80.000 người trẻ hô vang cùng Đức Thánh Cha Lêô XIV: “Lạy Chúa, này con đây!”

Đức Thánh Cha Lêô XIV tại sân vận động Stade de France (Ảnh: LOU BENOIST | AFP)

Đức Thánh Cha Lêô XIV tại sân vận động Stade de France (Ảnh: LOU BENOIST | AFP)

Các bạn trẻ từ khắp nước Pháp bắt đầu đổ về sân vận động bóng đá lớn nhất của đất nước ngay từ sáng sớm. Họ hào hứng trò chuyện, ca hát, hô vang và vẫy những biểu ngữ. Vào lúc 21 giờ hôm thứ Sáu, khi họ thoáng thấy nhân vật mà họ mong đợi đang đi vòng quanh sân vận động trên một chiếc xe được lực lượng an ninh dày đặc hộ tống, tiếng reo hò của 80.000 người đã vang dội khắp không gian.

Chắc chắn, chương trình có các ban nhạc biểu diễn. Một số ca sĩ nổi tiếng nhất của Pháp cũng có mặt. Nhưng đám đông lấp kín Sân vận động Stade de France gần Paris không đến đây để dự một buổi hòa nhạc rock. Họ đến để gặp gỡ vị Đại diện của Đức Kitô, Đức Thánh Cha Lêô XIV. “Họ hiện diện với tất cả sự đa dạng của mình”, Vatican News đưa tin. “Từ nông thôn đến thành thị, từ các công nhân, sinh viên, những người trẻ làm việc trong các ngành nghề chuyên môn và lao động chân tay, tất cả được quy tụ bởi đức tin và ước muốn lắng nghe những lời chia sẻ của Đức Thánh Cha”.

Các bạn trẻ háo hức reo hò tại sân vận động Stade de Franc (Ảnh: ALBERTO PIZZOLI | AFP)

Các bạn trẻ háo hức reo hò tại sân vận động Stade de Franc (Ảnh: ALBERTO PIZZOLI | AFP)

Sự nhiệt thành của những người trẻ dành cho vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo có phần tương phản với xã hội thế tục tại Pháp. Như France 24 đưa tin, chính những người trẻ cũng nhận thấy bầu khí khác biệt này:

“Tôi thấy thật khó tin khi có đến 80.000 người chúng tôi cùng hiện diện và tất cả có thể cùng nhau cầu nguyện”, Jean Pelee, 27 tuổi, nói với AFP trước khi Đức Thánh Cha đến tham dự buổi canh thức cầu nguyện vào buổi tối cùng với những người từ 17 đến 35 tuổi tại một sân vận động bên ngoài Paris.

“Tôi tham dự Thánh lễ mỗi Chúa nhật, và đúng là tôi đã quen với việc nhìn thấy một cộng đoàn có phần lớn tuổi hơn”.

Một cảnh trong phần giới thiệu về các vị Thánh của nước Pháp, khắc họa một số vị tử đạo thời kỳ đầu (Ảnh: JULIEN DE ROSA / AFP)

Một cảnh trong phần giới thiệu về các vị Thánh của nước Pháp, khắc họa một số vị tử đạo tiên khởi (Ảnh: JULIEN DE ROSA / AFP)

“Các bạn là những vị thánh”

Buổi canh thức cầu nguyện khai mạc bằng chương trình âm nhạc và một màn trình diễn sân khấu mang tên ‘Theo bước chân các Thánh’, trong đó 1.700 người trẻ mặc trang phục lịch sử, đại diện cho các vị Thánh và Cfhân phước của nước Pháp, tiến vào sân vận động. Thánh nữ Jeanne d’Arc và Thánh Louis IX cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn rước, và nam diễn viên đóng vai Thánh Louis đã trao cho Đức Thánh Cha bản sao Mão Gai của Chúa Giêsu. (Trước đó, Đức Thánh Cha đã kính viếng một chiếc gai từ Mão Gai thật, được lưu giữ tại Nhà thờ Đức Bà Paris, nơi ngài đã cử hành Kinh Chiều).

Cuộc rước dường như khiến Đức Thánh Cha rưng rưng nước mắt. Sau đó là những màn tái hiện bằng kịch về cuộc đời của nhiều vị Thánh người Pháp, trong đó có Thánh Têrêsa thành Lisieux, Thánh Bênađô Clairvaux, Thánh Jean-Marie Vianney, Thánh Catarina Labouré, Thánh Bernadette Soubirous, Thánh Phanxicô Salê, Thánh Vinh Sơn Phaolô, Thánh Louise de Marillac và Thánh Jean-Baptiste de La Salle.

“Các bạn là những vị thánh của nước Pháp!”, Đức Thánh Cha Lêô nói với đám đông đang quy tụ, khi chương trình kết thúc bằng màn pháo hoa.

Cùng nhau đặt câu hỏi

Sau đó, hai bạn trẻ đã chia sẻ chứng từ đức tin và đặt câu hỏi với Đức Thánh Cha về những mối bận tâm của họ. Một nữ sinh viên ngành dược tên Chloe đã chia sẻ về công việc của mình với những gặp khó khăn trong thành phố. Chloe cũng đã đặt câu hỏi về việc làm thế nào để người trẻ có thể chia sẻ đức tin của mình với người khác một cách hiệu quả nhất.

Sau khi đồng ý rằng nhiều người cần được nghe Tin Mừng, Đức Thánh Cha khuyến khích Chloe và các bạn trẻ khác tiếp tục làm việc cùng với những người ở các khu phố có hoàn cảnh khó khăn và cởi mở đón nhận cuộc gặp gỡ với những người đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau.

“Chính tại đó, trong thực tế của đời sống hằng ngày, và đôi khi ngay giữa những khó khăn thử thách, đức tin của các bạn trở thành một chứng tá sống động cho niềm hy vọng”, Đức Thánh Cha nói, trong tinh thần huynh đệ với “những người không chia sẻ đức tin của chúng ta”.

Francois, một người xuất thân từ vùng nông thôn và tham gia phong trào Hướng đạo, đã hỏi Đức Thánh Cha về việc làm thế nào để phân định con đường mà Thiên Chúa đang mời gọi mình. Đức Thánh Cha thừa nhận rằng những vấn đề người trẻ đang phải đối — từ sự mệt mỏi do tiếp xúc quá nhiều với màn hình thiết bị điện tử đến nỗi lo âu về một tương lai bất định, các cuộc khủng hoảng khí hậu và tài chính, cũng như “sự mong manh của các mối quan hệ giữa người với người”, khiến việc đưa ra sự lựa chọn trở nên khó khăn. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha khích lệ Francois và tất cả những người trẻ, đặc biệt những người đang phân định ơn gọi Linh mục và đời sống thánh hiến, đừng gạt bỏ những nỗi sợ hãi này, nhưng hãy lắng nghe chúng. Những mối bận tâm chung này chính là cánh cửa dẫn đến tình liên đới, ngài giải thích.

Và dù họ chọn con đường nào, thì cam kết vẫn luôn như nhau:

“Hãy dấn thân phục vụ hòa bình, điều giúp chúng ta trưởng thành”, Đức Thánh Cha trả lời. Sự dấn thân biến “những nỗi sợ hãi thành hy vọng, những lời than phiền thành sự dấn thân có trách nhiệm”, trong khi “những vết thương của chúng ta tìm được sự an ủi và sự giải thoát”. …

“Đó là lý do tại sao giờ đây, không phải trong nỗi sợ hãi nhưng trong niềm tin tưởng, và tràn đầy niềm vui, tất cả chúng ta có thể cùng nhau nói, theo gương các Thánh: ‘Lạy Chúa, này con đây!’ Tất cả cùng với nhau thốt lên: Lạy Chúa, này con đây!”.

Áo Thánh Chúa Giê su được rước từ nơi lưu giữ thường lệ tại Argenteuil đến sân vận độngStade de France  để công chúng cùng chiêm bái (Ảnh: LOU BENOIST | AFP)

Áo Thánh Chúa Giê su được rước từ nơi lưu giữ thường lệ tại Argenteuil đến sân vận động Stade de France để công chúng cùng chiêm bái (Ảnh: LOU BENOIST | AFP)

Tôn kính Áo Thánh Chúa Giêsu

Sau phần chia sẻ chứng từ, một khoảnh khắc đặc biệt đã diễn ra – điều hiếm thấy tại các trận bóng đá hay các buổi hòa nhạc rock: cả sân vận động với 80.000 người bỗng chìm vào sự tĩnh lặng. Cùng với Đức Thánh Cha, các bạn trẻ dành thời gian cầu nguyện trong thinh lặng và tôn kính Thánh tích quý giá thứ hai của nước Pháp, sau Mão Gai. Áo Thánh, được cho là chiếc áo Chúa Giêsu đã mặc trong Cuộc Thương Khó và đã thấm đẫm máu của Người, được rước từ nơi lưu giữ thường lệ tại Argenteuil đến sân vận động để công chúng cùng chiêm bái trong một dịp hiếm hoi.

Trong bài suy niệm, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả mọi người hiện diện tập trung vào hai dấu chỉ:

“Chúng ta hãy nhìn vào hai Thánh tích trước mặt chúng ta”, Đức Thánh Cha nói, “Áo Thánh và Thập giá”. Ngài tiếp tục suy tư về hai dấu chỉ của cuộc Thương Khó này: “Thập giá, một khí cụ của sự chết, trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng”.

Áo Thánh, bị lột khỏi người Chúa Giêsu, mặc cho người tín hữu “chiếc áo trắng, được giặt trong máu Chiên Con”. Áo Thánh và Thập giá, Đức Thánh Cha kết luận,“đại diện cho chính chúng ta, Giáo hội được sinh ra từ sự sống của Thiên Chúa được trao ban cho thế giới”.

Và một lời thách đố: Hãy chọn điều thiện

Khép lại buổi canh thức cầu nguyện bằng một bài suy niệm về những lời của Thánh Phaolô gửi ông Timôthê, Đức Thánh Cha Lêô khuyến khích các bạn trẻ không chỉ tránh xa những điều xấu mà họ nhìn thấy xung quanh, nhưng còn phải tích cực lựa chọn điều thiện.

Lựa chọn điều thiện là hành vi đích thực của sự tự do, nhờ đó tự do được hiện thực hóa, được tinh luyện và trưởng thành. Để đưa ra những lựa chọn đúng đắn, hãy nhớ nguyên tắc này: điều thiện mang lại sự sống; điều thiện không bao giờ lấy đi sự sống. Điều thiện luôn quan tâm đến người khác chứ không mưu cầu lợi ích cho riêng mình. Điều thiện không chỉ đơn giản là một ý tưởng cao đẹp, nhưng là dung mạo rạng ngời của tình yêu: đó chính là Thiên Chúa. Những nhân đức mà Thánh Phaolô chỉ cho chúng ta như những hình ảnh phản chiếu lòng nhân hậu của Thiên Chúa bao gồm sự công chính đối với tha nhân, lòng đạo đức và đức tin vào Thiên Chúa, tình bác ái đối với mọi người, sự kiên nhẫn với những người gây đau khổ cho chúng ta, và sự hiền hòa vốn đặc trưng nơi những người tìm kiếm hòa bình với một tâm hồn trong sạch.

Bảo đảm với những người trẻ rằng họ không bao giờ đơn độc trên hành trình nên thánh, nhưng được Chúa Thánh Thần hướng dẫn và được các Thánh bao quanh, Đức Thánh Cha Lêô ban phép lành và trao cho họ một sứ mạng: “Các bạn trẻ thân mến, để lớn lên trong sự thánh thiện và góp phần làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn, hãy trở nên những chứng nhân rạng ngời cho Tin Mừng này, cho Tin Mừng là chính Đức Kitô, Đấng Cứu Độ của chúng ta”.

Minh Tuệ (theo Aleteia)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết