Trại hè đầu tiên cho các bạn Thiếu niên Jrai vùng Cheoreo - Tơlúi

Sau nhiều tháng ấp ủ lên ý tưởng và chuẩn bị, Trại Hè Klêmentê 2026 đã diễn ra trong hai ngày 23-24/07/2026 với chủ đề: “Người trẻ – môn đệ Chúa Kitô”. Trại hè quy tụ các bạn thanh thiếu niên Jrai và người Kinh thuộc các Giáo xứ quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế coi sóc thuộc hạt Ayun Pa, Giáo phận Kon Tum.

TRAIHE2026 (14)

Tham gia Trại hè có các Giáo xứ, Giáo họ tham gia: Giáo xứ Chrôh Ale, Giáo xứ Plei Athai, Giáo xứ Plơi Rngol Ama Drung, Giáo xứ Bon Ama Djơng, Giáo xứ Bôn Ơi Nu, Giáo xứ Ia Rsai, Giáo họ Phú Hòa, Giáo họ Chư Ngọc (Phú Túc). Gần 600 bạn được chia thành 20 đội, với gần 100 người phục vụ là giáo lý viên, tình nguyện viên, quý Cha, quý Thầy (DCCT và Chủng viện thừa sai Kon Tum), quý Sơ Dòng Nữ Tu Đức Bà, quý Sơ Dòng Phaolô cùng quy tụ tại đất trại Giáo họ Bôn Ngôl, Giáo xứ Bôn Ơi Nu.

TRAIHE2026 (3)

TRAIHE2026 (7)

TRAIHE2026 (6)

Sáng sớm thứ năm ngày 23/07, sau khi hoàn tất thủ tục nhập trại, các đội được chia đều, nghĩa là các giáo xứ, giáo họ trộn lẫn với nhau nhằm tạo cơ hội cho các em tạo mối dây liên kết; đồng thời cũng thúc đẩy tinh thần đồng đội. Mỗi đội phải mau chóng bầu trưởng đội, phó đội và cùng quý Sơ đồng hành làm quen nhanh với nhau. Công việc thi đua đầu tiên chính là việc nhận đồ trại và dựng trại; ngay sau đó là các trò chơi thi đua dành cho sáng đầu tiên của trại hè.

TRAIHE2026 (10)

TRAIHE2026 (11)

Thi giã gạo, thi nấu ăn cho bữa trưa ngày thứ nhất là lúc mọi trại sinh rộn ràng! Cối và chày trước mỗi cổng trại giã liên hồi, trò chơi này vừa thiết thực vừa giúp các em học học văn hóa truyền thống của mình. Sau bữa trưa, các em nghỉ ngơi đôi chút tới đầu giờ chiều bắt đầu thi trò chơi lớn. Trò chơi lớn có thể nói là một phần không thể thiếu trong các ngày hội trại. Trò chơi lớn đặt ra những thử thách đòi hỏi tinh thần đồng đội, thông minh lanh lợi, kết hợp sức mạnh của toàn đội. Ban tổ chức đặt các trạm chủ yếu ở bờ sông Pa ngay gần Giáo họ Bôn Ngôl. Những dải cát trắng trải dài, bên cạnh dòng sông nhẹ trôi với bầu trời xanh biếc bỗng nhiên ồn ào náo nhiệt. Từng đoàn các đội hô hào, gọi nhau, kiên trì vượt qua các trạm với việc “hành hạ” gắt gao của trưởng trạm. Trò trơi lớn kết thúc lúc 5g00 chiều khi các đội lần lượt về trạm cuối cùng, tại trung tâm tâm trại hè. Tuy mệt mỏi, nhưng các đội vẫn hăng hái, cười tươi khi về đích.

TRAIHE2026 (21)

TRAIHE2026 (20)

TRAIHE2026 (24)

TRAIHE2026 (9)

Sau giờ cơm chiều, toàn thể các đội được tập trung xin ơn Chúa Thánh Thần thánh hóa, để sau đó, mỗi đội trở về trại của mình, dành thời gian cầu nguyện dựa trên Lời Chúa. Khoảnh khắc thinh lặng ùa đến trong khu vực trại, những ánh đèn nhỏ, tiếng hát và việc đọc chung Lời Chúa vang lên trong các lều trại như khung cảnh cầu nguyện thời các tông đồ. Sau giờ cầu nguyện, chương trình văn nghệ và lửa trại khởi động. Riêng phần văn nghệ là các tiết mục của từng Giáo xứ, Giáo họ tham gia ngày hội trại. Nói là để thi, nhưng thực ra là mỗi Giáo xứ mang đến những tiết mục đặc sắc của mình đóng góp, chia sẻ cho ngày vui chung. Các tiết mục cũng rất phong phú mang đậm bản sắc Tây Nguyên truyền thống với các nhạc cụ, lời ca, cách biểu diễn. Kết thúc ngày thứ nhất phần lửa trại đặc biệt sôi động, sức trẻ tỏa nhiệt còn hơn cả ánh lửa bập bùng trong đêm.

TRAIHE2026 (1)

Sớm ngày thứ hai của hội trại (24/07), 5g00 sáng các em tập trung trong nhà nguyện cùng nhau lần chuỗi kính Đức Mẹ. Sau giờ ăn sáng lúc 6g00, các đội tập trung thi tìm hiểu Kinh Thánh, bằng cách ghép các câu Lời Chúa, thi mở Kinh Thánh nhanh chóng chính xác. Mục tiêu là giúp các em làm quen, gần gũi hơn với Lời Chúa. Một điều rất đáng mừng là đa phần các em tham gia hội trại đều mang theo Kinh Thánh (Tân Ước) của riêng mình.

TRAIHE2026 (40)

Sau giờ thi, đúng 9g00 sáng, các em tập trung trong nhà nguyện để chuẩn bị Thánh Lễ kính thánh Anphongsô – đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế. Chủ tế, Cha Antôn Nguyễn Văn Hợp, cùng đồng tế có các Cha Phêrô Hoàng Văn Hậu, Anphongsô Trần Ngọc Hướng, GB. Nguyễn Thu Thảo. Trong bài giảng, Cha Phêrô chia sẻ những tâm tình hướng các bạn trẻ đến việc cùng quyết tâm theo Chúa Giêsu như chủ đề của hội trại. Giữa một xã hội các bạn trẻ chịu nhiều cám dỗ, nhất là từ chiếc điện thoại, thứ đến là việc bị bào mòn văn hóa truyền thống của người Jrai; việc theo Chúa cách trung thành với lòng yêu mến là một sự thách đố lớn lao. Tuy nhiên, với sức trẻ và với sự quan tâm đúng mực của Giáo phận, Giáo hạt và các Giáo xứ, vẫn luôn có một niềm hy vọng về tương lai tươi sáng hơn.

TRAIHE2026 (35)

TRAIHE2026 (34)

Sau thánh lễ, các đội mau chóng tập trung về trại của mình để chuẩn bị thi phần nấu ăn. Sau giờ cơm trưa, các trại sinh được nghỉ ngơi đôi chút và bắt đầu các phần trò chơi thi đua buổi chiều do các anh chị giáo lý viên của từng giáo xứ hướng dẫn. Các trò chơi thi đua kết thúc vào lúc 4g00 chiều với phần thi cuối cùng là “dỡ trại”. Gần 4g30, toàn thể các đội tập trung tại khu trung tâm để nghe kết quả tổng kết thi đua trong hai ngày hội trại. Những tiếng hò reo vì đội nhất, đội nhì… vang dội rừng núi. Những phần quà nhỏ bé được trao thưởng, các đội không có giải vẫn tươi cười vì cũng được những phần quà cho đội của mình vì tinh thần hiệp nhất, cộng tác và nhiệt thành trong hai ngày hội trại.

TRAIHE2026 (45)

Tạ ơn Chúa, vì trại hè đầu tiên vùng Cheoreo – Tơlúi quy tụ các giáo xứ Cộng đoàn DCCT Cheoreo phụ trách đã thành công tốt đẹp. Trước tiên là thời tiết ủng hộ, thứ đến là tinh thần trẻ trung và hợp tác của toàn thể các em trại sinh. Sự nhiệt thành không điều kiện của rất nhiều người phục vụ cho trại hè. Riêng về chương trình hội trại được thiết kế nhằm tăng cường sự đoàn kết, tương giao trong vùng giữa các em thiếu niên của các giáo xứ, giáo họ khác nhau. Nội dung hướng đến việc ôn lại văn hóa truyền thống của người Jrai; tinh thần cầu nguyện, năng học hỏi Lời Chúa; tinh thần đồng đội, chia sẻ và yêu thương qua các trò chơi. Quý Cha, quý Thầy dày công suy nghĩ, cùng với quý Sơ và anh chị em giáo lý viên nhiệt thành chuẩn bị cho hai ngày hội trại tràn ngập niềm vui và ý nghĩa. Mỗi người ở phận vụ của mình, kẻ trồng, người tưới và Thiên Chúa chúc lành cho chúng “mọc lên” như lời của thánh Phaolô: “Tôi trồng, anh Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên.” (1 Cr 3,6).

Lm. Anphongsô Trần Ngọc Hướng, DCCT

(Phú Túc, Chúa nhật 26/07/2026)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết