CHDC Congo: Nguồn tin ACN địa phương xác nhận vụ thảm sát với 70 thi thể được tìm thấy bên trong nhà thờ Lubero

Bắc và Nam Kivu đã vướng vào xung đột vũ trang trong nhiều năm. (Ảnh: MONUSCO/ Clara Padovan)

Bắc và Nam Kivu đã vướng vào xung đột vũ trang trong nhiều năm (Ảnh: MONUSCO/ Clara Padovan)

Người dân địa phương tại một ngôi làng ở tỉnh Bắc Kivu đang xảy ra xung đột của Cộng hòa Dân chủ Congo đang kêu gọi cầu nguyện sau khi tìm thấy khoảng 70 thi thể bên trong một ngôi nhà thờ trong làng.

Các nguồn tin địa phương được Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (ACN) quốc tế liên hệ cho biết vụ thảm sát xảy ra từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 15 tháng 2 tại Maiba, một ngôi làng ở phía đông CHDC Congo.

Trong báo cáo mà ACN công bố vào ngày 21 tháng 2, các nguồn tin cho biết rằng vào ngày 12 tháng 2, phiến quân từ một nhóm khủng bố Hồi giáo, có nguồn gốc từ Uganda, đã xâm nhập vào ngôi làng và bắt giữ khoảng 100 người làm con tin.

Các nguồn tin kể lại rằng vào ngày 15 tháng 2, khoảng 70 thi thể đã được phát hiện bên trong một nhà thờ Tin lành.

“Nhiều người trong số họ đã bị trói và một số bị chặt đầu. Trong số các nạn nhân có phụ nữ, trẻ em và người già”, theo nguồn tin mà ACN không nêu tên vì sợ bị trả thù từ nhiều nhóm vũ trang hoạt động trong khu vực.

“Rất có thể những nạn nhân này đã không thể chống cự hoặc chịu đựng được cuộc hành quân cưỡng bức, bởi vì khi quân nổi loạn bắt con tin, chúng bắt họ đi cùng, hoặc để tiếp viện cho nhóm của chúng hoặc làm lao động cưỡng bức cho nỗ lực chiến tranh”, nguồn tin được trích dẫn nói với ACN.

Theo nguồn tin, những kẻ bắt cóc buộc mọi người phải mang về chiến lợi phẩm sau khi đột kích vào các ngôi làng.

“Nếu bạn mệt mỏi trên đường đi, bạn sẽ xong đời”, nguồn tin nói với ACN. “Tôi tin rằng đó là những gì đã xảy ra với 70 người này”.

Theo các nguồn tin tương tự, vụ thảm sát Maiba được thực hiện bởi nhóm Hồi giáo vũ trang Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF), hoạt động ở Uganda và DRC và đã khủng bố người dân địa phương trong hơn một thập kỷ.

“Các nhóm Hồi giáo đã tăng cường các cuộc tấn công và đột kích vào các ngôi làng xa xôi, giết hại hàng ngàn thường dân Congo. Trước đây, họ thường ở các khu vực khác, nhưng giờ đây Lubero đang bị tấn công”, nguồn tin địa phương nói với ACN.

Nguồn tin chia sẻ rằng nỗi sợ hãi đã bao trùm ngôi làng vì người dân tin rằng bọn khủng bố có những người địa phương giúp sức cho hoạt động của chúng.

Vụ thảm sát Maiba xảy ra vào thời điểm rất nhạy cảm đối với khu vực này, khi tình hình nhân đạo ở các tỉnh Bắc Kivu và Nam Kivu ngày càng xấu đi, nơi chứng kiến ​​hoạt động khủng bố khốc liệt của một nhóm vũ trang khác là phiến quân Phong trào 23 tháng 3 (M23).

Được cho là có sự hỗ trợ của quốc gia Rwanda láng giềng và lực lượng vũ trang Congo, M23 đã chiếm được các thành phố và tiền đồn quan trọng trong khu vực, bao gồm Goma và Bukavu, trong bối cảnh giao tranh ác liệt.

Các nguồn tin địa phương của ACN bày tỏ lo ngại rằng trong vài ngày tới, M23 sẽ chiếm Butembo, thành phố lớn thứ hai của Bắc Kivu, giống như những gì đã xảy ra với Goma và Bukavu.

“Chúng tôi đang sống trong thời điểm cực kỳ khó khăn. Chúng tôi cho rằng phiến quân nổi loạn sẽ tiến vào thành phố bất cứ lúc nào, vì chúng chỉ cách đây 70 km [khoảng 44 dặm]. Có rất nhiều đau khổ về mặt tâm lý ở Butembo, vì chiến tranh thực sự đang cận kề. Chúng tôi đã chứng kiến các khu vực khác bị đảo lộn bởi sự hỗn loạn, và giờ đây có vẻ như đến lượt chúng tôi”, nguồn tin được trích dẫn cho biết.

Nguồn tin kết thúc bằng lời kêu gọi cầu nguyện: “Chúng ta hãy cầu nguyện. Cầu nguyện là điều giữ cho hy vọng của chúng ta sống động trong hoàn cảnh mà chúng ta đang trải qua”.

Hoàng Thịnh (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết