Tối thứ sáu, ngày 30/05/2025 vào lúc 18g00 đã diễn ra Đêm hội cồng chiêng thiếu nhi Jrai vùng Cheoreo – Tơlúi (Čeoreo Tơlǔi) tại Giáo xứ Bon Ama Djơng, thị xã Ayun Pa, Gia Lai. Cha bề trên Cộng đoàn DCCT Cheoreo, Bart Nguyễn Đức Thịnh đã khai mạc đêm hội bằng lời cầu xin ơn Chúa Thánh Thần và nghi thức đốt lửa truyền thống.
Bầu không khí thật sôi động, vì các đội “cồng chiêng nhí” của các Giáo xứ (Plơi Athai, Chrôh Ale, Bon Ama Djơng, Bôn Ơi Nu, Ia Rsai ), Giáo họ (Chư Ngọc) trong vùng. Sau nghi thức khai mạc, phần thánh ca Jrai đã được các đội trình diễn trên sân khấu gồm 5 tiết mục. Là những bài thánh ca mang âm hưởng tây nguyên và được các em thiếu nhi hòa âm cùng cồng chiêng, đàn đá, tơ-rưng, trống, đàn ống nhiều loại. Ngoài tiếng hát, tiếng đàn, cồng chiêng, nhiều đội còn có đội múa phụ họa rất đơn sơ và đẹp! Phần thứ hai là phần đặc biệt và quan trọng vì các đội sẽ biểu diễn dưới sân, xung quanh cây nêu truyền thống của người Jrai. Đó là các bài cồng chiêng cổ thể hiện trong các nghi lễ, trong sinh hoạt đời sống thường nhật, có hóa trang và cả hát dân ca. Cha Antôn Nguyễn Văn Hợp từ Plei Chuêt cũng xuống tham dự và chia sẻ: nhìn niềm vui của các em thiếu nhi khi trình diễn, chúng ta biết được rằng các em đã và sẽ có kỷ niệm; không chỉ dừng lại ở đó, các em sẽ dần được nghi khắc vào tâm hồn mình những âm điệu truyền thống giá trị này; các em cũng chính là nền tảng của việc gìn giữ văn hóa truyền thống. Chương trình lần này cũng có chút đặc biệt, vì giữa hai phần trình diễn, đội múa, cồng chiêng nghi lễ đâm trâu của Plơi Athai (người lớn) đã cho các em thấy một nghi lễ cổ truyền và quan trọng bậc nhất của người Jrai. Các em reo hò và hô vang các cô, các chú vì phần trình bày rất nhiệt tình, trang phục đẹp và điệu múa uyển chuyển. Cuối chương trình, Cha bề trên đã trao thưởng cho các đội tham dự, các em ai nấy đều hào hứng vui tươi, xóa tan đi cái mệt nhọc của việc tập trung trình diễn từ lúc đầu.
Để hoàn thành tốt chương trình hôm nay, quý Cha, quý Thầy tại các Giáo xứ, Giáo họ đã rất vất vả để đốc thúc, khuyến khích những người lớn tuổi hiểu biết về các điệu múa, cồng chiêng rèn luyện cho các em. Đây cũng chính là mục tiêu mà quý Cha, quý Thầy trong Cộng đoàn Cheoreo đặt ra, nghĩa là tìm cách giữ lại truyền thống văn hóa tốt đẹp cho những thế hệ Jrai tương lai. Việc trao truyền các giá trị này phải được chính những anh chị em trong các buôn làng truyền lại cho con cháu mình. Không để những khoảng đứt gãy vì rất nhiều lý do của cuộc sống hiện đại, tiện nghi; những vấn đề về giáo dục ngoài trường lớp và sự phổ cập internet hiện nay.
Tạ ơn Chúa, vì hai ngày trước đêm hội cồng chiêng, ngày nào cũng mưa từ chiều đến đêm, không hiểu hôm nay sao trời lại mát và đẹp thế. Có lẽ “ông Trời” thương các con thiếu nhi, hồn nhiên đơn sơ; những gùi hoa lá của núi rừng, những bộ trang phục Jrai đậm màu sắc; tiếng cồng chiêng vang vọng; tất cả vì thế mà trở nên trọn vẹn. Ngày áp chót của tháng 5, tháng hoa kính Mẹ – Mẹ của ngàn hoa núi rừng thêm ý nghĩa; chắc hẳn Mẹ chẳng ngại mà tuôn tràn tình thương xuống trên tất cả mọi người, nhất là các em thiếu nhi Jrai.
Lm. Anphongsô Trần Ngọc Hướng, DCCT
(Phú Túc, 31/05/2025)