Sáng thứ Sáu, ngày 24.04.2026, tại Nhà thờ Đức Mẹ Bãi Dâu (Giáo phận Bà Rịa – Vũng Tàu), khóa thường huấn hậu Học viện dành cho các linh mục trẻ Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã chính thức khép lại trong bầu khí ấm áp và đầy tình hiệp thông huynh đệ.

Trước giờ bế mạc, đại diện quý Cha Học viện đã nói lên lời tri ân sâu sắc đến Cha Giám đốc Giuse Đỗ Đình Tư (Phó Giám tỉnh) và Cha giảng Vinh Sơn Phạm Trung Thành (cựu Giám tỉnh).
Sự hiện diện, đồng hành và những thao thức mục vụ của quý Cha đã làm nên một chương trình thường huấn thật ý nghĩa, phong phú và thiết thực.
Qua những giờ học hỏi, chia sẻ và cầu nguyện, quý Cha trẻ đã được củng cố đời sống thiêng liêng, làm mới lại nhiệt huyết tông đồ thừa sai và tích lũy thêm hành trang quý báu cho hành trình sứ vụ đầu đời linh mục của mình.

Giờ đây, khi khóa học khép lại, cũng là lúc quý Cha trẻ lên đường trở về với cộng đoàn và nhiệm sở của mình. Mỗi Cha mang theo không chỉ là kiến thức, nhưng còn là những xác tín nội tâm và một trái tim được nung nấu bởi tình yêu dành cho Chúa và tha nhân. Tất cả được đặt nền trên linh đạo đặc sủng của Thánh Anphongsô – vị sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế, Đấng đã khơi nguồn cho một đời sống dấn thân không mệt mỏi vì ơn cứu độ các linh hồn, đặc biệt là những người nghèo khổ và bị bỏ rơi hơn cả.

Ước mong rằng, từ những ân sủng kín múc trong những ngày qua, quý Cha trẻ sẽ trở về với một nguồn năng lượng mới – năng lượng của niềm tin vững vàng, của tình yêu nhiệt thành và của tinh thần phục vụ quảng đại. Xin cho mỗi bước chân sứ vụ luôn được thắp sáng bởi sự “Mạnh mẽ trong đức tin, phấn khởi trong niềm hy vọng, sốt sắng bởi lòng mến, nung nấu với lòng nhiệt thành, tấm lòng đầy khiêm hạ và chăm lo cầu nguyện trong chí hướng là những con người làm tông đồ và làm đồ đệ đích thực của Thánh Anphongsô” (Hp. 20). Để nơi đâu có các ngài hiện diện, nơi đó Tin Mừng được loan báo, tình người được nối kết, và lòng thương xót của Thiên Chúa được lan tỏa cách sống động giữa một xã hội còn mang nhiều thương tích hôm nay.
Quang Doãn C.Ss.R.