Đức TGM García xin Đức Mẹ Bác Ái phù hộ các thanh thiếu niên bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình ở Cuba

Một bức tượng của Đức Mẹ Bác ái Cobre, Đấng Bảo trợ của Cuba (Ảnh: CNA)

Bức tượngĐức Mẹ Bác Ái Cobre, Đấng Bảo trợ của Cuba (Ảnh: CNA)

Trong khi cử hành Thánh lễ vào ngày 18 tháng 7 tại Vương Cung Thánh Đường Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre in Santiago de Cuba, Đức Tổng Giám mục Dionisio Guillermo García Ibáñez đã kêu gọi các tín hữu cầu nguyện với “Đức Mẹ Bác Ái, Mẹ và Đấng Bảo trợ của Cuba, Mẹ của tất cả mọi người dân Cuba” cho quê hương đất nước của mình.

Các cuộc biểu tình diễn ra trên khắp Cuba từ ngày 11-12  tháng 7 vừa qua. Những người biểu tình đã viện dẫn những lo ngại về tình trạng lạm phát, tình trạng thiếu lương thực và thuốc men, và đại dịch Covid-19.

Một số người biểu tình đã bị đánh đập, và ít nhất 100 người bị bắt giữ. Ít nhất một Chủng sinh và một Linh mục nằm trong số những người bị bắt giữ.

Để đối phó với các cuộc biểu tình, Chính phủ Cuba vào ngày 14 tháng 7 đưa ra thông báo sẽ tạm thời cho phép những người nhập cảnh vào nước này mang theo thực phẩm, đồ dùng hợp vệ sinh và thuốc men mà không phải trả thuế nhập khẩu.

Trong các cuộc biểu tình, yêu cầu của “hàng chục ngàn người, chủ yếu là giới trẻ… rằng mọi người đều có quyền bày tỏ, yêu cầu rằng họ mong muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người, có quyền có hy vọng, có thể được lắng nghe”, Đức Tổng giám mục García nói.

Đức Tổng Giám mục García chỉ ra rằng Giáo hội kêu gọi rằng “mỗi người đều phải được tôn trọng về phẩm giá và quyền lợi của họ”, bởi vì “tất cả mọi người đều bình đẳng”, và đồng thời nhắc lại rằng trong thông điệp gần đây nhất của họ, các Giám mục Cuba đã kêu gọi rằng “tất cả chúng ta đều là huynh đệ, đừng để xảy ra cảnh bạo lực, cần phải có những thay đổi vì đó là điều hết sức cần thiết, và tất cả mọi người đều đều phải được tôn trọng”.

“Chúng con đến để cầu xin Mẹ, để chúng con biết tôn trọng lẫn nhau, để không ai cảm thấy mình có thể hống hách với người khác, để không ai cảm thấy mình có quyền hơn người khác, hoặc có quyền trên người khác”, Đức Tổng Giám mục García cho biết thêm.

Đức Tổng giám mục García cầu nguyện cho tất cả những người trẻ tuổi tham gia cuộc biểu tình, gia đình của họ, và cả những người lính.

“Lạy Mẹ Maria, chúng con cầu xin Mẹ để mỗi người dân Cuba, đặc biệt là những người trẻ, bởi vì họ chính là tương lai của đất nước Cuba, để những người trẻ tuổi có thể có hy vọng xây dựng tương lai của chính mình, và tương lai của những người khác; để họ lập gia đình, không phải rời bỏ đất nước vì không có đủ phương tiện để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Vâng, lạy Mẹ Maria, chúng con tah thiết cầu xin Mẹ cho những người trẻ”, Đức Tổng Giám mục García cầu nguyện.

Đức Tổng Giám mục García cũng cầu nguyện cho những người trẻ “hiện đang bị cầm tù và cho gia đình của họ”, để họ “có thể cảm nhận được lòng thương xót, để những vết thương có thể được chữa lành, để họ sớm được trả tự do, để gia đình họ được bình an”.

“Chúng con cũng cầu xin Mẹ để đừng ai nghĩ đến việc kêu gọi bạo lực, đừng ai nghĩ đến việc tuyên bố rằng những khác biệt là không thể hòa giải. Thẩm quyền càng lớn thì trách nhiệm càng cao, cha mẹ với con cái, nhà cầm quyền với thần dân của họ, đừng bao giờ kêu gọi bạo lực, đừng bao giờ như vậy nữa”, Đức Tổng Giám mục García nhấn mạnh.

Trong lời cầu nguyện của mình, Đức Tổng Giám mục García đã chỉ ra sự cần thiết của việc “những người trẻ tuổi cảm thấy bình an và điềm tĩnh, để cống hiến cuộc đời mình cho những điều họ yêu thích; để nghiên cứu, làm việc, cống hiến những điều làm hài lòng mỗi người”.

“Chúng con cầu nguyện cùng với Mẹ để có được những thay đổi, những thay đổi cần thiết, những thay đổi mà nhiều người trong chúng con đang chờ đợi, những thay đổi mang lại niềm hy vọng”, Đức Tổng Giám mục García nói. “Những thay đổi là hết sức cần thiết, bởi vì người dân đang đau khổ; và giờ đây họ đang phải chịu đựng đau khổ nhiều hơn nữa vì đại dịch COVID-19, và giờ đây họ phải chịu đựng đau khổ hơn  nữa vì chúng ta thấy nhiều thứ bị tê liệt, và họ phải chịu đựng đau khổ hơn nữa vì có lẽ họ không nhận được câu trả lời xác thực từ những người có trách nhiệm cung cấp cho họ”.

Đức Tổng giám mục García cho biết rằng như Thánh Gioan Phaolô II đã kêu gọi, cần phải mang lại hy vọng và những dấu hiệu của sự thay đổi, “để Cuba sẽ mở cửa với thế giới và thế giới sẽ mở cửa với Cuba, để không ai muốn đè bẹp chúng ta, bởi vì điều đó khiến cuộc sống của chúng ta trở nên khó khăn hơn”.

“Nhưng trước hết, lạy Mẹ Maria, xin cho mọi người dân Cuba chúng con biết tôn trọng lẫn nhau, bởi vì nếu chúng con tôn trọng lẫn nhau, thế giới sẽ tôn trọng chúng con”, Đức Tổng giám mục García cho biết thêm.

Đức Tổng giám mục García cũng cầu nguyện cho các bậc cha mẹ đau khổ “khi nhìn thấy con cái họ không còn hy vọng, những bậc cha mẹ đau khổ trong bối cảnh đại dịch Covid-19, những bậc cha mẹ mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con cái của họ”, và đồng thời kêu gọi xóa bỏ mọi tư tưởng ý thức hệ bởi vì con người được tạo dựng “theo hình ảnh của Thiên Chúa và do đó hoàn toàn xứng đáng được tôn trọng”.

“Các bậc cha mẹ mong muốn cho con cái một nền giáo dục theo tiêu chí và đức tin của mình, họ mong muốn thế; họ không muốn bất cứ ai khác giáo dục con cái của họ, nhưng phải theo cách mà họ tin rằng cần phải như vậy, đó là quyền mà họ có”, Đức Tổng giám mục García nhấn mạnh.

“Xin ban cho chúng con sự khích lệ, xin ban cho chúng con sự can đảm, xin cũng hãy ban cho chúng con lòng thương xót, xin ban cho chúng con tinh thần huynh đệ, để chúng con có thể nhận ra tha nhân là người anh em của mình chứ không phải là kẻ thù. Một Tổ quốc, một ngôi nhà bị chia rẽ ắt sẽ tự hủy hoại chính nó”, Đức Tổng giám mục García cho biết thêm.

Cuối cùng, Đức Tổng giám mục García cầu xin Đức Trinh Nữ Maria đảm bảo với người dân Cuba rằng Chúa Kitô “luôn đồng hành với chúng ta, và để anh chị em mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho tất cả mọi người”.

Chế độ cộng sản ở Cuba được thiết lập ngay sau khi cuộc Cách mạng Cuba năm 1959 kết thúc, lật đổ nhà cầm quyền độc tài Fulgencio Batista.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube