Nhìn thấy Chúa Giêsu nơi kẻ thù: Giáng Sinh ở thành phố chịu đọa đày khốn khổ của Ukraine

Cảnh tàn phá ở thị trấn Izium, Ukraine - Tháng 12 năm 2022 (Ảnh: Andrea Gagliarducci/ CNA)

Cảnh tàn phá ở thị trấn Izium, Ukraine – Tháng 12 năm 2022 (Ảnh: Andrea Gagliarducci/ CNA)

Có một loạt phim hoạt hình nổi tiếng của Ukraine vào thời Xô Viết về ba người Cossacks. Họ đại diện cho một hình thức “thủy thủ Popeye người Ukraine” – một người Cossack với tư cách là một người đàn ông có ria mép và cơ bắp, minh chứng cho sự vĩ đại của người dân Ukraine.

Hình ảnh những người Cossack vô tư lự, những tay đua kiêu hãnh của thảo nguyên Á-Âu, đã chiếm được trí tưởng tượng của vô số tâm trí trong nhiều thế kỷ, và có lẽ không nơi nào hơn ở Ukraine.

Có một bức tranh tường về hình ảnh phổ biến này trên ngôi Nhà tế bần ở quảng trường trung tâm của Izium, miền đông Ukraine.

Người Nga đã phá hủy tòa nhà trong trận chiến Izium diễn ra từ ngày 3 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4. Sau đó, người Nga đã chiếm đóng thành phố trong nhiều tháng. Izium đã được lực lượng Ukraine giành lại vào tháng 9. Mối bận tâm đầu tiên là khôi phục bức tranh tường – để xây dựng lại bản sắc của một dân tộc trước khi xây dựng lại mọi thứ khác từ đống đổ nát.

Bức tranh tường Cossack ở trung tâm Izium, Ukraine (Ảnh: Andrea Gagliarducci / CNA)

Bức tranh tường về người Cossack ở trung tâm Izium, Ukraine (Ảnh: Andrea Gagliarducci / CNA)

Có rất nhiều thứ cần phải xây dựng lại ở thị trấn Izium. Ước tính có khoảng 80% các tòa nhà cao hơn và 30% nhà riêng đã bị phá hủy trong cuộc giao tranh.

CNA gần đây đã đến Ukraine cùng với một phái đoàn nhỏ bao gồm các phóng viên của Vatican trong chuyến đi do các đại sứ quán Ba Lan và Ukraine tổ chức tại Tòa Thánh. Chuyến đi cung cấp một cái nhìn thoáng qua về tình hình.

Một số báo cáo nói rằng các lực lượng Ukraine cũng ném bom các mục tiêu, bao gồm cả các tòa nhà dân sự, do sự hiện diện của quân đội. Ngay cả khi điều đó đúng, thì cũng nên coi người Ukraine đang tấn công một thành phố nằm trong tay Nga. Các tòa nhà dân sự đã được sơ tán và bị quân đội chiếm đóng.

Những chi tiết chính trị và chiến lược như vậy không lấy đi — cũng không bổ sung — sự thật về những sự việc đã xảy ra ở đây: Là một phần của “Chiến dịch quân sự đặc biệt”, người Nga đã tấn công từ biên giới đó, tìm thấy, sau Izium, một vùng nông thôn rộng mở cho đến Kharkiv.

Tại Izium, những kẻ xâm lược Nga đã ném bom một đồn cảnh sát và sử dụng tầng hầm bị phá hủy của nó làm nhà tù và phòng tra tấn. Có tới 7 tù nhân bị nhồi nhét — trong những điều kiện vệ sinh bấp bênh — vào các phòng giam dành cho 2 người. Những căn hầm đó chưa được cải tạo và không được sử dụng. Trong số những thứ còn sót lại trong những căn phòng đó là sách vở và đồ vật của các tù nhân. Một số trong số đó là phụ nữ. 6 vụ hiếp dâm đã được thừa nhận chính thức. Các trường hợp khác vẫn đang được điều tra.

Các vụ ném bom đã làm hư hại ngay cả bệnh viện – khoa phẫu thuật cũng bị trúng đạn. Trong nhiều tháng, các bác sĩ đã hoạt động dưới lòng đất. Hiện tại, bộ phận này chỉ hoạt động một nửa, mặc dù nó không thể chăm sóc trẻ em được nữa. Khoa này có khoảng 70 bệnh nhân.

Vào tháng 3, cuộc tấn công của Nga đã đánh sập gần như toàn bộ một cánh tòa nhà trong thị trấn. Vụ pháo kích khiến 51 người chết — 5 thi thể được tìm thấy ngay lập tức và những thi thể khác đã được phát hiện sau nhiều lần tìm kiếm trong đống đổ nát. Trong số đó có 2 trẻ em, một sinh năm 2016 và một sinh năm 2019.

Các tòa nhà đổ nát và cửa sổ bị xé toạc, nhưng các căn hộ, khi chúng tồn tại, vẫn giữ được chút sức sống.

Một sân chơi bị bom phá hủy giữa đống đổ nát ở Izium, Ukraine (Ảnh: Andrea Gagliarducci / CNA)

Một sân chơi bị bom phá hủy giữa đống đổ nát ở Izium, Ukraine (Ảnh: Andrea Gagliarducci / CNA)

Một người phụ nữ đến với hai chiếc túi mua hàng đặt trên xe và dọn dẹp một số đồ đạc cá nhân. Một tủ quần áo đã bị bỏ lại – nó vẫn còn đầy quần áo. Có một sân chơi với cầu trượt và xích đu — nó cũng bị trúng bom. Một chái nhà của tòa nhà không còn tồn tại, và các bức ảnh Đức Mẹ đã được đặt tại địa điểm để tưởng nhớ các nạn nhân.

Izium cũng là một thành phố của những ngôi mộ tập thể. Gần một nghĩa trang bên ngoài thị trấn, có 447 ngôi mộ, trong đó 425 ngôi mộ dành cho thường dân. Những ngôi mộ này chứa hài cốt của những người đã chết trong các vụ đánh bom. Các ngôi mộ sau đó đã được đào lên và chỉ sau khi rà phá bom mìn, các thi thể mới được khai quật.

Izium là một thành phố chịu đọa đày khốn khổ. Chưa hết, mọi người vẫn tiếp tục tiến về phía trước và cố gắng xây dựng lại mọi thứ. Lệnh giới nghiêm vẫn tiếp tục được thực hiện. Ngoài ra còn có lệnh giới nghiêm ở Kharkiv, trung tâm hành chính của khu vực. Đây là một thành phố chủ yếu nói tiếng Nga vốn đã mất đi nhiều cư dân trong chiến tranh.

Lệnh giới nghiêm đã được tiếp tục cho đến 11 giờ tối. Thánh lễ Giáng Sinh sẽ được cử hành sớm để tránh vượt quá giờ giới nghiêm, và theo các nhóm nhỏ, tại các Giáo xứ khác nhau, để tránh tụ tập đông người.

51CC41A2-880A-4518-BDA1-D577CBAD2820

Cảnh tàn phá ở thị trấn Izium, Ukraine - Tháng 12 năm 2022 (Ảnh: Andrea Gagliarducci/ CNA)

Cảnh tàn phá ở thị trấn Izium, Ukraine – Tháng 12 năm 2022 (Ảnh: Andrea Gagliarducci/ CNA)

“Người Nga biết rõ ngày lễ của chúng tôi và có thể muốn gửi một ‘món quà’, như họ đã làm với việc thả tên lửa vào dịp Lễ Phục sinh”, Đức Giám mục Pavlo Hončaruk Địa phận Kharkiv-Zaporizhzhia giải thích.

Mặc dù thành phố chủ yếu nói tiếng Nga, nhưng nhiều người đã chấm dứt duy trì sự thiện cảm với người Nga sau cuộc xâm lược. 40 trẻ em đã phải ngủ trong khuôn viên của Nhà thờ Công giáo Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời nghi lễ Armenian trong những ngày bị bao vây.

Tina sống tại khách sạn của một người bạn. Chị có một đứa con gái 10 tuổi, và vào ngày 3 tháng 3, chị đã mất nhà cửa vì vụ đánh bom và rời đi, đến Rieti, Ý. Chị đã ở lại đó vài tháng nhưng lại gặp khó khăn trong việc tìm việc làm. Vì vậy, Tina và con gái đã trở về quê hương, thậm chí phải sống cảnh vô gia cư, vì chị “quá nhớ nó”.

Những câu chuyện như vậy cho thấy rõ tại sao người dân Ukraine tiếp tục chiến đấu và đấu tranh, thậm chí không tính đến việc đầu hàng, bất chấp tất cả mọi thứ.

Có hai đường vòng trên tuyến đường từ Izium đến Kharkiv do một cây cầu bị phá hủy và một con đường bị thiệt hại. Một số trạm kiểm soát quân sự và chướng ngại vật cản trở chuyến đi. Nhưng đã có sự giao thông đi lại trên đường – mọi người đã bắt đầu di chuyển trở lại, mặc dù phải đối mặt với sự sợ hãi.

“Chiến tranh sẽ kết thúc sau hai hoặc ba tháng nữa, khi phương Tây hiểu những gì chúng tôi đã làm”, phó chỉ huy quân sự của khu vực cho biết.

Dù cam kết về lực lượng và vũ khí chống lại Nga với quy mô lớn như thế nào, câu hỏi vẫn là liệu nó có đủ hay không.

Những người lính không biết câu trả lời – và cả các Linh mục Tuyên úy, những người hàng ngày ra mặt trận để cử hành Thánh lễ một cách kín đáo, gần như giấu kín. Họ sẽ làm như vậy ngay cả vào dịp Lễ Giáng sinh.

Năm nay sẽ là một dịp Lễ Giáng sinh khó khăn, và vị Giám chức cũng nhấn mạnh rằng cần phải nhìn thấy Chúa Giêsu nơi kẻ thù, đặc biệt là dịp Lễ Giáng sinh này. Nhưng phải làm sao khi kẻ thù đã hãm hiếp, gây ra bạo lực và chẳng hề xin tha thứ?

“Điều đó không hợp lý. Đó là điều mà tôi phải trải nghiệm đầu tiên trong đời. Tôi đã ngừng thách thức Thiên Chúa về lý do tại sao tất cả những điều này lại xảy ra, thậm chí ngay cả khi – đôi khi – tôi nản lòng. Tôi được mời gọi để tin”, vị Giám chức trả lời.

Izium, Kharkiv và toàn bộ khu vực vẫn còn vết thương hở. Vài giờ sau chuyến viếng thăm của đoàn nhà báo, một vụ tấn công khác đã khiến 4 người bị thương. Tuy nhiên, theo lời của Đức Giám mục Hončaruk, có một vị trí chắc chắn tạm thời đầu tiên cho niềm hy vọng.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube