“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,
loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16,15)
Mệnh lệnh của Chúa Giêsu vẫn luôn thôi thúc Giáo Hội lên đường đến với muôn dân.
Các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế cũng nhiệt thành đáp lại lời mời gọi đó để để đến với những anh chị em vùng xa xôi hẻo lánh, giúp họ có cơ hội được lắng nghe và đón nhận Tin Mừng Cứu Độ của Chúa Giêsu Kitô.
Những linh mục – tu sĩ trẻ Dòng Chúa Cứu Thế vẫn miệt mài lên đường đến với những bà con đồng bào sắc tộc miền cao tại Bắc Cạn, Cao Bằng, Gia Lai, Kontum, Đà Lạt…để cùng chia sẻ đời sống với dân, trở thành những người bạn của dân, và quan trọng là để kể cho họ nghe về một Thiên Chúa – Đấng yêu thương và ban ơn cứu độ cho họ. Để từ đó, họ mở lòng đón nhận Thiên Chúa vào cuộc đời của họ, giúp cuộc đời của họ được biến đổi.
Thử thách không còn là cản trở nếu tình yêu đủ lớn. Các linh mục tu sĩ trẻ DCCT vẫn vui vẻ đón nhận những thử thách của về địa hình khó khăn, thử thách của văn hoá và ngôn ngữ, thử thách của các phương tiện sống…để ở gần với dân và đồng hành cùng với dân, từ đó giúp họ cảm nhận và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa.
Xin cho những thừa sai trẻ với những bước chân không mệt mỏi, với con tim luôn thắm lửa nhiệt thành để thi hành sứ vụ Chúa Cứu Thế đã trao ban !
(Anthony NVN)