Việc quốc gia này tạm hoãn thi hành án tử hình trong thời gian dài cho thấy xã hội có thể duy trì trật tự mà không cần đến hình phạt tử hình.

Lời kêu gọi chấm dứt án tử hình tại Hàn Quốc đã được đưa ra trong một hội thảo thường niên do Tiểu ban Bãi bỏ Án tử hình thuộc Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc và nghị sĩ Lee Hak-young thuộc Đảng Dân chủ đồng tổ chức vào ngày 17 tháng 9, tại Tòa nhà Văn phòng Nghị sĩ Quốc hội ở Seoul (Ảnh minh họa: rvasia.org)
Các nhà lãnh đạo Công giáo tại Hàn Quốc đã tái khẳng định lời kêu gọi bãi bỏ án tử hình và thúc giục các nhà lập pháp xây dựng một hệ thống hình sự nhằm bảo vệ phẩm giá con người, sự an toàn xã hội và khả năng phục hồi.
Lời kêu gọi được đưa ra tại hội thảo thường niên về việc bãi bỏ án tử hình, được tổ chức vào ngày 17 tháng 9 tại Tòa nhà Văn phòng Nghị sĩ Quốc hội ở Seoul.
Sự kiện do Tiểu ban về Bãi bỏ Án tử hình thuộc Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc và nghị sĩ Lee Hak-young thuộc Đảng Dân chủ phối hợp tổ chức.
Các nhà lãnh đạo Giáo hội và những người vận động bãi bỏ án tử hình cho rằng việc Hàn Quốc duy trì lệnh tạm ngừng thi hành án tử hình trong thời gian dài cho thấy xã hội có thể duy trì trật tự mà không cần đến việc tước đoạt mạng sống của công dân.
Họ lập luận rằng bước tiếp theo nên loại bỏ hình phạt tử hình khỏi luật pháp và xây dựng các hình thức hình phạt vừa bảo vệ xã hội, vừa tôn trọng sự sống.
Cựu Tổng thống Tsakhia Elbegdorj người Mông Cổ, hiện là thành viên Ủy ban Quốc tế Chống Án tử hình, nói với các tham dự viên rằng kinh nghiệm của Mông Cổ cho thấy việc bãi bỏ án tử hình không dẫn đến việc tội phạm gia tăng.
“Sau khi án tử hình được bãi bỏ tại Mông Cổ, trái với những lo ngại của nhiều người, tỷ lệ tội phạm thực tế đã giảm xuống”, ông Elbegdorj nói.
Ông cũng cho biết thêm rằng các chính phủ nên đáp lại nỗi lo sợ của công chúng bằng bằng chứng, đối thoại và cải cách tư pháp thay vì các vụ hành quyết.
Ông Elbegdorj cho biết các quốc gia đang tranh luận về việc bãi bỏ án tử hình thường gặp khó khăn khi những tội phạm nghiêm trọng thu hút sự chú ý của công chúng.
Tuy nhiên, ông nói rằng các nhà lãnh đạo chính trị phải giúp người dân hiểu rằng các hệ thống tư pháp có thể trừng phạt những tội ác nghiêm trọng mà không cần áp dụng những biện pháp không thể đảo ngược.
Ông Kim Dae-geun, nhà nghiên cứu tại Viện Tội phạm học và Tư pháp Hàn Quốc, cảnh báo rằng việc thay thế án tử hình bằng án tù chung thân không được ân xá có thể làm nảy sinh những lo ngại về mặt hiến pháp, do biện pháp này tước bỏ vĩnh viễn mọi cơ hội được xem xét lại án phạt, cải tạo hoặc tái hòa nhập cộng đồng của phạm nhân.
Ông đề xuất duy trì hình phạt tù chung thân theo luật hiện hành hoặc đưa ra hình thức tù chung thân với một thời hạn tối thiểu trước khi được xem xét ân xá.
Ông Kim cho rằng thời hạn tối thiểu 25 năm là phù hợp với Hàn Quốc, đồng thời cảnh báo rằng thời hạn quá dài sẽ khiến việc ân giảm trở nên thiếu thực tế và làm suy yếu các nguyên tắc cải huấn.
Những nhận định của ông làm nổi bật một câu hỏi then chốt trong cuộc tranh luận: liệu nhà nước có thể trừng phạt những tội phạm nghiêm trọng và bảo vệ người dân, đồng thời vẫn nhìn nhận khả năng người phạm tội có thể thay đổi hay không.
Những người vận động bãi bỏ án tử hình cho rằng một nền công lý chỉ dựa trên sự trừng phạt có nguy cơ làm suy yếu sự tôn trọng đối với sự sống.
Bà Choi Sae-yan, luật sư thuộc tổ chức Luật sư vì Xã hội Dân chủ, cho biết việc Quốc hội chủ động thông qua luật dường như khó có khả năng xảy ra trong điều kiện hiện nay, khiến một phán quyết của Tòa án Hiến pháp trở thành con đường thực tế hơn.
Bà cho biết các trường hợp trên thế giới cho thấy áp lực từ xã hội dân sự có thể góp phần làm thay đổi bầu khí chính trị.
Bà Choi đề xuất một cách tiếp cận từng bước nếu việc ngay lập tức đưa ra hình thức tù chung thân có khả năng được xem xét ân giảm gặp khó khăn về mặt chính trị.
Đức Giám mục Simon Kim Joo-young, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục, cho biết chiến dịch phản đối án tử hình cần bắt nguồn từ sự tôn trọng đối với nhân quyền, vượt ra khỏi ranh giới tôn giáo.
“Tôi hy vọng chúng ta sẽ trở thành một xã hội tôn trọng quyền con người, bất kể tôn giáo. Nếu nhiều người cùng chung ý hướng này, ngày bãi bỏ án tử hình sẽ đến sớm hơn”, Đức Cha Kim nói.
Minh Tuệ (theo UCA News)