Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi người dân Cameroon từ chối thái độ buông xuôi và vâng phục Thiên Chúa hơn là “những lối suy nghĩ trần tục”.

Đức Thánh Cha Lêô XIV nhận lễ vật trong phần dâng của lễ trong Thánh lễ được cử hành tại Sân bay Quốc tế Bamenda, Cameroon vào ngày 16 tháng 4 năm 2026 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Bất chấp thời tiết xấu, ít nhất 20.000 người đã quy tụ tại đường băng của Sân bay Quốc tế Bamenda hôm thứ Tư để tham dự Thánh lễ do Đức Thánh Cha Lêô cử hành, khép lại ngày thứ hai trong chuyến Tông du của ngài tại Cameroon.
Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Thánh Cha đã ca ngợi đức tin của Giáo hội địa phương, ngài nói: “Những lễ hội tưng bừng đi kèm với các nghi lễ phụng vụ của anh chị em và niềm vui tuôn trào từ những lời cầu nguyện anh chị em dâng lên là dấu chỉ của sự phó thác tin tưởng tuyệt đốivào Thiên Chúa, của niềm hy vọng vững chắc và của việc bám chặt, với tất cả sức lực, vào tình yêu của Chúa Cha, Đấng luôn ở gần bên và nhìn đến nỗi đau khổ của con cái của Ngài với lòng thương xót”.
Trích dẫn Thánh vịnh 34, Đức Thánh Cha nhắc nhở đám đông rằng: “Thiên Chúa ở gần những tâm hồn tan vỡ và cứu chữa những tâm hồn tan nát”.
Ngài tiếp tục đề cập đến những vết thương đang ảnh hưởng đến đất nước và khu vực.
“Anh chị em thân mến, có rất nhiều tình huống trong cuộc sống khiến chúng ta tan nát cõi lòng và khiến chúng ta chìm trong sự buồn sầu”, Đức Thánh Cha nói. “Niềm hy vọng của chúng ta về một tương lai hòa bình và hòa giải, trong đó phẩm giá của mỗi người được tôn trọng và các quyền căn bản của họ được bảo đảm, liên tục bị dập tắt bởi nhiều vấn đề đang ảnh hưởng đến vùng đất tươi đẹp này”.
Đức Thánh Cha chỉ ra “nhiều hình thức nghèo đói”, bao gồm cả cuộc khủng hoảng lương thực đang diễn ra, cũng như “sự tham nhũng về đạo đức, xã hội và chính trị, đặc biệt trong việc quản lý của cải, làm cản trở sự phát triển của các định chế và cơ sở hạ tầng”.
Ngài cũng đề cập đến “những vấn đề nghiêm trọng trong hệ thống giáo dục và chăm sóc y tế, cũng như làn sóng di cư quy mô lớn ra nước ngoài, đặc biệt nơi giới trẻ”.
“Bên cạnh những vấn đề nội tại, vốn thường bị nuôi dưỡng bởi sự hận thù và bạo lực, còn có những thiệt hại đến từ bên ngoài, do những người nhân danh lợi nhuận tiếp tục thò tay vào lục địa châu Phi để khai thác và bóc lột”, ngài nói.
Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng thời điểm hiện tại chính là lúc hành động, chứ không phải tuyệt vọng.
“Tuy nhiên, đây chính là thời điểm để thay đổi, để biến đổi lịch sử của đất nước này”. ngài nói. “Thời điểm đã đến, ngay hôm nay chứ không phải ngày mai, bây giờ chứ không phải tương lai, để khôi phục lại bức khảm của sự thống nhất bằng cách quy tụ sự đa dạng và phong phú của đất nước và của cả lục địa. Nhờ đó, có thể xây dựng một xã hội nơi hòa bình và hòa giải ngự trị”.
Đức Thánh Cha cảnh báo rằng khi những tình huống khó khăn kéo dài, con người dễ rơi vào thái độ buông xuôi và bất lực. Nhưng, theo ngài, “Lời Chúa mở ra điều những khả thi mới và mang lại sự biến đổi cũng như sự chữa lành”.
“Lời ấy có khả năng lay động tâm hồn chúng ta, thách thức dòng chảy thông thường của các sự kiện mà chúng ta có nguy cơ dễ dàng trở nên quen thuộc, và làm cho chúng ta trở thành những tác nhân tích cực của sự thay đổi”, ngài nói. “Chúng ta hãy nhớ điều này: Thiên Chúa là sự mới mẻ, Thiên Chúa tạo nên những điều mới mẻ, Thiên Chúa làm cho chúng ta trở thành những con người can đảm, biết đối diện với sự dữ để xây dựng điều thiện”.
Suy niệm về sách Công vụ Tông đồ, Đức Thánh Cha cho biết lòng can đảm của các Tông đồ đã trở thành “tiếng nói lương tâm, lời ngôn sứ, lời tố cáo sự dữ”, và gọi chứng tá ấy là “bước đầu tiên để thay đổi mọi thứ”.
“Thật vậy, vâng phục Thiên Chúa không phải là một hành vi khuất phục làm chúng ta bị áp bức hay đánh mất tự do; trái lại, vâng phục Thiên Chúa giải thoát chúng ta, bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc phó thác cuộc đời mình cho Người và để cho Lời của Người hướng dẫn cách suy nghĩ và hành động của chúng ta”, ngài nói.
Những người “vâng phục Thiên Chúa thay vì người ta và những lối suy nghĩ trần tục”, theo ngài, “tái khám phá sự tự do nội tâm, nhận ra giá trị của điều thiện và không đầu hàng sự dữ. Họ tìm lại con đường của mình trong cuộc sống và trở thành những người kiến tạo hòa bình và tình huynh đệ”.
Đức Thánh Cha cũng cảnh báo các tín hữu Công giáo phải tỉnh thức trong đời sống đức tin của mình.
“Tuy nhiên, chúng ta luôn phải ghi nhớ lời khuyên của Thánh Phêrô: Hãy vâng phục Thiên Chúa hơn bất kỳ quyền lực nào của con người. Hãy vâng phục Người, vì chỉ một mình Người là Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha nói.
“Điều này thúc giục chúng ta cổ võ việc hội nhập văn hóa Tin Mừng. Đồng thời, cũng kêu gọi chúng ta phải cảnh giác, ngay cả trong các thực hành tôn giáo của mình, để không rơi vào cạm bẫy của việc pha trộn đức tin Công giáo với các tín ngưỡng và truyền thống khác mang tính huyền bí hoặc ngộ giáo, vốn thực chất thường phục vụ các mục đích chính trị và kinh tế”.
“Chỉ có Thiên Chúa mới giải thoát chúng ta; chỉ có Lời của Người mới mở ra những con đường của sự tự do; chỉ có Thần Khí của Người mới làm cho chúng ta trở thành những con người mới có khả năng biến đổi đất nước này”, ngài nói.
Kết thúc Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Andrew Nkea Fuanya đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã đến thăm khu vực “vào thời điểm đầy sự bất ổn, bất định và chán nản này”, đồng thời cho biết rằng sự hiện diện của ngài đã mang lại “sự nâng đỡ tinh thần, sự khích lệ đạo đức, sự động viên tâm lý và sự an ủi về thể chất”.
Đức Tổng Giám mục Nkea cho biết người dân Bamenda tin tưởng rằng “nền hòa bình mà ngài đến để cầu nguyện sẽ sớm trở lại” với Giáo tỉnh, đồng thời thay mặt các Giám mục trong khu vực bày tỏ lòng hiếu thảo và trung thành với Đức Thánh Cha Lêô XIV.
Minh Tuệ (theo EWTN)