Vị Giám chức Indonesia cảnh báo nghèo đói có thể mở đường cho nạn buôn người tại hội thảo quốc tế về người di cư

Tình trạng nghèo đói, thất nghiệp và khó khăn kinh tế có thể khiến người di cư và những người dễ bị tổn thương khác trở thành mục tiêu của những kẻ buôn người, Đức Cha Adrianus Sunarko, OFM, Giám mục Giáo phận Pangkalpinang, Indonesia, cảnh báo những người Công giáo tham dự một hội thảo quốc tế về vấn đề di cư.

Đức Giám mục Adrianus Sunarko, OFM, phát biểu tham luận chính tại hội thảo về chủ đề “Thúc đẩy di cư an toàn và trật tự” ở Batam, Indonesia, vào ngày 20 tháng 9 năm 2026, nhân dịp Ngày Thế giới về Người Di cư và Người Tị nạn năm 2026 (Ảnh: RVA)

Đức Giám mục Adrianus Sunarko, OFM, phát biểu tại hội thảo về chủ đề “Thúc đẩy việc di cư an toàn và trật tự” ở Batam, Indonesia, vào ngày 20 tháng 9 năm 2026, nhân dịp Ngày Thế giới về Người Di cư và Người Tị nạn năm 2026 (Ảnh: RVA)

Đức Giám mục Sunarko, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Indonesia, đưa ra thông điệp này trong Thánh lễ tại Khách sạn Pacific Palace ở Batam vào ngày 20 tháng 9, nhân dịp kết thúc Hội thảo Quốc tế chuẩn bị cho Ngày Thế giới Người Di cư và Người Tị nạn năm 2026.

Hội thảo được tổ chức với chủ đề “Từ tình trạng dễ bị tổn thương đến phẩm giá: Thúc đẩy việc di cư an toàn và có trật tự”, quy tụ các tham dự viên nhằm xem xét những thách thức mà người di cư và người tị nạn phải đối diện, cũng như những cách thức thúc đẩy sự an toàn, phẩm giá và các quyền của họ. Batam, một thành phố đảo của Indonesia thuộc tỉnh Quần đảo Riau, nằm gần Singapore và Malaysia, là một trung tâm lớn về công nghiệp, việc làm và hoạt động di chuyển xuyên biên giới.

Suy niệm về đoạn Tin Mừng kể chuyện những người thợ được gọi vào làm vườn nho vào những thời điểm khác nhau trong ngày, Đức Giám mục Sunarko cho rằng câu chuyện cho thấy tầm quan trọng của việc tạo cơ hội cho những người đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm.

“Thật may mắn là ngay cả vào lúc 5 giờ chiều vẫn còn một người thất nghiệp, và người ấy được trao cho một công việc: ‘Hãy vào làm trong vườn nho của tôi’”, Đức Giám mục Sunarko nói. Nếu không có những cơ hội như vậy, ngài nói thêm, những người dễ bị tổn thương có thể trở thành mục tiêu của những kẻ buôn người, vốn nhắm đến những người bị mắc kẹt trong cảnh nghèo đói.

Việc ông chủ vườn nho sẵn lòng trao công việc cho những người đến trễ, Đức Giám mục Sunarko nói, mang lại một bài học về lòng quảng đại và phẩm giá con người.

“Ông chủ vườn nho sẵn lòng cho đi nhiều hơn những gì được mong đợi. Sự sẵn lòng và lòng quảng đại là thông điệp được gửi đến chúng ta”, Đức Giám mục Sunarko nói.

Ngài kêu gọi các tín hữu Công giáo không nên chỉ giới hạn việc đáp lại những người di cư ở những cảm xúc thương cảm hoặc việc trợ giúp sau khi vấn đề đã xảy ra. Việc tạo cơ hội để họ có thể kiếm sống và sống xứng đáng với phẩm giá cũng là một phần trong việc giải quyết những hoàn cảnh có thể khiến họ bị bóc lột.

Đức Giám mục Sunarko cũng nhấn mạnh vai trò của các tình nguyện viên đồng hành với người di cư và những người đang sống xa quê hương. Suy tư về từ sukarelawan trong tiếng Indonesia, thường được dùng để chỉ các tình nguyện viên, ngài lưu ý rằng “rela” diễn tả sự sẵn lòng, trong khi “suka” gợi lên niềm vui.

Đối với ngài, tình nguyện có nghĩa là lựa chọn hiện diện vì người khác, bất chấp những đau khổ và khó khăn của họ.

Đức Giám mục Sunarko kết nối thái độ này với những lời của Thánh Phaolô trong Thư gửi tín hữu Philipphê, trong đó Thánh Phaolô bày tỏ ước muốn được ở với Đức Kitô nhưng chọn ở lại vì sự hiện diện của ngài là cần thiết cho cộng đoàn.

Đức Giám mục Sunarko nói rằng sự sẵn lòng ở lại vì người khác đặc biệt quan trọng trong công việc mục vụ cho những người di cư, bởi vì những khó khăn của họ thường có thể không được nhìn thấy.

Ngài cũng đề cập đến truyền thống tương trợ lẫn nhau của Indonesia, nhấn mạnh sự sẵn lòng của các cộng đồng trong việc giúp đỡ lẫn nhau khi xảy ra thiên tai, thường vượt qua những ranh giới tôn giáo. Vị Giám chức cho biết rằng tinh thần liên đới tương tự cần được mở rộng đến những người di cư và những người khác đang sống trong những hoàn cảnh dễ bị tổn thương.

“Hy vọng rằng chúng ta sẽ được trao cơ hội và lòng can đảm để trở thành những tình nguyện viên, có thể bắt đầu từ những điều đơn giản trong cuộc sống hằng ngày”, Đức Giám mục Sunarko nói.

Ngài kêu gọi các tham dự viên nhìn nhận người di cư không chỉ đơn thuần là những người cần được trợ giúp, nhưng là những con người có phẩm giá, niềm hy vọng và khả năng, xứng đáng được sống trong sự an toàn.

Đối với Đức Giám mục Sunarko, việc ứng phó với vấn đề di cư do đó đòi hỏi vượt xa hơn lòng trắc ẩn. Điều đó mời gọi chúng ta sẵn lòng đồng hành với những người dễ bị tổn thương, tạo cơ hội cho họ và sát cánh cùng với họ trước khi việc bóc lột xảy ra.

world_day_of_migrants_and_refugees_1 world_day_of_migrants_and_refugees_2

Minh Tuệ (theo RVA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết