Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể củng cố chúng ta trong những giây phút thử thách’

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ với các tín hữu tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô trong giờ Truyền tin Chúa Nhật vào ngày 23 tháng 6 năm 2024, tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ với các tín hữu tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024, tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Chúa Giêsu không miễn cho chúng ta khỏi những khó khăn nhưng củng cố chúng ta bằng Bí tích Thánh Thể để có can đảm đối mặt với chúng, Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong bài suy tư về Tin Mừng Chúa nhật.

Phát biểu từ cửa sổ Điện Tông Tòa vào ngày 23 tháng 6, Đức Thánh Cha Phanxicô đã yêu cầu đám đông tập trung bên dưới Quảng trường Thánh Phêrô suy ngẫm về cách họ thường đối phó với những thời điểm thử thách.

“Khi một cơn giông bão ập đến, tôi có để mình bị choáng ngợp bởi sự hỗn loạn hay tôi bám víu vào Ngài… để tìm thấy sự bình tĩnh và bình an, trong cầu nguyện, thinh lặng, lắng nghe Lời Chúa, thờ phượng và chia sẻ đức tin huynh đệ?”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi mọi người hãy nhớ rằng Chúa Giêsu luôn ở bên chúng ta để trợ giúp chúng ta, đặc biệt là trong Bí tích Thánh Thể.

“Trong Bí tích Thánh Thể, Ngài quy tụ chúng ta lại quanh Ngài, ban cho chúng ta Lời của Ngài, nuôi dưỡng chúng ta bằng Mình và Máu của Ngài, rồi mời gọi chúng ta ra khơi, truyền đạt mọi điều chúng ta đã nghe và chia sẻ những gì chúng ta đã lãnh nhận với tất cả mọi người, trong cuộc sống hàng ngày, ngay cả khi khó khăn thử thách”, Đức Thánh Cha nói.

“Chúa Giêsu không miễn trừ chúng ta khỏi những mâu thuẫn xung khác, nhưng không bao giờ bỏ rơi chúng ta, Ngài giúp chúng ta đối mặt với chúng”, Đức Thánh Cha cho biết thêm.

“Vì vậy, chúng ta cũng vậy, vượt qua tất cả với sự trợ giúp của Ngài, học hỏi ngày càng nhiều hơn để bám chặt vào Ngài, tin tưởng vào quyền năng của Ngài, vốn vượt xa khả năng của chúng ta, vượt qua những điều không chắc chắn và do dự, những khép kín và những định kiến, và làm điều này với lòng can đảm và tấm lòng quảng đại, để nói với mọi người rằng vương quốc thiên đàng đang hiện diện ở đây, và với Chúa Giêsu ở bên cạnh chúng ta, chúng ta có thể cùng nhau làm cho vương quốc này lớn lên, vượt qua mọi rào cản”.

Đề cập đến câu chuyện Tin Mừng Mác-cô về việc Chúa Giêsu và các môn đệ gặp cơn going bão trên Hồ Tiberias, Đức Thánh Cha lưu ý rằng chính Chúa Giêsu đã bảo các môn đệ lên thuyền và băng qua hồ.

Những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô để tham dự giờ Kinh Truyền Tin Chúa nhật của Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 23 tháng 6 năm 2024, tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô để tham dự giờ Kinh Truyền Tin Chúa nhật của Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 23 tháng 6 năm 2024, tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

“Tại sao Chúa Giêsu làm việc này?”, Đức Thánh Cha Phanxicô đặt câu hỏi. “Để củng cố đức tin của các môn đệ và làm cho họ trở nên can đảm hơn”.

“Thật vậy, sau kinh nghiệm này, các môn đệ nhận thức rõ hơn về quyền năng của Chúa Giêsu và sự hiện diện của Người ở giữa họ, và do đó mạnh mẽ hơn và sẵn sàng đối mặt với những trở ngại và khó khăn khác, bao gồm cả nỗi sợ hãi khi phải bước ra bên ngoài rao giảng Tin Mừng”, Đức Thánh Cha nói.

“Sau khi cùng Ngài vượt qua thử thách này, họ sẽ biết cách đối mặt với nhiều thử thách khác, thậm chí cả thập giá và sự tử đạo, ngõ hầu mang Tin Mừng đến cho mọi dân tộc”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã cầu xin sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, người đã đón nhận thánh ý Thiên Chúa với lòng khiêm tốn và sự can đảm, ban cho chúng ta sự bình thản để quy phục Thiên Chúa trong những thời khắc khó khăn.

Sau khi đọc Kinh Truyền Tin bằng tiếng Latinh cùng với đám đông, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chào đón những người tham gia ‘Cuộc Tuần Hành Vì Sự Sống’ ở Ý, vốn đã thu hút hàng ngàn người đến Rôma hôm thứ Bảy.

Những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô để tham dự giờ Kinh Truyền Tin Chúa nhật của Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 23 tháng 6 năm 2024, tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô để tham dự giờ Kinh Truyền Tin Chúa nhật của Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 23 tháng 6 năm 2024, tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Khi Đức Thánh Cha Phanxicô chào các nhóm hành hương đến thăm, ngài chỉ vào nhóm ở Quảng trường Thánh Phêrô đang giương cao lá cờ Israel bên cạnh lá cờ Vatican.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng lá cờ Israel là một lời nhắc nhở cầu nguyện cho hòa bình ở Gaza và những nơi khác trên thế giới đang trải qua chiến tranh và bạo lực. Đức Thánh Cha đã liên tục mời gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình ở Palestine và Israel cũng như ở Ukraine và Cộng hòa Dân chủ Congo.

Đức Thánh Cha cũng nhớ đến một Linh mục Dòng Phanxicô ở Rôma, người từng là cha giải tội của ngài, Cha Manuel Blanco Rodríguez, người đã qua đời cách đây vài ngày.

“Tưởng nhớ ngài, tôi muốn nhớ đến nhiều tu sĩ Dòng Phanxicô, các cha giải tội và các nhà giảng thuyết đã tôn vinh và tiếp tục tôn vinh Giáo hội Rôma”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết