Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cử hành Thánh lễ bằng tiếng Pháp tại Douala, thủ đô kinh tế của Cameroon, trong chặng thứ hai của chuyến Tông du tại châu Phi.

Đức Thánh Cha Lêô XIV chào đón 120.000 người tập trung tại Sân vận động Japoma ở Douala, Cameroon, để tham dự Thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành vào ngày 17 tháng 4 năm 2026 (Ảnh: George Wirnkar/ ACI Africa)
Lương thực vật chất là chưa đủ; linh hồn cần được nuôi dưỡng bởi Thánh Thể, nâng đỡ chúng ta trong những giây phút sợ hãi và đau khổ, Đức Thánh Cha Lêô XIV chia sẻ trong Thánh lễ tại Douala, Cameroon, hôm thứ Sáu.
Cử hành Thánh lễ với hơn 120.000 tín hữu bên ngoài Sân vận động Japoma, tại thủ đô kinh tế của Cameroon, Đức Thánh Cha nói trong bài giảng rằng phép lạ hóa bánh ra nhiều của Chúa Giêsu là dấu chỉ cho thấy Ngài đến để phục vụ bằng tình yêu thương, chứ không phải bằng sự thống trị.
“Phép lạ này không chỉ cho chúng ta thấy cách Chúa Giêsu ban cho nhân loại bánh ban sự sống mà còn cho chúng ta thấy cách chúng ta có thể chia sẻ lương thực ấy cho tất cả mọi người nam nữ — những người, giống như chúng ta, đang khao khát hòa bình, tự do và công lý”, Đức Thánh Cha nói.
“Mỗi hành động liên đới và tha thứ, mỗi nỗ lực thiện hảo, trở thành một mẩu bánh cho nhân loại đang cần được chăm sóc”, ngài nói thêm.
“Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ: lương thực nuôi thân xác phải đi đôi, với cùng một tình bác ái, với lương thực nuôi dưỡng linh hồn — thứ lương thực nâng đỡ lương tâm chúng ta và giúp chúng ta vững vàng trong những giờ phút đen tối của sự sợ hãi và giữa những bóng tối của sự đau khổ. Lương thực này chính là Đức Kitô, Đấng luôn ban cho Hội Thánh nguồn dưỡng chất dồi dào và củng cố chúng ta trên hành trình bằng cách trao ban cho chúng ta Thân Mình của Người”, Đức Thánh Cha Lêô nói.
Đức Thánh Cha đã cử hành Thánh lễ bằng tiếng Pháp tại Douala trong ngày thứ ba của chuyến viếng thăm Cameroon. Vào ngày 18 tháng 4, ngài sẽ cử hành Thánh lễ tại thủ đô Yaoundé trước khi lên đường đến quốc gia thứ ba trong hành trình của chuyến Tông du tại châu Phi — Angola.
Trong bài giảng, phần lớn được trình bày bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha suy niệm về phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều, so sánh đám đông trong Tin Mừng với những người hiện diện trong Thánh lễ.
“Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe (Ga 6,1-15) là lời cứu độ cho toàn thể nhân loại. Tin Mừng này hôm nay được loan báo trên khắp khắp thế giới; đối với Giáo hội tại Cameroon, nó vang lên như một lời công bố đầy sự quan phòng về tình yêu của Thiên Chúa và về sự hiệp thông của chúng ta”, ngài nói.
Mô tả bối cảnh Tin Mừng, Đức Thánh Cha tập trung vào đám đông và tình trạng thiếu lương thực: “Hôm nay, Chúa Giêsu cũng hỏi chúng ta như đã hỏi các môn đệ ngày xưa: Các con sẽ giải quyết vấn đề này thế nào? Hãy nhìn biết bao nhiêu người đang đói khát, mệt mỏi. Các con sẽ làm gì?”.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng câu hỏi này liên quan đến tất cả mọi người: “Câu hỏi ấy được đặt ra cho những người cha, người mẹ chăm lo gia đình. Nó hướng đến các vị Mục tử của Giáo hội, những người canh giữ đoàn chiên của Thiên Chúa, và cả những ai mang trách nhiệm xã hội và chính trị đối với dân chúng và tìm kiếm thiện ích của họ. Chúa Kitô đặt câu hỏi này với những người quyền thế cũng như những người yếu thế, với những người giàu có cũng như những người nghèo khổ, người trẻ cũng như ngườicao niên, bởi vì tất cả chúng ta đều đói khát như nhau.
“Những nhu cầu của chúng ta nhắc nhở rằng chúng ta là thụ tạ,,” ngài tiếp tục. “Chúng ta cần ăn để sống. Chúng ta không phải là Thiên Chúa: nhưng Thiên Chúa ở đâu trước cơn đói khát của con người?”.
Nói về câu trả lời của Chúa Kitô, Đức Thánh Cha nhấn mạnh ý nghĩa của việc tạ ơn và chia sẻ: “Trong khi chờ đợi câu trả lời của chúng ta, Chúa Giêsu đưa ra câu trả lời của Người: ‘Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó; cũng vậy, Ngài phân phát cá cho họ, ai muốn bao nhiêu tùy ý’. Một vấn đề nghiêm trọng đã được giải quyết bằng việc chúc lành cho một chút lương thực hiện có và chia sẻ cho tất cả những ai đang đói”.
Đức Thánh Cha Lêô XIV cho biết rằng phép lạ chính là ở chỗ “sẽ có lương thực cho tất cả mọi người nếu bánh được trao cho mọi người. Sẽ có lương thực cho tất cả mọi người nếu bánh được nhận lấy không phải bằng bàn tay giành giật, nhưng bằng bàn tay trao ban”.
Hướng về Thánh lễ đang được cử hành, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sức biến đổi của Thánh Thể như “nguồn mạch đổi mới đức tin, bởi vì Chúa Giêsu hiện diện giữa chúng ta. Bí tích Thánh Thể không chỉ làm sống lại một ký ức xa xôi; Bí tích ấy tạo nên một ‘sự đồng hành’ biến đổi chúng ta và thánh hóa chúng ta”.
“Chính bàn thờ này, nơi chúng ta quy tụ để cử hành Bí tích Thánh Thể, trở thành lời loan báo hy vọng giữa những thử thách của lịch sử và những bất công xung quanh chúng ta. Đây là dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa; trong Đức Kitô, Chúa Cha mời gọi chúng ta chia sẻ những gì chúng ta có, để nó được nhân lên trong sự hiệp thông của Giáo hội”, ngài nói.
Chuyển sang tiếng Anh, Đức Thánh Cha ngỏ lời với giới trẻ, mời gọi họ “trở thành những khuôn mặt và đôi tay đầu tiên mang bánh sự sống đến cho tha nhân, cung cấp cho họ lương thực của sự khôn ngoan và sự giải thoát khỏi mọi điều không nuôi dưỡng họ, nhưng làm lu mờ những khát vọng tốt lành và tước đoạt phẩm giá của họ”.
Nhận định về thực trạng nghèo đói, Đức Thánh Cha cảnh báo chống lại vấn đề bạo lực và tham nhũng, kêu gọi họ “đừng nhượng bộ trước sự nghi ngờ và nản lòng”, đồng thời “hãy từ chối mọi hình thức lạm dụng hoặc bạo lực, những thứ lừa dối bằng những hứa hẹn về lợi ích dễ dàng nhưng lại làm chai cứng con tim và khiến nó trở nên vô cảm”.
“Đừng quên rằng dân tộc của anh chị em còn giàu có hơn cả mảnh đất này, bởi kho tàng của anh chị em nằm ở các giá trị: đức tin, gia đình, lòng hiếu khách và lao động”, Đức Thánh Cha Lêô XIV nói.
Minh Tuệ (theo EWTN)