Đức Thánh Cha Phanxicô đồng tế Thánh Lễ tại nhà nguyện riêng của Bệnh viện Gemelli

Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố bức ảnh Đức Thánh Cha Phanxicô đang cầu nguyện sau khi đồng tế Thánh lễ vào sáng Chúa nhật, ngày 16 tháng 3. Đây là bức ảnh đầu tiên kể từ khi ngài nhập viện vào ngày 14 tháng 2. Tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha vẫn ổn định và liệu pháp hô hấp và vật lý trị liệu của ngài vẫn tiếp tục.

Đức Thánh Cha Phanxicô tại nhà nguyện riêng ở tầng 10 của Bệnh viện Gemelli tại Rome (@salastampaVaticana)

Đức Thánh Cha Phanxicô tại nhà nguyện riêng ở tầng 10 của Bệnh viện Gemelli tại Rôma (@salastampaVaticana)

Trong bức ảnh chụp Đức Thánh Cha Phanxicô từ phía sau, ngài ngồi trên xe lăn, mặc áo chùng và dây stola sau khi đồng tế Thánh lễ. Bức ảnh cho thấy Đức Thánh Cha đang chiêm ngắm Thánh giá trên bàn thờ của nhà nguyện ở tầng 10 của bệnh viện nơi ngài đến cầu nguyện mỗi ngày kể từ khi tình trạng sức khỏe của ngài có dấu hiệu cải thiện đôi chút. Đây là bức ảnh đầu tiên của Đức Thánh Cha Phanxicô kể từ khi ngài được đưa vào Bệnh viện Gemelli của Rôma vào ngày 14 tháng 2. Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố bức ảnh vào tối Chúa nhật, ngày 16 tháng 3.

Hy vọng được nhìn thấy Đức Thánh Cha Phanxicô

Trong nhiều ngày nay, các nhà báo và công chúng nói chung đã yêu cầu một bức ảnh của Đức Thánh Cha. Những bức ảnh gần đây nhất đã cách đây hơn một tháng, tại Santa Marta trước khi nhập viện, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp các thành viên của Quỹ Gaudium et Spes của Tây Ban Nha.

Kể từ đó, không ai ngoài các bác sĩ điều trị và những cộng sự thân cận nhất của Đức Thánh Cha mới có thể nhìn thấy ngài. Tuy nhiên, giọng nói của Đức Thánh Cha đã được nghe thấy trong đoạn clip âm thanh được phát vào ngày 6 tháng 3 trong giờ Kinh Mân Côi tại Quảng trường Thánh Phêrô, nơi ngài ban phép lành cho các tín hữu và cảm ơn những người đã cầu nguyện cho ngài trong thời gian nằm viện điều trị này.

Sáng hôm Chúa nhật, khoảng 200 trẻ em từ UNICEF và nhiều nhóm khác nhau từ khắp nước Ý đã cùng nhau quy tụ tại quảng trường trước Bệnh viện Gemelli, mang theo hoa, bóng bay và “cái ôm biểu tượng” thể hiện sự gần gũi với Đức Thánh Cha. Họ nhìn lên cửa sổ tầng 10 của bệnh viện nơi Đức Thánh Cha đang được chăm sóc với hy vọng có thể nhìn thoáng qua ngài hoặc có thể là một lời chào và phép lành bất ngờ.

Cầu nguyện, nghỉ ngơi, điều trị

Vào tối Chúa nhật ngày 16 tháng 3, một dấu hiệu mới về “sự hiện diện” của Đức Thánh Cha Phanxicô đã xuất hiện trong khoảnh khắc cầu nguyện của ngài. Cầu nguyện là một phần trong nhịp sống hàng ngày của Đức Thánh Cha, cùng với việc nghỉ ngơi và điều trị: cả việc dùng thuốc, vật lý trị liệu hô hấp và vận động, vẫn đang tiếp tục.

Theo Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, Đức Thánh Cha đã có tiến triển nhờ vật lý trị liệu. Hôm Chúa nhật, ngài không tiếp khách nhưng tiếp tục một số công việc.

Tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn ổn định, như đã xác nhận trong những ngày trước, nhưng vẫn trong bối cảnh lâm sàng mà đội ngũ y tế – như đã đưa tin trong các bản tin mới nhất – định nghĩa là “phức tạp”. Các bản cập nhật y tế được ban hành ít thường xuyên hơn, do tình trạng sức khỏe ổn định của Đức Thánh Cha. Đồng thời, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh vẫn tiếp tục cập nhật cho các nhà báo hàng ngày về sức khỏe của ngài.

Hiện nay có 700 nhà báo được cấp giấy phép, con số này đã tăng lên kể từ khi Đức Thánh Cha nhập viện. Vào lúc này, Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục các hoạt động hàng ngày tại bệnh viện Gemelli, nơi đã trở thành “nhà” của ngài hơn một tháng qua. “Một thời điểm thử thách”, như Đức Thánh Cha đã viết trong bài suy niệm Kinh Truyền Tin Chúa nhật ngày 16 tháng 3, trong đó ngài đã hiệp lời cầu nguyện của mình như là cơ hội để liên đới với nhiều anh chị em đau yếu khác, ” lúc này tôi cũng mong manh như họ”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết