Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi bảo vệ trẻ vị thành niên di cư: ‘Đó là trách nhiệm của tất cả mọi người’

Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Lêô XIV được đưa ra sau khi suy tư về việc sự tiến bộ của con người tìm thấy chân lý và sự tự do trọn vẹn trong cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa.

Đức Thánh Cha Lêô XIV  chào các tín hữu hành hương trong buổi tiếp kiến ​​chung hàng tuần tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 23 tháng 9 năm 2026 (Ảnh: Daniel Ibañez/EWTN News)

Đức Thánh Cha Lêô XIV chào các tín hữu hành hương trong buổi tiếp kiến ​​chung hàng tuần tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 23 tháng 9 năm 2026 (Ảnh: Daniel Ibañez/EWTN News)

Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã kêu gọi “ý thức trách nhiệm của tất cả mọi người” trong việc bảo vệ trẻ vị thành niên di cư và tị nạn, đồng thời nhấn mạnh rằng trẻ em và thanh thiếu niên là những người dễ bị tổn thương nhất và thường phải chịu đựng “những đau khổ không thể diễn tả bằng lời”.

“Trẻ em và thanh thiếu niên là những người dễ bị tổn thương nhất”, Đức Thánh Cha nói vào cuối buổi tiếp kiến chung hằng tuần, đồng thời nhắc lại rằng Ngày Thế giới Người Di cư và Người Tị nạn sẽ được cử hành vào Chúa nhật, ngày 27 tháng 9.

Sau bài chia sẻ Giáo lý tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha lưu ý rằng nhiều trẻ vị thành niên phải chịu đựng “những đau khổ không thể diễn tả bằng lời: bạo lực, tra tấn, bóc lột, những hoàn cảnh gây tổn thương; và không hiếm trường hợp các em thiệt mạng trên các tuyến đường di cư”.

Trước thực tế này, ngài kêu gọi bảo đảm sự bảo vệ và trợ giúp dành cho những người di cư trẻ tuổi.

“Tôi kêu gọi ý thức trách nhiệm của tất cả mọi người: Tất cả chúng ta hãy cảm thấy mình có trách nhiệm đối với cuộc sống của những người trẻ này, những người phải luôn được bảo vệ và trợ giúp”, Đức Thánh Cha Lêô XIV thúc giục.

Hàng năm, Giáo hội cử hành Ngày Thế giới Người Di cư và Người Tị nạn nhằm nâng cao nhận thức về hoàn cảnh của những người phải di tản, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến chào đón, hội nhập và đồng hành, đặc biệt quan tâm đến những người đang ở trong những hoàn cảnh dễ bị tổn thương nhất.

Trong Sứ điệp cho Ngày Thế giới Người Di cư và Người Tị nạn năm nay, với chủ đề “Dù chỉ là một trong những trẻ nhỏ này”, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng “các cơ quan công quyền và tư nhân có nghĩa vụ đặt việc bảo vệ và phẩm giá của mọi trẻ em và thanh thiếu niên di cư làm trọng tâm” trong các nỗ lực của mình.

Sự tiến bộ không đối nghịch với đức tin Kitô giáo

Trong bài chia sẻ Giáo lý của mình, Đức Thánh Cha đã phản bác những “thành kiến” cho rằng sự tiến bộ khoa học và công nghệ đối nghịch với đức tin Kitô giáo, đồng thời cảnh báo về “bi kịch của chủ nghĩa nhân văn vô thần” được vị Hồng y Dòng Tên người Pháp Henri de Lubac mô tả.

“Trong các hình thức chủ nghĩa nhân văn hậu Kitô giáo, con người và Thiên Chúa bị nhìn nhận một cách sai lệch như những đối thủ của nhau: Để khẳng định tri thức, sự tự do và sự tiến bộ của mình, con người phải giải thoát chính mình khỏi Thiên Chúa. Tuy nhiên, xét cho cùng, khi phủ nhận mối tương quan với Thiên Chúa, người ta cũng đánh mất khả năng khẳng định giá trị siêu việt của con người”, Đức Thánh Cha nói tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Theo Đức Thánh Cha Lêô XIV, cách diễn giải này “đã tạo ra một sự thay đổi trong cách nhìn của con người đương đại về thế giới, so với các thời đại trước đây”, mở đường cho một “thành kiến” đang chi phối, đặc biệt trong một bộ phận của nền văn hóa phương Tây vốn đã đánh mất điểm quy chiếu nơi mặc khải Kitô giáo.

Trong những suy tư về Hiến chế Mục vụ Gaudium et Spes của Công đồng Vaticanô II, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đặt câu hỏi: “Hoạt động của con người trong thế giới có giá trị gì, và do đó, sự tiến bộ về kỹ thuật, xã hội và khoa học có giá trị gì?”

“Được tạo dựng theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa, con người là tác nhân của sự tiến bộ. Với sự tự do và trí tuệ, con người gia tăng tri thức của mình, qua đó thúc đẩy sự phát triển của toàn xã hội”, ngài giải thích.

“Bản tính con người — cùng với lao động, sự tiến bộ và tính tự chủ của các thực tại được tạo dựng — không bị hòa tan hay triệt tiêu khi gặp gỡ Thiên Chúa, nhưng trái lại được đón nhận trọn vẹn và tiếp tục hiện hữu trong Đức Kitô một cách tự do và năng động: Thật vậy, chính nơi Người mà nhân loại tìm thấy chân lý và sự tự do viên mãn”, Đức Thánh Cha Lêô XIV nói.

Ngỏ lời với các tín hữu hành hương đang quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói: “Các Kitô hữu, cũng như mọi người khác, đều tham gia vào việc xây dựng thành đô trần thế, hướng tới cùng đích của vạn vật và cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa; đồng thời nhắc nhở những người cùng chia sẻ với họ cuộc phiêu lưu của sự tiến bộ, khoa học và sự sống về cùng đích tối hậu này”.

Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cho biết thêm rằng cần phải phân biệt rõ ràng giữa sự tiến bộ trần thế và sự phát triển của Triều đại của Đức Kitô.

“Sau cùng, chúng ta hãy nhớ rằng để trở thành sự tiến bộ đích thực của con người — nghĩa là sự tiến bộ dành cho toàn thể nhân loại và cho tất cả mọi người — sự tiến bộ về kỹ thuật và khoa học phải được thôi thúc và hướng dẫn bởi đức ái. Chỉ bằng cách này, sự tiến bộ ấy mới luôn có thể được đặt vào việc phục vụ phẩm giá con người và cải thiện điều kiện sống của tất cả mọi người, đặc biệt là những người kém may mắn nhất”, Đức Thánh Cha kết luận.

Minh Tuệ (theo EWTN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết