Cuộc tĩnh tâm thường niên của Phụ Tỉnh Majella đã được tổ chức tại Dasya, Goa, với sự tham dự của 34 tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế. Linh mục Praveen D’Souza, OFM, một chuyên gia về Kinh Thánh, đã cùng đồng hành với các tu sĩ trong suốt 5 ngày cầu nguyện, suy tư và canh tân đời sống.
Ngay từ bài chia sẻ mở đầu, Cha Praveen đã định hướng cho cuộc tĩnh tâm bằng việc trích dẫn lời của một bài thánh ca: “Xin cho những gì giả dối nơi chúng con nhường chỗ cho chân lý của Ngài. Nguyện xin đức tin kiên vững nâng đỡ chúng con, và niềm hy vọng được củng cố nơi Ngài. Lạy Thiên Chúa Tình Yêu, xin khơi dậy tình yêu mà chúng con đã lãng phí”. Những lời này trở thành một lời mời gọi các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế thành thật nhìn vào nội tâm của mình và để cho chân lý cùng với tình yêu của Thiên Chúa canh tân những gì đã trở nên yếu kém hoặc bị lãng quên.
Cuộc tĩnh tâm tập trung vào Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Êphêsô. Qua việc suy niệm từng Chương, Cha Praveen đã giúp các tu sĩ tái khám phá, với lòng biết ơn, niềm vui và đặc ân được thuộc về Đức Kitô. Những suy tư của Cha Praveen đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau của đời sống tu trì và Linh mục, đồng thời trở nên sống động và thiết thực nhờ những câu chuyện thích hợp và kinh nghiệm cá nhân, giúp các bài chia sẻ trở nên vừa gần gũi vừa mang tính thực tiễn.
Các bài suy niệm buổi sáng mời gọi các tu sĩ đào sâu hơn cảm thức về sự kinh ngạc và tâm tình tri ân sâu sắc hơn đối với món quà về chính bản chất con người của mình. Một suy tư đặc biệt gây ấn tượng là: “Có những thế lực ngăn cản chúng ta cầu nguyện; vì thế, chúng ta cần buộc mình phải cầu nguyện”. Điều này nhắc nhở rằng cầu nguyện thường đòi hỏi một quyết định có ý thức và nỗ lực chủ động.
Nhờ vị giảng thuyết đã chuẩn bị và sắp xếp chu đáo toàn bộ chương trình, các tu sĩ đã có thể hoàn toàn hòa mình vào nhịp sống cầu nguyện và suy niệm. Nhiều người đã dành thời gian cầu nguyện trước Thánh Thể, để những suy tư trong ngày thấm sâu hơn vào tâm hồn.
Sự giản dị, khiêm nhường và tinh thần Phanxicô của Cha Praveen đã tạo nên một nét đặc biệt cho cuộc tĩnh tâm. 5 ngày tại Dasya là một hành trình của lòng biết ơn và sự tái khám phá. Đây quả thực là khoảng thời gian để đến gần Chúa hơn, một lần nữa trân trọng hồng ân ơn gọi của mình, cũng như để chân lý và tình yêu của Thiên Chúa canh tân cuộc đời của mỗi người chúng ta.
Henry Fernandes C.Ss.R.
Phụ tỉnh Majella
