Đức Thánh Cha khuyến khích việc thinh lặng chiêm ngắm những kỳ công và sự hài hòa của thế giới thụ tạo, qua đó dẫn đến một cuộc hoán cải môi sinh đích thực và ý thức về trách nhiệm của chúng ta đối với công trình sáng tạo.

Đức Thánh Cha Lêô XIV cử hành Thánh lễ Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Công trình Sáng tạo vào ngày 1 tháng 9 năm 2026, tại Vườn Madonnina của Borgo Laudato Si’ nằm trong Khu vườn Giáo hoàng thuộc Castel Gandolfo (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Công trình Sáng tạo được cử hành vào ngày 1 tháng 9, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi tất cả mọi người dành thời gian thoát khỏi nhịp sống hối hả thường nhật để lắng nghe “tiếng du dương của công trình sáng tạo”, qua đó Thiên Chúa ngỏ lời với chúng ta.
Đức Thánh Cha lưu ý rằng ngày này cũng đánh dấu sự khởi đầu của “Mùa Sáng tạo”, khoảng thời gian kéo dài 5 tuần dành “cho việc cầu nguyện và cam kết chăm sóc ‘ngôi nhà chung của chúng ta’”, kéo dài đến ngày 4 tháng 10, Lễ Thánh Phanxicô Assisi, cũng là dịp kỷ niệm 800 năm ngày Thánh nhân qua đời.
“Vì thế, vào ngày này và trong những tuần lễ sắp tới, chúng ta hãy dành ra đôi phút để tạm dừng nhịp sống cuồng nhiệt thường ngày, hầu cảm nếm sự hài hòa sâu xa mà chính chúng ta cũng là một phần trong đó”, Đức Thánh Cha khuyến khích trong Thánh lễ được cử hành tại Vườn Madonnina thuộc Borgo Laudato Si’ nằm trong Khu vườn Giáo hoàng tại Castel Gandolfo.
“Chúng ta hãy chuyển sang ‘chế độ im lặng’ những tiếng ồn do các hoạt động của con người tạo ra, để có thể nghe thấy tiếng du dương của công trình sáng tạo, qua đó Thiên Chúa, Đấng tác tạo muôn loài, ngỏ lời với chúng ta”, Đức Thánh Cha khuyến khích.
Đề cập đến Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Công trình Sáng tạo lần thứ 11, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “việc thực hành chiêm niệm này” là bước đầu tiên hướng tới một “cuộc hoán cải môi sinh đích thực, trong đó những hoa trái của cuộc gặp gỡ giữa chúng ta với Chúa Giêsu Kitô được thể hiện rõ nét trong mối tương quan với thế giới xung quanh”.
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng các bài đọc trong Thánh lễ này — Thánh Vịnh 18, đoạn trích từ Sách Khôn ngoan (Kn 13,1-9), và Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu (Mt 6,24-34) — gợi lại sự cao cả vĩ đại của công trình sáng tạo và “Đấng tạo dựng nên biết bao điều kỳ diệu”, như không khí và lửa.
Ngài nhận định rằng các bài đọc này giúp chúng ta đổi mới xác tín rằng: “Nếu Thiên Chúa không ngừng ban cho cây cỏ và muôn thú vẻ đẹp huy hoàng như thế và đáp ứng mọi nhu cầu của chúng, thì Ngài càng quan tâm biết bao đến những nhu cầu của những đứa con trai và con gái yêu dấu của Ngài!”.
Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng “từ việc chiêm ngắm công trình sáng tạo và gặp gỡ Đấng Tạo Hóa muôn loài, nảy sinh ý thức về vị thế đặc biệt của chúng ta trong kế hoạch kỳ diệu của Thiên Chúa, cũng như trách nhiệm mà mỗi người và tất cả chúng ta cùng mang lấy trong việc gìn giữ sự hài hòa nguyên thủy. Vì thế, khi chúng ta ý thức được những thiếu sót và thất bại của mình, chúng ta có thể đổi mới cam kết khôi phục các mối tương quan giữa mọi loài thụ tạo theo thánh ý của Đấng Tạo Hóa”.
“Vẫn chưa quá muộn, và Mùa Sáng tạo mời gọi chúng ta thực hiện một cuộc hoán cải sâu xa”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh.
Sau khi giải thích rằng Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã lấy cảm hứng từ Thánh Phanxicô Assisi khi viết Thông điệp Laudato Si’ năm 2015, trong đó đề cập đến việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã trích dẫn những lời ca ngợi của “Người Nghèo thành Assisi” dâng lên Thiên Chúa vì mặt trăng, các vì sao, gió, đất, lửa và nước, cùng nhiều yếu tố khác.
“Cùng với Thánh Phanxicô, chúng ta hãy đổi mới cam kết sống và cổ võ tình huynh đệ phổ quát, vốn gắn kết không thể tách rời với nhiệm vụ chăm sóc công trình sáng tạo”, Đức Thánh Cha khuyến khích.
Minh Tuệ (theo EWTN)


