Trong cuộc gặp gỡ với Quỹ Centesimus Annus Pro Pontifice, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh tầm quan trọng của Học thuyết Xã hội của Giáo hội trong một thế giới đầy chia rẽ, đồng thời khẳng định rằng tự do phải được thể hiện qua sự xả thân và đối thoại phải được đặt nền trên chân lý.
Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ các thành viên của Quỹ Centesimus Annus Pro Pontifice (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Hôm thứ Bảy, ngày 30 tháng 5, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp kiến các thành viên của Quỹ Centesimus Annus Pro Pontifice.
Khoảng 400 tham dự viên đang tham dự Phiên họp thường niên và Hội nghị Quốc tế năm 2026 của Quỹ.
Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu Công giáo vận dụng Học thuyết Xã hội của Giáo hội để đáp lại những vấn đề mà xã hội đang phải đối diện, bao gồm chiến tranh, tình trạng phân cực và những chia rẽ xã hội.
Đức Thánh Cha lưu ý rằng cuộc họp thường niên của Quỹ diễn ra ngay sau khi Thông điệp Magnifica Humanitas được công bố.
“Giữa sự mong manh, một niềm hy vọng mới đang trỗi dậy”, ngài nói. “Ngay cả khi sự chia rẽ dường như ngày càng gia tăng, một điểm chung không thể phủ nhận gắn kết tất cả chúng ta vẫn hiện hữu: đó là nhân tính chung của chúng ta”.
Đức Thánh Cha cho biết những thời khắc khó khăn buộc con người phải trở về với những câu hỏi căn bản đã luôn thôi thúc tâm hồn nhiều thế hệ:
“Chúng ta đang đi về đâu? Chúng ta muốn hướng tới mục tiêu nào? Chúng ta nên chọn hướng đi nào với tư cách là một dân tộc và một cộng đồng nhân loại?”.
Theo ngài, những câu hỏi này cho thấy cuộc tìm kiếm chân lý của con người và khơi dậy khát vọng hướng về Thiên Chúa cũng như ý nghĩa đích thực của cuộc sống.
Đồng thời, chúng cũng chỉ ra những chiều kích sâu xa nhất của con người, đặc biệt là “những món quà Thiên Chúa ban là lý trí và sự tự do”, nhờ đó con người có thể nhận biết chân lý và chọn lựa điều thiện.
Suy tư về sự tự do, Đức Thánh Cha cảnh báo việc thu hẹp tự do thành “khả năng làm bất cứ điều gì mình muốn”.
Sự tự do, ngài khẳng định, chỉ đạt được sự viên mãn khi được sống như một sự trao hiến bản thân và sự cởi mở đối với tha nhân.
Đức Thánh Cha cũng cho biết thêm rằng khi sự tự do bị tuyệt đối hóa theo não trạng cá nhân chủ nghĩa, nó sẽ đánh mất ý nghĩa nguyên thủy cũng như phẩm giá của chính mình.
Đức Thánh Cha liên hệ cách nhìn này với hình ảnh hai thành phố được Thánh Augustinô mô tả: Thành Đô Trần Thế được xây dựng trên lòng kiêu ngạo và tình yêu vị kỷ, còn Thành Đô của Thiên Chúa được xây dựng trên tình yêu dành cho Thiên Chúa và sự quên mình.
Theo ngài, Thành Đô của Thiên Chúa được xây dựng trên các mối tương quan, và chính điều đó làm cho việc xây dựng một nền văn minh tình thương trở nên khả thi.
Nhắc đến cuộc khủng hoảng mà các nền dân chủ đương đại đang trải qua, Đức Thánh Cha nhận định rằng nguyên nhân sâu xa xuất phát từ một cuộc khủng hoảng nhân học, bởi vì con người đã lãng quên Thiên Chúa và vì thế cũng quên cách yêu thương nhau.
Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các Kitô hữu không được phép rơi vào sự tuyệt vọng. Trái lại, chúng ta được mời gọi chu toàn bổn phận của mình thông qua sự trung tín bền bỉ trong đời sống hằng ngày.
Kết thúc bài phát biểu, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc nhở Quỹ Centesimus Annus Pro Pontifice rằng đối thoại được đặt nền trên chân lý là điều cần thiết để xây dựng một nền văn minh được xây dựng trên tình yêu thương.
“Việc luôn ghi nhớ phẩm giá vốn có của mỗi con người”, ngài nói, “sẽ giúp vượt thắng tính ích kỷ và những lợi ích cá nhân để hướng tới công ích”.
Minh Tuệ (theo Vatican News)