Một nhà truyền giáo Dòng Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm (OMI), người đã dành nhiều thập niên phục vụ những người dễ bị tổn thương tại Hàn Quốc, kêu gọi Giáo hội Công giáo mở rộng hoạt động mục vụ đường phố trước thềm Đại hội Giới trẻ Thế giới 2027.

Trẻ em vui chơi giữa các đài phun nước trên một con phố ở Seoul vào ngày 14 tháng 8 năm 2024, trong đợt nắng nóng kéo dài đang bao trùm phần lớn đất nước (Ảnh: ANTHONY WALLACE / AFP)
Cha Vincenzo Bordo, OMI, được biết đến tại Hàn Quốc với tên gọi Linh mục Kim Ha-jong, chia sẻ với Hãng Thông tấn Fides của Tòa Thánh rằng quy mô của vấn đề đã dẫn đến việc thành lập Azit, phong trào đưa các nhân viên và tình nguyện viên ra đường phố để tiếp cận những người trẻ và giúp họ phục hồi, tái hòa nhập xã hội.
“Ước tính tại Hàn Quốc có 250.000 trẻ em đường phố. Đó là một con số khổng lồ. Vì thế, chúng tôi tự nhủ: nếu các em không đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ đến với các em”, Cha Bordo nói.
Ngài mô tả Hàn Quốc là “một xã hội đang thay đổi nhanh chóng, nơi những hình thức nghèo đói mới không ngừng xuất hiện”.
Các nhóm Azit di chuyển khắp thành phố bằng xe buýt từ 4 giờ chiều đến 11 giờ đêm để tìm kiếm những người trẻ đang sống lang thang trên đường phố. Cha Bordo cho biết ngài đang nỗ lực thiết lập sáng kiến này tại mọi Giáo phận ở Hàn Quốc và hy vọng sáng kiến này có thể trở thành “một thông điệp gửi đến Giáo hội hoàn vũ”.
“Azit là phương pháp của Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ, Người không xây dựng một nhà thờ tại Nazareth rồi chờ người ta đến. Người đi ra các ngả đường phố Palestine để gặp gỡ mọi người và ở với họ”, Cha Bordo nói.
Seoul sẽ đăng cai Đại hội Giới trẻ Thế giới (WYD) vào tháng 8 năm 2027. Cha Bordo cho rằng công tác chuẩn bị cho sự kiện này cũng cần tập trung vào những người vốn đang sống bên lề xã hội.
“Chúng ta không nên chờ đợi những người dễ bị tổn thương nhất bước vào các cơ sở của Giáo hội. Chúng ta phải ra đi và gặp gỡ họ tại chính nơi họ đang sống”, ngài nói.
Cha Bordo đã dành 36 năm thi hành sứ vụ mục vụ tại Hàn Quốc, làm việc với những người vô gia cư, những người trẻ bỏ nhà ra đi và những người cao tuổi sống cô độc một mình.
Những kinh nghiệm của Cha Bordo được kể lại trong cuốn sách I’ll Be Waiting for You in Seoul (Tôi sẽ chờ bạn tại Seoul), được ngài giới thiệu tại Italia nhân dịp Đại hội Giới trẻ Thế giới 2027.
Ông Shin Hyung-sik, Đại sứ Hàn Quốc tại Tòa Thánh, cho biết sự kiện này có thể trở thành một cơ hội để người trẻ “lớn lên trong đức tin và tham gia vào việc giao lưu văn hóa”, đồng thời chia sẻ “thông điệp về hòa bình và tinh thần liên đới”.
Sứ vụ của Cha Bordo còn bao gồm Casa di Anna, một trung tâm phục vụ khoảng 500 suất ăn mỗi ngày và trong nhiều năm qua đã cung cấp hơn 3 triệu suất ăn. Trung tâm cũng cung cấp sự hỗ trợ pháp lý và y tế, thuốc men miễn phí, hỗ trợ việc làm, các chương trình trị liệu và chỗ ở.
10 ngôi nhà lưu trú đã được thành lập dành cho trẻ em đường phố, trong khi một khu ký túc xá tại trung tâm là nơi trú ẩn của 30 người vô gia cư.
Cha Bordo cho biết tựa đề cuốn sách cũng phản ánh những mong đợi của những người sống bên lề xã hội.
“Cuốn sách mang tựa đề này vì có rất nhiều người đang chờ đợi Đức Giáo hoàng, chờ đợi những người trẻ sẽ đến. Nhưng người nghèo cũng đang chờ đợi. Họ cũng có những niềm hy vọng và mong đợi riêng”, Cha Bordo chia sẻ.
Minh Tuệ (theo LICAS News)