Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Angola: ‘Chúa Giêsu ở cùng chúng ta khi chúng ta tha thứ cho nhau và cùng nhau cầu nguyện’

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đến thăm những người cao niên tại một viện dưỡng lão ở thành phố Saurimo, Angola, và đồng thời nhắc lại rằng phẩm chất của một quốc gia được thể hiện qua cách quốc gia đó chăm sóc những người yếu thế nhất.

Đức Thánh Cha Lêô XIV thăm một viện dưỡng lão ở Saurimo, Angola, vào ngày 20 tháng 4 năm 2026 (Ảnh: Patrick Leonard/ EWTN News)

Đức Thánh Cha Lêô XIV thăm một viện dưỡng lão ở Saurimo, Angola, vào ngày 20 tháng 4 năm 2026 (Ảnh: Patrick Leonard/ EWTN News)

Sáng hôm thứ Hai, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bay đến thành phố Saurimo ở phía đông bắc, bắt đầu ngày thứ ba trong chuyến Tông du Angola của ngài.

Sau khi hạ cánh, Đức Thánh Cha đã đến thăm một viện dưỡng lão do chính phủ Angola điều hành.

Được người dân địa phương gọi là “Lar”, có nghĩa là “ngôi nhà”, cơ sở này là nơi sinh sống của 62 người cao tuổi, trong đó có 26 cụ ông và 36 cụ bà.

Trong cuộc trò chuyện với các cư dân cao tuổi, Đức Thánh Cha Lêô đã bày tỏ sự vui mừng trước sự đón tiếp nồng hậu và đồng thời chia sẻ hy vọng rằng họ có thể thực sự sống trong một bầu không khí gia đình xứng với tên gọi thân thương của viện dưỡng lão.

Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Chúa Giêsu rất thích lui tới nhà bạn bè của Ngài, dành thời gian đến thăm mẹ vợ của Phêrô và thường xuyên đến thăm nhà của Maria, Mác-ta và Ladarô ở Caphácnaum.

Tại viện dưỡng lão này, Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu cũng ở cùng với những người cao tuổi, đặc biệt là khi họ tha thứ cho nhau và tìm kiếm sự hòa giải sau những xích mích.

“Ngài ở giữa anh chị em bất cứ khi nào anh chị em cố gắng yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau”, Đức Thánh Cha nói. “Khi tất cả anh chị em, hoặc thậm chí một vài người, cùng nhau cầu nguyện với tâm tình đơn sơ và khiêm nhường, Ngài hiện diện giữa anh chị em”.

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cảm ơn chính quyền Angola vì đã hỗ trợ các sáng kiến ​​như viện dưỡng lão Lar.

“Việc chăm sóc những người yếu thế là một dấu chỉ hết sức quan trọng về chất lượng đời sống xã hội của một quốc gia”, ngài nói. “Chúng ta đừng quên rằng người già không chỉ cần được giúp đỡ, mà trước hết cần được lắng nghe, bởi vì họ lưu giữ sự khôn ngoan của một dân tộc”.

Đức Thánh Cha kết thúc bài phát biểu ngắn gọn của mình bằng lời cầu nguyện cho các cư dân cao tuổi và phó thác họ cho sự chăm sóc của Đức Trinh Nữ Maria.

Mối quan hệ thân thiết của Giáo hội với viện dưỡng lão Saurimo

Theo bà Georgina Mwandumba, Giám đốc viện dưỡng lão, Giáo hội Công giáo địa phương duy trì mối quan hệ tốt đẹp với những người sống ở đó, cung cấp cho họ sự hỗ trợ về mặt tinh thần và đóng góp tài chính để hỗ trợ cơ sở này.

Nhiều cư dân trồng những khu vườn nhỏ như một cách để thư giãn và tự cung cấp lương thực cho bản thân, bà Mwandumba nói với phóng viên Dulce Araújo của Vatican News.

Họ thường cùng nhau tham dự Thánh lễ tại đây, mặc dù một số người trong số họ không phải là người Công giáo.

Khi được hỏi về mong muốn lớn nhất của bà dành cho người cao tuổi ở Angola, bà Mwandumba nói rằng bà hy vọng “tục lệ phù thủy phi lý” sẽ bị xóa bỏ, để các gia đình không còn bỏ rơi cha mẹ cao tuổi của mình vì những niềm tin mê tín dị đoan.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết