Lễ kính thánh Giê-ra-đô, bổn mạng của Hội Ân nhân Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam tại Nam Cali

Một Ngày Đầy Ý Nghĩa

Ngày Chúa Nhật 13 tháng 10 năm 2024, tại Trung tâm Công giáo Việt Nam, quận Cam, California, bầu không khí tràn ngập niềm vui và sự ấm áp khi cộng đoàn quy tụ về để tham dự Lễ kính thánh Giê-ra-đô, bổn mạng Hội Ân Nhân Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam tại Hoa Kỳ.

unnamed (12) unnamed (7)

Buổi lễ diễn ra trong một buổi sáng đẹp trời. Quy tụ khoảng gần 200 người, với lòng thành kính, đã đến tham dự. Sự chuẩn bị chu đáo của ban điều hành, cùng với tinh thần nhiệt tình của các tình nguyện viên, đã tạo nên một không khí thật sự trang nghiêm và ấm cúng. Từ sớm, mọi người đã tất bật chuẩn bị mọi thứ, từ việc trang trí nhà thờ đến việc chuẩn bị các món ăn. Sự đoàn kết và tương trợ lẫn nhau của cộng đoàn đã tạo nên một bức tranh thật đẹp về tình yêu thương và đức tin. Vui nhộn, thân tình luôn là không khí bao trùm của những buổi cùng nhau gấp và gửi thư kêu gọi đóng góp trong năm.

Vào lúc 10:30 sáng, buổi lễ bắt đầu với lời giới thiệu và cảm ơn của anh MC Anrê Nguyễn Văn Trí. Cha Giuse Lê Thanh Huấn đến từ New York, với những lời giảng nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, đã giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn về ý nghĩa linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và việc kính nhớ thánh Giê-ra-đô. Ngài đã nhắc nhở mọi người về sứ mệnh của Dòng Chúa Cứu Thế, đó là “Rao giảng Tin Mừng Nước Chúa cho người nghèo khổ, tất bạt nhất.”

unnamed (8)

Một điểm nhấn đặc biệt trong buổi lễ là phần tưởng nhớ các ân nhân đã qua đời. Những hình ảnh của họ được đặt trang trọng gần bàn thờ, như một lời cảm ơn sâu sắc cho những đóng góp của họ cho Hội, cho Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Các tấm hình hướng lên bàn thờ để cùng cộng đoàn dâng lễ và nhờ hy tế trên bàn thờ, các linh hồn sẽ mau được hưởng bình an nơi Thiên Chúa.

unnamed (13)

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm do cha linh hướng Phanxicô Xaviê Trần Văn Hân chủ tế, cùng với hai cha đồng tế: Gioan Baotixita Trần Quang Hào và Giuse Lê Thanh Huấn, và thầy sáu Giuse Nguyễn Khiết phụ tế.

Thật ý nghĩa khi mọi người được nghe câu chuyện của cháu giúp lễ 14 tuổi hôm nay.  Mười lăm năm trước, Hội mừng lễ bổn mạng lần đầu tiên cũng tại Trung Tâm Công Giáo này thì một cặp vợ chồng đã được ơn của thánh Giê-ra-đô. Hôm ấy, có một người không quen biết, tự nhiên đến gặp anh chị, chỉ ảnh thánh Giê-ra-đô và nói: “Rước ảnh thánh về nhà đi rồi ngài sẽ cho một đứa con”. Hai vợ chồng nghe lời, xin rước ảnh thánh về nhà và hẹn năm sau sẽ đem đến trả lại cho Hội. Năm sau thì hai vợ chồng có một cháu trai, đó là cậu bé giúp lễ hôm nay.

Bên cạnh những nghi thức phụng vụ, buổi lễ còn là dịp để cộng đoàn gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ niềm vui. Bữa ăn trưa thân mật đã giúp mọi người xích lại gần nhau hơn, tạo nên một không khí thật ấm cúng.

Năm nay, lễ bổn mạng còn có ý nghĩa đặc biệt hơn khi Tỉnh DCCT Việt Nam đang chuẩn bị kỷ niệm 100 năm thành lập từ khi hai linh mục và một thầy DCCT Canada đặt chân đến Huế vào năm 1925. Cha linh hướng đã chia sẻ những thông tin thú vị về lịch sử và sứ mệnh của Dòng, đồng thời kêu gọi sự đóng góp của cộng đoàn để hỗ trợ ơn gọi của Tỉnh Dòng.

Lễ kính Thánh Giê-ra-đô đã khép lại trong niềm hân hoan chung. Buổi lễ không chỉ là một dịp để tôn vinh vị thánh bảo trợ mà còn là cơ hội để cộng đoàn củng cố đức tin, tăng cường tình đoàn kết và chung tay góp sức vào công cuộc loan báo Tin Mừng chung của Tỉnh DCCT tại Việt Nam.

(Bùi Đức Thái ghi nhanh)

unnamed (10) unnamed (9) unnamed (7) unnamed (4)

unnamed (6)

unnamed (5)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết