngài gọi là một “vụ đắm tàu âm thầm” có thể xảy ra sau khi người di cư đến nơi: “Bị bỏ lại một mình trong thành phố, không có tiếng nói, không có các mối liên hệ, không có việc làm hay cảm giác an toàn, và dễ trở thành đối tượng bị lợi dụng vì hoàn cảnh dễ tổn thương”.

“Hội nhập có nghĩa là ngăn chặn vụ đắm tàu thứ hai ấy”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha Lêô nhấn mạnh rằng việc hội nhập phải diễn ra “mà không làm phai nhạt bản sắc của họ hay khép kín trái tim của họ trước các cuộc gặp gỡ”, đồng thời cũng cho biết thêm rằng “mỗi xã hội hiếu khách đều có trách nhiệm đối với những người mới đến”, trong khi những người được đón nhận cũng khám phá rằng phẩm giá “được triển nở khi trở thành một bổn phận và một ước muốn chân thành xây dựng cùng với người khác”.

Trước Thánh lễ bế mạc chuyến Tông du Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu đừng quên nhiều người di cư đến từ Mỹ Latinh, Philippines và những nơi khác trên thế giới, những người hiện đã trở thành một phần sống động của cộng đồng.

“Anh chị em cũng hãy để cho họ loan báo Tin Mừng cho mình”, ngài nói, “vì chắc chắn họ mang theo những món quà mà Thiên Chúa Quan Phòng muốn gửi đến cho anh chị em qua những người đang hội nhập vào xã hội này”.

Vị tiền nhiệm của ngài, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, đã tóm tắt cách tiếp cận của Giáo hội đối với vấn đề di cư qua bốn động từ: chào đón, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập. Đức Thánh Cha Lêô đã tiếp nhận tầm nhìn đó, đồng thời nhấn mạnh rằng việc hội nhập không thể chỉ được hiểu như một nhiệm vụ xã hội.

“Những người đến với các Giáo xứ của chúng ta cần miếng ăn, chỗ ở, sự hỗ trợ về ngôn ngữ, việc làm và sự bảo vệ”, ngài nói. “Nhưng họ cũng phải tìm thấy một cộng đoàn có khả năng giúp họ nhận biết Chúa Giêsu Kitô qua chứng tá đời sống và lời nói, trong sự tôn trọng lương tâm và sự tự do của mỗi người”.

Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã lắng nghe chứng từ của Mbacke, một thanh niên Senegal đến Tây Ban Nha khi còn là trẻ vị thành niên và hoàn toàn cô độc.

“Con đã học tập cùng các bạn trong tất cả các hoạt động đào tạo: tiếng Tây Ban Nha, nấu ăn, nông nghiệp, xây dựng, mộc, sửa chữa, tin học, may vá và trong trường hợp của con là chương trình đào tạo cơ bản tại Tây Ban Nha”, Mbacke nói, đồng thời cảm ơn Tổ chức El Buen Samaritano của quần đảo Canary, gắn liền với Giáo xứ Santa María de Añaza ở Tenerife, vì đã cho anh một gia đình.

“Xin cảm ơn vì đã đón nhận những người trẻ như tôi, những người đến đây một mình, không có gia đình và chỉ tìm kiếm một cơ hội để bắt đầu lại cuộc sống”, Mbacke chia sẻ  thêm.

Chứng từ của Mbacke đã khắc họa rõ nét bi kịch của những trẻ vị thành niên di cư vượt biên mà không có cha mẹ hoặc người giám hộ đi cùng. Đối với một số em không còn gia đình, việc bước sang tuổi 18 có thể đồng nghĩa với việc “chỉ còn lại đường phố”, sau khi rời khỏi hệ thống bảo vệ trẻ em của Tây Ban Nha.

Trong số những người chờ đợi để được gặp Đức Thánh Cha trong ngày cuối cùng này là Mamadu, 33 tuổi, người Mali. Anh đến đây cách đây 15 năm khi còn là một thiếu niên. Hiện nay anh đã hoàn toàn hội nhập và nói tiếng Tây Ban Nha rất thành thạo. Anh nói với ACI Prensa rằng anh anh mong ước được gặp Đức Thánh Cha và tặng ngài một chiếc áo thun mà anh tự hào khoe.

Đức Thánh Cha Lêô cũng lắng nghe chứng từ của một Linh mục di cư người Venezuela đã phục vụ suốt 7 năm trên đảo El Hierro, hòn đảo cực tây và cực nam của quần đảo Canary. Đây là hòn đảo nhỏ nhất và ít dân nhất trong các đảo chính của quần đảo, nhưng đã ghi nhận số lượng người di cư đến đây rất cao trong những tháng gần đây: kể từ tháng 3 năm 2023, hòn đảo đã tiếp nhận 50.244 người nhập cư dù chỉ có khoảng 11.600 cư dân.

“Có những ngày và đêm tôi muốn ở yên trong ngôi nhà của mình, nhưng tôi nghĩ: Chúa Giêsu sẽ làm gì?”, vị Linh mục nói. “Và tôi lại tiếp tục dấn thân phục vụ theo lời mời gọi. Ở đó, giữa những sự đau khổ và khốn khó, luôn có một lý do để hy vọng, một nụ cười, một gương mặt biết ơn đủ để củng cố cam kết của chúng tôi”.

Đức Thánh Cha cũng lắng nghe những câu chuyện đau lòng, trong đó có câu chuyện của Khalid Allad, một thanh niên Maroc 24 tuổi, người đã đến bờ biển Canary vào năm 2020 như rất nhiều người khác.

“Hành trình của con trên một chiếc thuyền nhỏ hoàn toàn không dễ dàng”, Allad nói. “Con đã thử hai lần. Trong lần đầu tiên, 20 người đã thiệt mạng”.

Dù cha của Allad cấm anh không được thử lần nữa, một năm sau anh vẫn lên đường.

“Mặc dù sợ hãi, con quyết định ra đi lần nữa, lần này không có sự cho phép của cha”, Allad nói.

Khi đến Tenerife, Allad bắt đầu một cuộc sống mới nhờ sự giúp đỡ của Quỹ Don Bosco.

“Họ cho con nơi ăn chốn ở, dạy con tiếng Tây Ban Nha, giúp con đọc và viết tốt hơn, và trao cho con sự tự tin để tiếp tục tiến bước”, Allad nói trong nước mắt.

Tại cuộc gặp gỡ, Thalia Johana Saldarriaga Diago, một phụ nữ nhập cư người Colombia, người không những có được sự tự lập nhờ Caritas mà còn trở thành tình nguyện viên giúp đỡ những người có hoàn cảnh tương tự, cũng đã chia sẻ lời chứng của mình.

“Bằng cách này”, Đức Thánh Cha nói khi nhắc đến chứng từ của Thalia, “người xa lạ của ngày hôm qua có thể trở thành người anh em và người thân cận của ngày hôm nay”.

Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu bước vào một giai đoạn mới với chính sách di cư nghiêm ngặt hơn. Hiệp ước về Di cư và Tị nạn, thành quả của nhiều năm đàm phán giữa các quốc gia thành viên, chính thức có hiệu lực hôm thứ Sáu, với mục tiêu tăng cường kiểm soát biên giới bên ngoài, đẩy nhanh thủ tục tị nạn và gia tăng việc hồi hương những người không có quyền lưu trú trên lãnh thổ EU.

Sau nỗ lực mang lại khuôn mặt nhân bản cho thảm cảnh di cư này, và trước khi trở về Rôma với một lịch trình bị chậm trễ, Đức Thánh Cha đã cử hành Thánh lễ ngoài trời tại cảng Santa Cruz de Tenerife.

Đức Thánh Cha Lêô XIV cử hành Thánh lễ tại cảng Santa Cruz de Tenerife, quần đảo Canary, ngày 12 tháng 6 năm 2026 (Ảnh: Daniel Ibáñez/ EWTN News)

Đức Thánh Cha Lêô XIV cử hành Thánh lễ tại cảng Santa Cruz de Tenerife, quần đảo Canary, ngày 12 tháng 6 năm 2026 (Ảnh: Daniel Ibáñez/ EWTN News)

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Lêô đã trích dẫn Thông điệp Laudato Si’ của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô khi suy tư về “ơn gọi du lịch” của Tenerife và sự tiếp xúc của hòn đảo với du khách đến từ nhiều quốc gia.

“Điều quan trọng biết bao, đặc biệt đối với những ai để mình được Tin Mừng hướng dẫn, là không thu hẹp mọi thứ vào mục đích thương mại và lợi nhuận”, Đức Thánh Cha nói.

Tây Ban Nha là một cường quốc du lịch toàn cầu, nhưng thành công đó cũng gây nên những căng thẳng ngày càng gia tăng tại những nơi mà Đức Thánh Cha Lêô đã đến thăm trong tuần này: Madrid, Barcelona, Las Palmas và Tenerife.

Minh Tuệ (theo EWTN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết