Hãy để Chúa yêu bạn!

“Lòng con chẳng dám tự cao,

mắt con chẳng dám tự hào, CHÚA ơi !

Đường cao vọng, chẳng đời nào bước,

việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu ;

hồn con, con vẫn trước sau

giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình.

Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,

trong con, hồn lặng lẽ an vui.” (Tv 131: 1-2)

shutterstock_129290474

Tác giả Thánh Vịnh nói rằng, tâm hồn ông như một đứa trẻ nằm lọt trong lòng mẹ sau khi được cho bú. Hãy xem đứa trẻ đó, có lẽ nó là đứa trẻ bình yên nhất trên trái đất này. Trong trạng thái an tịnh, đứa trẻ không nghĩ về những điều quá cao siêu. Nó không nghĩ đến những suy nghĩ sâu sắc và cao cả, những ý tưởng triết học hay thần học nặng nề. Đứa trẻ đơn giản chỉ đang nghỉ ngơi trong vòng tay của mẹ nó. Đây là những gì tôi khuyên bạn nên làm hôm nay. Đặt mình trong vòng tay và trong lòng Đấng Tạo Hóa của chúng ta. Hãy tìm kiếm để có được tâm hồn yên bình của đứa trẻ đó trong ngày hôm nay và nhiều năm tới.

Tôi từng là giám đốc Dự Tu tại một thị trấn nông thôn nhỏ ở Louisiana tên là Grand Coteau, nơi tôi thích rong ruổi trên một con đường quê — đường Jack Fox. Con đường được làm bằng sỏi và đất và những hàng cây sồi cùng với đồng cỏ chăn nhiều vật nuôi. Nơi đó không có nhiều tòa nhà hay ô tô. Sau khi chạy được khoảng một dặm, tôi sẽ dừng lại và vuốt ve Sammy một lúc. Sammy là một chú chó Border Collie màu đen trắng xinh đẹp đã khá già. Nó sẽ chỉ ngồi đó, tựa đầu vào chân tôi trong khi tôi gãi phía sau tai và nói chuyện với nó. Điều này đã diễn ra trong nhiều năm.

Một thời gian sau, khi Sammy thấy tôi đi về phía nó, nó sẽ ngồi bệt ở giữa đường, đợi tôi đến đó. Nó đã trở nên quen với việc này khi thấy tôi đến ngày càng gần hơn, nó sẽ nhắm mắt lại và bắt đầu nghiêng người chầm chậm. Nó tin rằng chân của tôi sẽ xuất hiện đúng lúc. Tôi lo lắng rằng một ngày nào đó chân tôi sẽ không đưa ra đúng lúc nữa, và Sammy già đáng thương sẽ ngã ngay! Nhưng điều đó đã chẳng bao giờ xảy ra; chân của tôi luôn xuất hiện đúng lúc. Với đôi mắt nhắm nghiền, đầu dựa vào chân tôi khi tôi gãi phía sau tai nó, Sammy có lẽ là sinh vật hạnh phúc nhất trên trái đất này.

Đi xuống thêm khoảng hai dặm nữa trên đường Jack Fox là một chú chó khác tên Smokey. Smokey là một con chó lai nhỏ, bé hơn Sammy rất nhiều. Nó đã luôn ngập tràn phấn khích và không thể đợi cho tôi mau đến đó. Khi tôi đến, Smokey sẽ nằm ngửa xuống, cả bốn chân dang rộng hoàn toàn, để tôi có thể gãi ngực hoặc xoa bụng nó. Có lần tôi xem một video về tự nhiên có nói rằng, động vật luôn cố gắng hết sức để không phơi bày ra những bộ phận dễ bị tổn thương của mình trước những động vật khác vì chúng có thể bị giết dễ dàng hơn. Chà, Smokey chắc hẳn là chưa bao giờ xem video đó. Nằm đấy với phần bụng dưới hoàn toàn lộ ra trong khi tôi gãi nó, chú chó đó là sinh vật nhỏ bé hạnh phúc nhất trên hành tinh này.

Một buổi sáng tôi thức dậy rất sớm như thường lệ và ngồi cầu nguyện. Khi ngồi cầu nguyện trước sự hiện diện của Chúa, tôi bắt đầu nghĩ về cuộc chạy bộ hàng ngày sắp tới của mình. Tôi đã nghĩ về Sammy, Smokey và Thiên Chúa. Rồi Chúa đã hỏi tôi một câu hỏi mà tôi sẽ không bao giờ quên. Trong tâm trí của tôi, khi nhìn Sammy đang dựa vào tôi, Chúa đã hỏi, “Mark, khi nào con sẽ để Ta yêu thương con theo cách đó? Khi nào con sẽ nhắm mắt lại, tựa vào Ta và để Ta yêu con như vậy? Khi nào thì con có thể “phơi bày” những điểm yếu của mình để Ta có thể làm cho mọi thứ tốt đẹp trở lại?”

Tất cả chúng ta đều yêu những chú chó vì chúng yêu thương ta vô điều kiện, nhưng tôi nghĩ chúng ta cũng yêu chúng vì chúng cũng nhận được tình yêu thương. Con người chúng ta không giỏi cho đi tình yêu vô điều kiện, nhưng tôi cho rằng chúng ta thậm chí còn tệ hơn trong việc đón nhận tình yêu. Vậy, như Chúa đã hỏi tôi ngày hôm đó, hôm nay tôi hỏi bạn: Khi nào bạn sẽ để Chúa yêu bạn theo cách đó? Khi nào bạn sẽ để Chúa yêu bạn theo cách mà Sammy và Smokey đã để tôi yêu thương chúng?

Hôm nay, khi bạn cầu nguyện, hãy chọn một vài hoặc tất cả những gợi ý sau:

Hãy suy ngẫm về hình ảnh đứa trẻ nằm trong lòng mẹ của tác giả Thánh Vịnh.

Hãy nghĩ về Sammy, Smokey và cách mà loài chó cho phép chúng ta yêu thương chúng vô điều kiện.

Hãy cầu xin Chúa ban ơn để Ngài yêu thương bạn.

Hãy cầu xin Chúa làm cho bạn là một thụ tạo, để bạn có thể nhận được tình yêu thương từ Đấng Tạo Hóa.

Hãy nhắm mắt lại và tựa vào tình yêu của Chúa ngay hôm nay.

Bây giờ, hãy đọc lại Thánh Vịnh 131: 1-2 một lần nữa, và thưa cùng Đức Chúa rằng:

Lòng con chẳng dám tự cao,

mắt con chẳng dám tự hào, CHÚA ơi !

Đường cao vọng, chẳng đời nào bước,

việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu ;

hồn con, con vẫn trước sau

giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình.

Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,

trong con, hồn lặng lẽ an vui. (Tv 131: 1-2)

Chuyển ngữ: Giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế Miền Nam

Tác giả: Linh mục MARK E. THIBODEAUX, SJ

Nguồn: wau.org

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube