Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi ngày cầu nguyện và ăn chay toàn cầu trong bối cảnh xung đột leo thang tại Thánh Địa

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đám đông vào cuối Thánh lễ khai mạc Đại hội đồng thường kỳ của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành, thứ Tư, ngày 2 tháng 10 năm 2024 tại Quảng trường Thánh Phêrô (Ảnh: ALBERTO PIZZOLI/ AFP/ Getty Images)

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đám đông vào cuối Thánh lễ khai mạc Đại hội đồng thường kỳ của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành, thứ Tư, ngày 2 tháng 10 năm 2024 tại Quảng trường Thánh Phêrô (Ảnh: ALBERTO PIZZOLI/ AFP/ Getty Images)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi một ngày cầu nguyện và ăn chay toàn cầu vào ngày 7 tháng 10 tới nhằm đánh dấu một năm Hamas tấn công Israel trong bối cảnh bạo lực leo thang trong khu vực.

Thông báo bất ngờ của Đức Đức Thánh Cha, được đưa ra vào cuối bài giảng trong Thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô hôm thứ Tư, được đưa ra vào buổi sáng sau khi Iran phóng hàng trăm tên lửa về phía Israel sau khi quân đội Israel tiến hành cuộc tấn công trên bộ vào Lebanon.

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong Thánh lễ vào ngày 2 tháng 10 rằng Giáo hội luôn phục vụ nhân loại “đặc biệt là trong giờ phút bi thảm của lịch sử của chúng ta, khi những cơn gió chiến tranh và ngọn lửa bạo lực tiếp tục tàn phá toàn bộ các dân tộc và các quốc gia”.

“Tôi kêu gọi tất cả mọi người hãy tích cực hưởng ứng ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình thế giới”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng tiết lộ rằng ngài sẽ đích thân đến Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả ở Rôma vào ngày Chúa nhật để lẫn chuỗi Mân Côi ngay trước ngày kỷ niệm một năm của cuộc chiến bạo lực “để cầu xin món quà hòa bình qua sự chuyển cầu của Rất Thánh Đức Bà Maria”.

screenshot-2024-10-02-at-6.48.59-am

Các tham dự viên trong Thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng về Hiệp hành tại Quảng trường Thánh Phêrô, thứ Tư, ngày 2 tháng 10 năm 2024 (Ảnh: Courtney Mares/CNA)

Các tham dự viên quy tụ trong Thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng về Hiệp hành tại Quảng trường Thánh Phêrô, thứ Tư, ngày 2 tháng 10 năm 2024 (Ảnh: Courtney Mares/CNA)

Các Giám mục trong Thánh lễ khai mạc Khóa họp thứ hai của Đại hội đồng lần thứ XVI của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành (Ảnh: Truyền thông Vatican))

Các Giám mục trong Thánh lễ khai mạc Khóa họp thứ hai của Đại hội đồng lần thứ XVI của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra lời kêu gọi hòa bình trong Thánh lễ khai mạc phiên họp thứ hai của Thượng Hội đồng về Hiệp hành, diễn ra tại Vatican từ ngày 2 đến ngày 27 tháng 10.

Phát biểu trước hơn 400 Linh mục, Giám mục, Hồng y và đại biểu giáo dân của Thượng Hội đồng tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô để tham dự Thánh lễ mừng kính các Thiên Thần Hộ Thủ, Đức Thánh Cha đã mời gọi các thành viên của Thượng Hội đồng cùng với ngài đến Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả để lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình.

“Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tiếp tục cuộc hành trình này của Giáo hội với một cái nhìn hướng đến thế giới, vì cộng đồng Kitô giáo luôn phục vụ nhân loại, ngõ hầu loan báo niềm vui của Tin Mừng cho tất cả mọi người. Chúng ta cần điều đó, đặc biệt là trong giờ phút bi thảm này của lịch sử của chúng ta, khi những cơn gió chiến tranh và ngọn lửa bạo lực tiếp tục tàn phá toàn bộ các dân tộc và các quốc gia”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Để cầu xin ơn hòa bình qua sự chuyển cầu của Rất Thánh Đức Bà Maria, vào Chúa nhật, tôi sẽ đến Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả, nơi tôi sẽ lần chuỗi Mân Côi và tha thiết cầu xin Đức Trinh Nữ Maria; nếu có thể, tôi cũng xin anh chị em, các thành viên của Thượng Hội đồng, hãy cùng hiệp lòng hiệp ý với tôi vào dịp đó”.

Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ nghi lễ La tinh của Giêrusalem, cũng đã thúc giục tầm quan trọng của việc “ăn chay, sám hối và cầu nguyện” cho hòa bình và hòa giải tại Thánh Địa. Đức Hồng y Pizzaballa đã công bố Lời cầu nguyện cho hòa bình mà ngài đề nghị các tín hữu Công giáo đọc cùng với Kinh Mân Côi trong suốt tháng Mười, tháng dâng kính Đức Mẹ.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con,

Cha của Chúa Giêsu Kitô,

và Cha của toàn thể nhân loại,

Đấng qua thập giá của Con Chúa

và qua món quà là chính mạng sống của Người,

với cái giá rất đắt, Chúa muốn phá hủy

bức tường thù hận và chống đối

ngăn cách các dân tộc và biến chúng con thành kẻ thù:

Xin tuôn đổ trong tâm hồn chúng con

món quà của Chúa Thánh Thần,

để Người thanh tẩy chúng con khỏi mọi cảm giác của sự

bạo lực, hận thù và trả thù,

xin thương soi sáng để chúng con nhận thức được

phẩm giá không thể ngăn cản

của mỗi con người,

và nung nấu chúng con dấn thân

vì một thế giới hòa bình và hòa giải

trong chân lý và công lý,

trong tình yêu và tự do.

Lạy Thiên Chúa Toàn năng và Hằng hữu,

trong tay Chúa là hy vọng của con người

và quyền lợi của mọi dân tộc:

Xin trợ giúp các nhà cầm quyền của chúng con với sự khôn ngoan của Chúa,

để với sự trợ giúp của Người,

họ sẽ trở nên bén nhạy với những đau khổ của người nghèo

và những người phải gánh chịu hậu quả

của bạo lực và chiến tranh;

chớ gì họ thúc đẩy công ích và nền hòa bình lâu dài

trong khu vực của chúng con

và trên khắp địa cầu.

Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Niềm Hy Vọng,

xin ban tặng món quà hòa bình

cho Thánh địa, nơi Mẹ đã sinh ra,

và cho toàn thể thế giới. Amen!

Hoàng Thịnh (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết