Đức Tổng Giám mục Sviatoslav: ‘Chiến tranh sẽ không thể ngăn chặn Lễ Giáng Sinh’

Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk, Lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine

Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk, Lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine

Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk, người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine, ôn lại 10 tháng qua, từ hỏa lực từ trên trời rơi xuống, cho đến chiếc bếp được xây dựng bên dưới nhà để cung cấp những bữa ăn nóng hổi cho những người không có điện.

“Hãy chấm dứt các hành động quân sự, hãy chấm dứt việc sát hại chúng tôi. Đây sẽ là bước đầu tiên để đạt được nền hòa bình thực sự và lâu dài. Hòa bình là một điều gì đó sâu sắc hơn việc không có chiến tranh. Đó không chỉ là việc giành chiến thắng trong chiến tranh mà còn vượt qua chính tinh thần chiến tranh, đánh bại nó trong chính nguyên nhân của nó”.

Khi Đức Tổng Giám mục Shevchuk đưa ra một lời kêu gọi chân thành khác cho Ukraine và người dân của họ, trên tủ sách phía sau Đức Tổng Giám mục Địa phận Kyiv-Halyč, Đức Cha Sviatoslav Shevchuk, chỉ tay vào chiếc mũ bảo hiểm và áo chống đạn trên tủ sách phía sau ngài. “Hãy xem chúng nặng như thế nào… Chúng tôi mặc chúng hàng ngày. Có người nói đùa: chúng là phẩm phục phụng vụ mới!”. Người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine đã trò chuyện với các phóng viên trong chuyến công tác với Đại sứ quán Ba Lan và Ukraine tại Tòa Thánh, những người mà ngài đã tiếp đón tại Tổng Giám mục với bánh quy và cà phê.

Niềm vui của Đại Lễ Giáng Sinh

Nhiều thứ đã thay đổi kể từ những ngày khủng khiếp đầu tiên của cuộc xâm lược của Nga chống lại Ukraine vào cuối tháng Hai, trong thời gian đó, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói khi chỉ vào một cửa sổ, “có thể nhìn thấy một cơn mưa lửa trút xuống từ đó”. Bản thân vị Giám chức được che chở cùng với hàng trăm người trong tầng hầm của Nhà thờ Phục sinh. Hiện nay ngài có thể trò chuyện cách dễ dàng hơn.

Suy nghĩ của Đức Tổng Giám mục Shevchuk phần lớn là về Đại Lễ Giáng Sinh sắp tới: “Chúng tôi có phong tục hát những bài hát mừng Giáng sinh cùng với những người hàng xóm, đặc biệt là những người khó khăn nhất, để chia sẻ niềm vui và những lời cầu chúc tốt đẹp. Giờ đây, mọi người đang tự hỏi: ‘Liệu có niềm vui Giáng sinh hay không? Chúng tôi có được phép hát hay nên im lặng và khóc?’. Tôi nói có, và vâng, lễ Giáng sinh sẽ ở đó. Chúng ta có quyền mừng lễ Giáng sinh vốn không xuất phát từ những trò giải trí thế tục, nhưng từ Thiên đàng vì Hoàng tử Hòa bình sẽ ra đời”.

Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk trong cuộc trò chuyện với các nhà báo

Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk trong cuộc trò chuyện với các nhà báo

Mừng Đại Lễ Giáng Sinh trên tiền tuyến và ở các hầm trú ẩn

Các hoạt động mừng lễ này sẽ đến với mọi nẻo đường ra mặt trận. Trên thực tế, sẽ có ai đó hát cho những người lính đang tham gia chiến đấu, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói. “Vào thời Xô Viết”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nhớ lại, “những bài hát mừng lễ Giáng sinh là một hình thức phản đối chế độ cộng sản vô thần. Mọi người hát để vượt qua những lo lắng và buồn bã. Những bài hát mừng Giáng sinh là biểu hiện của đức tin Kitô giáo; đó là một bài giáo lý hát mừng về sự ra đời của Chúa Giêsu. Do đó, nhiều người đang chuẩn bị đến để cùng hát với những người lính của chúng tôi ở biên giới. Tôi biết có một số sinh viên đang tổ chức hoạt động này”.

Các hoạt động mừng lễ tương tự sẽ diễn ra ở mọi hầm trú ẩn và trung tâm nuôi dưỡng. “Chúng tôi sẽ cử hành Lễ Giáng Sinh trong bóng tối và sự lạnh giá. Điều này sẽ giúp chúng tôi cảm nghiệm câu chuyện của Thánh Gia ‘bằng chính kinh nghiệm của mình’, cũng trong bóng tối và sự lạnh giá nhưng với niềm vui thiên quốc”.

Đức Tổng Giám Mục Sviatoslav Shevchuk,người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine

Đức Tổng Giám Mục Sviatoslav Shevchuk,người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine

Đừng trở nên quen thuộc với điều đó

Đó là một thông điệp hy vọng mà nhà lãnh đạo Công giáo Hy Lạp muốn truyền bá vào thời điểm khi mà các cuộc tấn công dường như đã giảm bớt ở Ukraine và nhiều thành phố đã được giải phóng. “Nhưng người ta phải cẩn thận”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói. “Khi nghe cảnh báo không kích, mọi người chẳng còn chú ý nữa. Điều này cho thấy sự nguy hiểm không hề thuyên giảm mà tâm lý người dân đã trở nên quen dần với điều đó. Đó là một rủi ro vì hiện nay chúng tôi có hiện tượng tên lửa. Chúng có thể được ném xuống ở bất cứ nơi đâu, ở Kiev cũng như ở Lviv. Chẳng có nơi nào an toàn tại Ukraine”.

Trường hợp lạnh giá khẩn cấp

Tuy nhiên, bất chấp mối đe dọa đó, việc giải quyết các trường hợp khẩn cấp còn cấp bách hơn. Và ngay bây giờ, mối quan tâm hàng đầu đối với Ukraine trong chiến tranh đó là thời tiết lạnh giá và không thể giữ ấm do điện tăng vọt và nhu cầu sử dụng điện phải được phân bổ.

“Lạnh giá là nguyên nhân dẫn đến làn sóng di tản thứ năm trong nước”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk giải thích. “Kể từ khi bắt đầu chiến tranh, trước hết là những kẻ đầu sỏ chính trị lấy tiền và bỏ trốn, sau đó những người có phương tiện riêng của họ đã tự giúp mình và tìm khách sạn và những nơi khác, và một lần nữa những người không có gì chạy trốn với bàn tay trắng. Tôi nghĩ đến gia đình từ thị trấn Boryspil đã phải đi bộ 23 cây số bằng chân trần vào ban đêm cùng với con cái của họ. Vì vậy, có một làn sóng tị nạn thứ tư, những người không đi quá xa nhưng tìm đến ngôi làng đầu tiên và chờ đợi trở về nhà. Bây giờ là làn sóng mới, làn sóng thứ năm: những người tị nạn ‘với mục đích giữ ấm trong thời tiết lạnh’ chạy trốn không phải vì chiến tranh mà vì cái lạnh, và đông đúc ở miền trung đông Ukraine”.

Một nhà bếp dưới nơi ở của Tổng giám mục

“Chúng tôi đã không chuẩn bị cho hiện tượng không có điện và cần phải nuôi ăn quá nhiều người”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói. “Chúng tôi ngay lập tức thực hiện các bước để xây dựng nhà bếp nhằm cung cấp các bữa ăn nóng hổi”. Một trong những căn bếp đó sẽ được xây ngay dưới nơi ở của Tổng Giám mục. “Bếp ăn này sẽ sẵn sàng trong vài ngày nữa, chúng tôi phải tổ chức hậu cần phân phát thực phẩm. Với tư cách là một nhà thờ, chúng tôi không thể mong đợi cung cấp đủ thức ăn cho tất cả mọi người, nhưng chúng tôi cố gắng tiếp nhận tất cả những người có thể. Đó là công việc mục vụ của chúng tôi”. Một sứ vụ của sự gần gũi.

Ảnh chụp màn hình từ một trong những tin nhắn video hàng ngày của Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk

Ảnh chụp màn hình từ một trong những tin nhắn video hàng ngày của Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk

Các thông điệp video hàng ngày

Chính sự gần gũi mục vụ đó đã thúc đẩy Đức Tổng Giám mục Shevchuk, mỗi ngày kể từ ngày 24 tháng 2, thực hiện một thông điệp video và đăng tải lên internet. Người đứng đầu Giáo hội Công giáo Ukraine đã giải thích nguồn gốc của sáng kiến đầy thách thức này: “Vào ngày đầu tiên mọi người đều mất phương hướng, bạn có thể nhìn thấy máy bay trực thăng và hỏa lực của Nga từ trên bầu trời, cả thế giới bắt đầu gọi cho tôi để hỏi thăm: ‘Ngài còn sống không? Ngài đang ở đâu? Ngài đang làm gì?’. Tôi không biết phải nói gì: Tôi thậm chí không biết liệu mình có còn sống trong hai giờ nữa hay không, tôi nghĩ như thế. Vì vậy, tôi nói với thư ký của mình: Hãy tạo một thông điệp để xác nhận rằng chúng ta vẫn còn sống. Tôi nhận ra rằng với những thông điệp này, tôi có thể giúp mọi người hiểu được nỗi sợ hãi và nói về niềm hy vọng xuất phát từ đức tin”.

Sau 2-3 tuần lễ, tôi tự hỏi: ‘Điều đó có giá trị gì không?’ Rồi một ngày nọ, tôi đến thành phố Žytomyr bị tàn phá và tại một Giáo xứ, một bà lão đến gần tôi và nói: ‘Chúng con sống trong nỗi kinh hoàng thường trực, chúng con sợ hãi, thật tốt đẹp biết bao khi Đức Cha trò chuyện với chúng con’. ‘Nhưng thưa bà, tôi không biết nói gì với bà nữa!’. ‘Đức Cha nói gì không quan trọng, điều quan trọng là Đức Cha trò chuyện với chúng con’. Sau đó, tôi nhận ra rằng ngay cả khi tôi không biết phải nói gì nữa, điều quan trọng là mọi người phải nghe thấy tiếng nói của Giáo hội đồng hành cùng với họ”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube