
Đức Thánh Cha Lêô XIV chức Linh mục cho một tiến chức trong Thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ở Vatican vào Chúa nhật, ngày 26 tháng 4 năm 2026 (Ảnh: Daniel Ibáñez/ EWTN News)
Hôm Chúa nhật, ngày 26 tháng 4, Lễ Chúa Chiên Lành, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã truyền chức Linh mục cho 10 tiến chức tại Đền thờ Thánh Phêrô, đồng thời mời gọi họ hãy luôn mở rộng cánh cửa của Giáo hội và ghi nhớ rằng sứ mạng của họ là đón nhận chứ không phải loại trừ.
“Ngày nay hơn bao giờ hết, đặc biệt khi các con số thống kê dường như cho thấy một khoảng cách giữa con người và Giáo hội, hãy luôn mở rộng cánh cửa! Hãy để mọi người bước vào, và sẵn sàng lên đường”, Đức Thánh Cha chia sẻ trong bài giảng Thánh lễ Chúa nhật IV Phục Sinh, còn gọi là Chúa nhật Chúa Chiên Lành.
“Đây là một bí quyết khác cho đời sống của các con: các con là kênh chuyển dẫn, chứ không phải là một bộ lọc”, Đức Thánh Cha ngỏ lời với các tiến chức.
8 trong số các tân Linh mục được truyền chức cho Giáo phận Rôma, nơi Đức Thánh Cha là Giám mục Guglielmo Lapenna, Giorgio Larosa, Jos Emanuele Nleme Sabate, Giovanni Emanuele Nunziante Salazar, Antonino Ordine, Yordan Camilo Ramos Medina, Daniele Riscica, và Cristian Sguazzino.
Đức Thánh Cha cũng truyền chức cho Thầy Armando Roa Núñez, sinh tại Mexico và thuộc Giáo phận Miao (Ấn Độ), cùng với Thầy Selwyn Pinto Loyce, sinh tại Ả Rập Xê Út và thuộc Tu hội Thừa sai Chúa Cứu Thế (Idente Missionaries).
Suy niệm về trình thuật Tin Mừng, trong đó Chúa Giêsu nói: “Ta là cửa”, Đức Thánh Cha Lêô mời gọi các tân Linh mục hãy cảm nhận mình như những người phục vụ một nhân loại đang đau khổ và đang mong chờ sự sống dồi dào.
“Đừng bao giờ che khuất cánh cửa thánh này. Đừng đóng cánh cửa đó lại; đừng trở thành chướng ngại cho những ai muốn bước vào”, ngài nói. Trích lời khiển trách của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Luca, Đức Thánh Cha nói thêm: “Các ông không vào, mà những người muốn vào, các ông lại ngăn cản” (Lc 11,52).
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Thừa tác vụ Linh mục phải được đánh dấu bằng sự hiệp thông và tinh thần cởi mở. “Các con thuộc về mọi người và vì mọi người!”, ngài nói. “Hãy để đây là mục tiêu nền tảng của sứ mạng của các con: giữ ngưỡng cửa này luôn rộng mở và hướng dẫn người khác đến đó, không cần quá nhiều lời”.
Ngài cũng mời gọi các tiến chức đừng thu hẹp đời sống Kitô hữu vào các cơ cấu Giáo xứ hay các nhóm hội đoàn.
“Cánh cửa Giáo hội luôn rộng mở, nhưng không phải để tách chúng ta khỏi cuộc sống: cuộc sống không kết thúc trong một Giáo xứ, một hội đoàn, một phong trào hay một nhóm”, Đức Thánh Cha nói. “Ai được cứu thì có thể ‘ra ngoài và gặp được đồng cỏ’”.
“Các con thân mến, hãy ra đi và khám phá văn hóa, con người và cuộc sống!”, Đức Thánh Cha tiếp tục. “Hãy kinh ngạc trước những điều Thiên Chúa làm cho lớn lên mà chúng ta không phải gieo trồng”.
Đức Thánh Cha cũng nói về đời sống độc thân Linh mục, so sánh với tình yêu của đời sống hôn nhân.
“Chắc chắn, cũng như tình yêu vợ chồng, tình yêu thúc đẩy đời sống độc thân vì Nước Trời cũng cần được gìn giữ và không ngừng canh tân, vì mọi tình yêu đích thực đều trưởng thành và sinh hoa trái theo thời gian”, ngài nói.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng càng gắn bó sâu xa với Chúa Kitô, các Linh mục càng thuộc trọn về nhân loại cách triệt để hơn, và được mời gọi trở nên “không chỉ là những Linh mục tốt lành thánh thiện, mà còn là những công dân trung thực, sẵn sàng phục vụ, những người kiến tạo hòa bình và tình huynh đệ xã hội”.
Đức Thánh Cha cũng cảnh báo về nỗi sợ hãi và xu hướng tìm “vật tế thần,” cho rằng ngày nay nhu cầu về sự an toàn có thể khiến con người trở nên hung hăng và khiến các cộng đoàn trở nên khép kín.
“Sự an toàn của các con không nằm ở chức vụ các con nắm giữ, nhưng nơi sự sống, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, cũng như nơi việc các con cùng với dân Chúa tham dự vào lịch sử cứu độ”, ngài nói.
Các cộng đoàn mà các Linh mục sẽ được sai đến, theo Đức Thánh Cha, vốn đã là nơi Chúa Kitô phục sinh hiện diện.
“Chính các cộng đoàn này cũng sẽ giúp các con nên thánh!”, Đức Thánh Cha nói. “Phần các con, hãy giúp họ cùng nhau bước đi theo Chúa Giêsu, vị Mục tử Nhân Lành, để họ trở thành những nơi — những khu vườn — của sự sống luôn được tái sinh và biết trao ban cho người khác”.
Đức Thánh Cha nói thêm: “Việc tạo điều kiện cho các cuộc gặp gỡ, giúp nối kết những người lẽ ra không bao giờ gặp gỡ nhau, và hàn gắn chia rẽ cũng đồng nghĩa với việc cử hành Thánh Thể và Bí tích Hòa Giải. Việc quy tụ lại với nhau luôn đồng nghĩa với việc xây dựng lại Giáo hội”.
Sau đó, trước khi chủ sự giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng từ cửa sổ Điện Tông Tòa, Đức Thánh Cha một lần nữa nhắc lại hình ảnh Chúa Giêsu là vị Mục tử Nhân Lành và là cửa chuồng chiên.
“Chúa Giêsu không đến như kẻ trộm để tước đi sự sống và sự tự do của chúng ta, nhưng để dẫn chúng ta trên con đường công chính”, ngài nói. “Ngài không đến để gài bẫy hay lừa dối lương tâm chúng ta, nhưng để soi sáng lương tâm ấy bằng ánh sáng khôn ngoan của Ngài. Ngài không đến để làm hoen ố những niềm vui trần thế, nhưng mở ra cho chúng một hạnh phúc trọn vẹn và lâu bền hơn”.
“Những ai phó thác nơi Ngài thì không có gì phải sợ hãi”, Đức Thánh Cha nói, “vì Ngài không lấy đi sự sống, nhưng đến để ban cho chúng ta sự sống dồi dào”.
Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy cảnh giác với bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì bước vào “cánh cửa” trái tim họ.
“’Kẻ trộm’ có thể mang nhiều hình thức”, ngài nói, nhắc đến những người “tước đoạt tự do của chúng ta hoặc không tôn trọng phẩm giá của chúng ta”, cũng như những “niềm tin và định kiến”, “những ý tưởng sai lầm”, và “lối sống hời hợt, tiêu thụ” khiến con người trở nên trống rỗng nội tâm.
Đức Thánh Cha cũng đề cập đến những người gây tổn hại cho nhân loại bằng việc “cướp bóc tài nguyên của trái đất, tiến hành những cuộc chiến đẫm máu, hoặc nuôi dưỡng sự dữ dưới bất cứ hình thức nào”, đòng thời cũng cho biết rằng họ “không làm gì khác hơn là tước đi nơi mỗi người chúng ta khả năng có một tương lai được đánh dấu bởi hòa bình và bình an”.
Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu xét mình: “Chúng ta muốn ai hướng dẫn cuộc đời mình? Những ‘kẻ trộm’ nào đã tìm cách đột nhập vào đoàn chiên của chúng ta? Họ có làm được điều đó không hay chúng ta đã có thể chống lại họ?”.
Sau giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha đã nhắc lại kỷ niệm 40 năm Thảm họa hạt nhân Chernobyl, coi đó là một lời cảnh báo về những nguy cơ của các công nghệ mạnh mẽ.
“Chúng ta phó dâng cho lòng thương xót của Thiên Chúa những người đã qua đời và tất cả những ai vẫn đang phải gánh chịu hậu quả của thảm họa này”, ngài nói. “Tôi hy vọng rằng sự phân định và trách nhiệm sẽ luôn được ưu tiên ở mọi cấp độ của việc đưa ra quyết định, để mọi việc sử dụng năng lượng nguyên tử đều phục vụ sự sống và cổ võ hòa bình”.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha gửi lời chào đặc biệt đến thân nhân và bạn hữu của các tân Linh mục thuộc Giáo phận Rôma.
“Xin anh chị em tiếp tục đồng hành với các thừa tác viên trẻ của Tin Mừng này bằng lời cầu nguyện của mình”, ngài nói.
Minh Tuệ (theo EWTN)