Đức Thánh Cha Lêô XIV thúc giục giới trẻ Angola xây dựng một thế giới không có chiến tranh, bất công và nghèo đói

Đức Thánh Cha Lêô XIV nói với những người trẻ Angola rằng Đức Trinh Nữ Maria trao phó cho họ nhiệm vụ xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn được định hình bởi Tin Mừng.

Đức Thánh Cha Lêô XIV đặt hoa dưới chân tượng Đức Mẹ Maria trong Đền thánh Đức Mẹ Muxima, vào ngày thứ bảy trong chuyến tông du 11 ngày đến châu Phi, tại Muxima, Angola, Chủ nhật, ngày 19 tháng 4 năm 2026 (Ảnh: Guglielmo Mangiapane/Pool Photo via AP)

Đức Thánh Cha Lêô XIV đặt hoa dưới chân tượng Đức Trinh Nữ Maria trong Đền thánh Đức Mẹ Muxima, vào ngày thứ bảy trong chuyến Tông du 11 ngày đến châu Phi, tại Muxima, Angola, Chúa nhật, ngày 19 tháng 4 năm 2026 (Ảnh: Guglielmo Mangiapane/Pool Photo via AP)

Hôm Chúa nhật, ngày 19 tháng 4, trong giờ Kinh Mân Côi tại Đền thánh Đức Mẹ Muxima, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã kêu gọi giới trẻ Angola chung tay xây dựng “một thế giới tốt đẹp hơn, hiếu khách hơn, nơi không còn chiến tranh, sự bất công, nghèo đói hay dối trá”.

Đền thánh Đức Mẹ Muxima, với tên gọi mang nghĩa “Mẹ của Trái Tim” trong tiếng Kimbundu, là một trong những Linh địa dâng kính Đức Mẹ nổi tiếng nhất Angola. Được người Bồ Đào Nha xây dựng vào thế kỷ 17 trên một ngọn đồi nhìn ra sông Kwanza, nơi đây từ lâu đã trở thành địa điểm hành hương và cầu nguyện của người Công giáo Angola.

Ngỏ lời với giới trẻ, các thành viên của Đạo binh Đức Mẹ (Legio Mariae) và những người hành hương khác tập trung tại Đền thánh, Đức Thánh Cha nói rằng ngài “rất vui được chia sẻ khoảnh khắc trong giờ cầu nguyện kính Đức Mẹ” cùng với họ.

“Chúng ta đã cùng nhau đọc Kinh Mân Côi, một hình thức cầu nguyện cổ xưa và giản dị bắt nguồn từ Giáo hội như một hình thức cầu nguyện dành cho tất cả mọi người”, Đức Thánh Cha Lêô nói.

Trích lời Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Đức Thánh Cha mô tả Kinh Mân Côi là lời kinh nguyện Kitô giáo vẫn giữ được “sự tươi mới của thuở ban đầu và cảm thấy được Thần Khí của Thiên Chúa thúc đẩy để ‘hướng ra vùng khơi sâu’… để lớn tiếng loan báo trước toàn thế giới rằng Chúa Giêsu Kitô là Chúa và Đấng Cứu Độ”.

Đức Thánh Cha nói rằng nơi “Giáo hội trẻ trung và năng động của Angola”, người ta có thể “thực sự cảm nhận được sự tươi mới của đức tin và sức mạnh của Chúa Thánh Thần”.

Đức Thánh Cha đã suy tư về lịch sử của Đền thánh, ngài nói rằng đây là nơi “trong nhiều thế kỷ, nhiều người đàn ông và phụ nữ đã cầu nguyện trong những giây phút vui tươi cũng như trong những khoảnh khắc đau buồn và khổ đau tột cùng trong lịch sử đất nước này”.

“Nơi đây, từ rất lâu, Đức Mẹ Muxima đã âm thầm gìn giữ cho trái tim của Giáo hội luôn sống động và đập nhịp. Trái tim của Mẹ chứa đựng rất nhiều trái tim: trái tim của anh chị em và của biết bao người yêu mến, cầu nguyện, vui mừng, khóc than, và đôi khi, vì không thể đến tận nơi, đã gửi gắm những lời khẩn cầu qua thư từ và bưu phẩm”.

“Đức Mẹ Muxima chào đón tất cả mọi người, lắng nghe tất mọi người và cầu nguyện cho tất cả mọi người”, ngài nói thêm.

Suy niệm về Mầu nhiệm Năm Sự sáng, Đức Thánh Cha nói rằng các tín hữu đang chiêm ngắm nơi vinh quang của Người là cùng đích của chúng ta, và nơi tình yêu của Người là sứ mạng của chúng ta.

“Trong mầu nhiệm Phục Sinh, Đức Kitô đã chiến thắng sự chết, chỉ cho chúng ta con đường trở về với Chúa Cha”, Đức Thánh Cha nói. “Và để chúng ta có thể bước đi trên con đường rạng ngời nhưng đầy thử thách này, chia sẻ vẻ đẹp của nó với toàn thế giới, Người đã ban cho chúng ta Thần Khí của Người, Đấng nâng đỡ và hướng dẫn chúng ta trên cuộc hành trình và trong sứ mạng”.

“Giống như Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta cũng được tạo dựng để hướng về Trời cao”, ngài tiếp tục. “Khi chúng ta hân hoan hướng về Trời cao, chúng ta ngướ nhìn lên Mẹ như người Mẹ nhân lành và là mẫu mực của sự thánh thiện. Noi gương Mẹ, chúng ta mang ánh sáng của Đấng Phục Sinh đến với những anh chị em mà chúng ta gặp gỡ”.

Đức Thánh Cha Lêô XIV cũng suy tư về tước hiệu của Đền thánh, ngài nói rằng mặc dù nơi đây được dâng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, nhưng các tín hữu đã tự phát gọi là Đền thánh “Mẹ của Trái Tim”.

“Đây là một danh xưng tuyệt đẹp, giúp chúng ta suy ngẫm về Trái tim của Đức Trinh Nữ Maria: một trái tim tinh tuyền và khôn ngoan, biết gìn giữ và suy niệm những điều huyền nhiệm trong cuộc đời Con Thiên Chúa (x. Lc 2,19.51)”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha nói rằng việc cầu nguyện với Kinh Mân Côi đồng nghĩa với việc đón nhận một trách nhiệm cụ thể đối với người khác.

“Việc cầu nguyện với Kinh Mân Côi, do đó, cam kết chúng ta yêu thương mọi người bằng tấm lòng hiền mẫu – một cách cụ thể và quảng đại – và dấn thân vì những điều tốt đẹp cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo nhất”, Đức Thánh Cha nói.

“Một người mẹ hết lòng yêu thương tất cả mọi đứa con của mình ngang bằng nhau, dù mỗi đứa con đều khác biệt”, Đức Thánh Cha tiếp tục. “Trước sự hiện diện của Mẹ của Trái Tim, chúng ta cũng muốn đoan hứa sẽ sống như vậy”.

“Chúng ta nỗ lực hết sức mình để không ai thiếu thốn tình yêu thương”, Đức Thánh Cha nói. “Chúng ta cũng mong muốn mang đến những điều cần thiết để có được một cuộc sống có phẩm giá và hạnh phúc: để người đói có đủ ăn, người đau bệnh có được sự chăm sóc cần thiết, trẻ em được đảm bảo một nền giáo dục tử tế, và những người cao niên có thể sống những năm tháng cuối đời trong bình an”.

“Một người mẹ luôn nghĩ đến tất cả những điều này. Quả thật, Đức Maria cũng nghĩ đến tất cả những điều này, và Mẹ cũng mời gọi chúng ta cùng chia sẻ sự bận tâm của một người mẹ”, Đức Thánh Cha chia sẻ thêm.

Tiếp tục hướng đến các bạn trẻ đang quy tụ tại Đền thánh, Đức Thánh Cha đề cập đến việc xây dựng một ngôi Thánh đường mới tại chính nơi đây có khả năng đón tiếp tất cả những người hành hương như một dấu chỉ của một sứ mạng lớn lao hơn.

“Các bạn trẻ thân mến, các thành viên của Đạo binh Đức Mẹ, anh chị em thân mến, Đức Mẹ mời gọi chúng ta hãy để tâm hồn mình được lay động bởi những tâm tình chất chứa trong trái tim Mẹ, để giống như Mẹ, chúng ta có thể trở thành những người kiến ​​tạo công lý và những người mang lại hòa bình”, Đức Thánh Cha nói.

“Tại đây, một dự án lớn đang được tiến hành: việc xây dựng một Đền thánh mới, có khả năng đón tiếp tất cả những ai đến hành hương. Tất cả mọi người — đặc biệt là các bạn trẻ — nên coi đây như một dấu chỉ”, Đức Thánh Cha nói.

“Vì Mẹ Thiên Chúa cũng trao phó cho các con một dự án vĩ đại: xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, hiếu khách hơn, nơi không còn chiến tranh, sự bất công, nghèo đói hay dối trá, và nơi các nguyên tắc của Tin Mừng ngày càng truyền cảm hứng và định hướng mọi con tim, mọi cơ cấu và chương trình, vì thiện ích của tất cả mọi người”.

“Chính tình yêu phải chiến thắng, chứ không phải chiến tranh! Đó là điều Trái tim Đức Trinh Nữ Maria, Trái tim của Người Mẹ hết mọi thảy người, dạy chúng ta. Vì thế, khi rời Đền thánh này, chúng ta trở thành những ‘sứ giả của sự sống’, ngõ hầu mang đến cho tất cả mọi người sự dịu dàng của Mẹ Maria và phúc lành của Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha nói.

“Anh chị em thân mến, chúng ta hãy phó dâng tất cả cho Đức Trinh Nữ Maria, hiến dâng trọn vẹn bản thân mình cho anh chị em, và nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, vui mừng đón nhận phúc lành của Thiên Chúa, ngõ hầu chúng ta có thể mang ơn lành ấy đến cho tất cả những người chúng ta gặp gỡ”.

Trong lời chào mừng, Đức Giám mục Emilio Sumbelelo Địa phận Viana đã nhấn mạnh tầm quan trọng của lòng sùng kính Đức Mẹ Muxima ở Angola và đồng thời lưu ý rằng vào năm 2022, viên đá đầu tiên của ngôi Vương cung Thánh đường trong tương lai đã được Tổng thống nước Cộng hòa đặt và được Đức cố Hồng y Alexandre do Nascimento làm phép. Ngôi Vương cung Thánh đường này sẽ được dâng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Muxima, thực hiện lời hứa mà chính phủ Angola đã đưa ra với Giáo hội Công giáo trong chuyến Tông du của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tới quốc gia này vào năm 1992.

Đối với nhiều người dân Angola, Đền thánh Đức Mẹ nơi đây vẫn là một biểu tượng mạnh mẽ của đức tin, ký ức dân tộc và niềm hy vọng.

Minh Tuệ (theo EWTN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết