Ấn Độ: Hội nghị toàn quốc nhấn mạnh sứ mạng của Giáo hội trong việc phục vụ người khuyết tật

Hiệp hội các Trung tâm Phục hồi chức năng Công giáo (ACRC), một mạng lưới Công giáo tại Ấn Độ chuyên điều phối các trung tâm phục hồi chức năng và công tác xã hội, đã tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ 12 từ ngày 16 đến 19 tháng 4, quy tụ khoảng 140 nhân viên chăm sóc và chuyên gia trong lĩnh vực phục hồi chức năng đến từ khắp nơi trong cả nước.

Hiệp hội các Trung tâm Phục hồi chức năng Công giáo đã tổ chức Hội nghị Quốc gia lần thứ 12 từ ngày 16 đến 19 tháng 4 tại Uttarakhand, miền bắc Ấn Độ, với sự tham dự của 140 nhân viên chăm sóc và chuyên gia

Hiệp hội các Trung tâm Phục hồi chức năng Công giáo đã tổ chức Hội nghị Quốc gia lần thứ 12 từ ngày 16 đến 19 tháng 4 tại Uttarakhand, miền bắc Ấn Độ, với sự tham dự của 140 nhân viên chăm sóc và chuyên gia

Hội nghị được tổ chức tại Suchetna, Trung tâm Dịch vụ Xã hội Giáo phận Bareilly ở Kathgodam, miền bắc Ấn Độ, với chủ đề: “Những người chăm sóc là những người kiến tạo hòa bình”, nhấn mạnh vai trò thiết yếu của các nhân viên chăm sóc Công giáo trong việc xây dựng một xã hội đầy lòng trắc ẩn, bao dung và hòa bình.

Trong bài phát biểu khai mạc, Đức Hồng y Antony Poola, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ (CBCI), đã mô tả các nữ tu, tu sĩ và linh mục không ngừng tận tụy phục vụ trẻ em khuyết tật như là “niềm tự hào của Giáo hội Công giáo”. Ngài ghi nhận sự dấn thân vô vị lợi và những hy sinh trong suốt cuộc đời của họ trong việc chăm sóc những thành phần dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.

Liên hệ với chủ đề hội nghị, Đức Hồng y Poola cho rằng đây là một sự tôn vinh rất thích hợp dành cho những người tôi trung của Chúa Kitô, những người mà sứ vụ đầy lòng trắc ẩn của họ mang lại hy vọng, sự chữa lành và phẩm giá cho vô số mảnh đời.

Đức Hồng y Poola cũng bày tỏ niềm vui khi chấp thuận lời đề nghị của Cha Roy Kannanchira CMI, Chủ tịch ACRCI, đưa phong trào này trực thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc củng cố sứ mạng chăm sóc và hội nhập của Giáo hội.

Trong bài diễn văn khai mạc, Đức Tổng Giám mục Anil Joseph Thomas Couto Địa phận Delhi đã suy tư về sứ mạng phục vụ người khuyết tật của Giáo hội, và đồng thời mô tả đây là “một sứ vụ mang đậm tinh thần Công giáo đích thực”.

Nhìn lại 13 năm qua, Đức Tổng Giám mục Couto đã bày tỏ niềm vui trước sự phát triển đáng kể của ACRCI thành một phong trào quốc gia năng động. Ngài khích lệ tổ chức tiếp tục sứ mạng với lòng nhiệt thành mới, đồng thời mời gọi các thành viên không ngừng lớn lên và trở thành những chứng nhân trung thành của Chúa Kitô trong thế giới ngày hôm nay.

Đức Tổng Giám mục Raphy Manjaly Địa phận Agra cũng bày tỏ sự trân trọng sâu sắc đối với tất cả những ai đang dấn thân trong sứ vụ cao quý phục vụ những người khuyết tật. Ngài bày tỏ niềm vui khi được hiện diện giữa những con người hết lòng dấn thân cho công việc tông đồ quan trọng này.

Đức Tổng Giám mục Manjaly nhận định rằng sứ vụ này mang lại hy vọng và phẩm giá cho nhiều người, đồng thời khẳng định thế giới trở nên tốt đẹp hơn nhờ sự tận tụy, lòng trắc ẩn và sự phục vụ vô vị lợi của những người dấn thân trong lĩnh vực này.

Theo Cha Roy Kannanchira, Chủ tịch ACRCI, hiệp hội quy tụ hơn 300 tổ chức thành viên đến từ nhiều bang khác nhau của Ấn Độ. Các thành viên bao gồm các hiệu trưởng và đại diện ban quản lý của các trường chuyên biệt Công giáo phục vụ trẻ em khuyết tật về thể chất, khiếm thính, khiếm thị và khuyết tật trí tuệ. Cha Roy cho biết thêm rằng ACRCI thường xuyên tổ chức các hội nghị cấp quốc gia và khu vực, tạo cơ hội để các thành viên chia sẻ những kinh nghiệm tốt nhất trong lĩnh vực phục hồi chức năng và giáo dục đặc biệt.

Sơ Mercy Lytt, một Nữ tu Dòng Bethany, đã làm việc với trẻ em khuyết tật trí tuệ trong suốt 24 năm. Sơ chia sẻ: “Điều đặc biệt nơi các em là các em rất giàu tình cảm. Các em chỉ biết yêu thương và luôn tìm kiếm tình yêu thương. Các em nhanh chóng vượt qua những tổn thương, và điều đó truyền cảm hứng để tôi dấn thân nhiều hơn nữa để phục vụ các em”.

Sơ Anne Jose thuộc Dòng Nữ tu của Người nghèo cho biết nhiều trẻ em khuyết tật thể chất được đào tạo tại trung tâm của Hội dòng ở Changanassery, Kerala, đã trở thành những chuyên gia thành đạt. Sơ Jose nêu ví dụ về Jilu Mole Maria Thomas, một người không có tay nhưng đã học lái xe ô tô – trường hợp đầu tiên như vậy tại châu Á.

Bày tỏ lòng biết ơn, Sơ Juliette Rebello, Nữ tu Dòng Canossa và là Hiệu trưởng Trường Chuyên biệt Canossa tại Mumbai, nói: “Sự khích lệ và nâng đỡ của quý vị đã giúp chúng tôi tiếp thu kiến thức, mở rộng tầm nhìn và phát triển cả về phương diện cá nhân lẫn chuyên môn”.

Minh Tuệ (theo RVA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết