Đức Phanxicô với Hàn lâm viện Giáo hoàng về Khoa học: 'Khoa học là công cụ xây dựng hòa bình'

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến Đức Hồng Y Peter Turkson, Chưởng Ân Hàn lâm viện Giáo hoàng về Khoa học (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến Đức Hồng Y Peter Turkson, Chưởng Ấn Hàn lâm viện Giáo hoàng về Khoa học (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trước các tham dự viên tham gia Phiên họp toàn thể của Hàn lâm viện Giáo hoàng về Khoa học, và đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng kiến thức khoa học để cứu vãn ngôi nhà chung của chúng ta và tránh xung đột.

Trong những ngày qua, Phiên họp toàn thể của Hàn lâm viện Giáo hoàng về Khoa học đã diễn ra tại Vatican với chủ đề “Khoa học cơ bản vì sự Phát triển con người, Hòa bình và Sức khỏe hành tinh”.

Hôm thứ Bảy, chào mừng các tham dự viên tham gia sự kiện, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy tư về cách thức tốt nhất để tận dụng kiến thức về “khoa học cơ bản” để giải quyết một số thách thức cấp bách nhất của thế giới, bao gồm biến đổi khí hậu và các cuộc chiến tranh đang diễn ra.

Khoa học cơ bản kết nối với cuộc khủng hoảng hiện tại

Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô bắt đầu bằng việc suy ngẫm về lịch sử của Hàn lâm viện Giáo hoàng về Khoa học, bắt đầu từ năm 1603.

Hàn lâm viện Giáo hoàn này, Đức Thánh Cha cho biết, độc đáo ở vị trí của nó trong một tổ chức tôn giáo, đồng thời cho biết rằng Giáo hội “đón nhận và khuyến khích niềm đam mê nghiên cứu khoa học” như một cách thức để thể hiện “tình yêu đối với sự thật và kiến thức về thế giới”.

Khả năng của chúng ta trong việc tự đặt câu hỏi “tại sao” một cách sáng tạo, “xuất hiện từ quan điểm Kitô giáo sâu sắc trong việc chiêm nghiệm,” cùng với “nhiệm vụ bổ sung đó là chăm sóc công trình sáng tạo”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết chủ đề của phiên họp là về việc kết nối “khoa học cơ bản” với việc giải quyết các thách thức hiện tại. Đức Thánh Cha kêu gọi một “phương pháp tiếp cận kết nối” phản ánh nhu cầu ngày càng tăng về các nghiên cứu liên ngành vốn có thể giúp “cung cấp câu trả lời cho những vấn đề nền tảng của nhân loại”.

Đức Thánh Cha Phanxicô bắt tay ông Joachim von Braun, Chủ tịch Hàn lâm viện Giáo hoàng về Khoa học

Đức Thánh Cha Phanxicô bắt tay ông Joachim von Braun, Chủ tịch Hàn lâm viện Giáo hoàng về Khoa học

Sự cấp thiết đối với tinh thần huynh đệ, công lý và hòa bình

Động lực hướng tới các thành tựu khoa học, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục, “phải luôn hướng đến các nhu cầu về tình huynh đệ, công lý và hòa bình”, nhằm “giúp đáp ứng những thách thức to lớn mà gia đình nhân loại và môi trường của chúng ta đang phải đối mặt”.

Đức Thánh Cha Phanxicô chúc mừng Hàn lâm viện Giáo hoàng về bề dày lịch sử trong việc đề cập đến các tình huống khẩn cấp toàn cầu khác nhau và nỗ lực tham gia vào lĩnh vực chính trị và khoa học, luôn tận dụng những khám phá của khoa học và công nghệ để mang lại lợi ích cho mọi người, đặc biệt là những người thiệt thòi nhất.

“Tôi xin chúc mừng vì anh chị em đã duy trì mục tiêu kết nối khoa học cơ bản với việc giải quyết các thách thức hiện tại, kết nối thiên văn học, vật lý, toán học, hóa sinh và khoa học khí hậu với triết học nhằm phục vụ sự phát triển của con người, hòa bình và sự lành mạnh của hành tinh chúng ta”.

Chỉ có thể đạt được những kết quả tích cực, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm, khi các nhà khoa học tìm kiếm sự thật và “áp dụng các khám phá theo cách thức phát triển song song với việc tìm kiếm những điều đúng đắn, cao quý, và tốt đẹp”.

Hướng tới việc xây dựng hòa bình trong bối cảnh “chiến tranh thế giới thứ ba”

Việc thúc đẩy tri thức với mục tiêu xây dựng hòa bình, Đức Thánh Cha nói, cần được nhấn mạnh, khi thế giới ngày càng quay lưng lại với việc tôn trọng nhân quyền, luật pháp quốc tế và sự hợp tác lẫn nhau.

“Chiến tranh thế giới thứ ba” này đang đe dọa con người bao giờ hết, Đức Thánh Cha Phanxicô than phiền, và cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để tránh chiến tranh và “vượt qua sự đau khổ, nghèo đói và các hình thức nô lệ mới”.

 Các nhà khoa học phải hợp tác với nhau để “giải giáp khoa học và do đó trở thành một lực lượng dấn thân vì hòa bình”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

 “Ngày nay chúng ta được kêu gọi để làm chứng cho ơn gọi huynh đệ của chúng ta đối với tự do, công lý, đối thoại, gặp gỡ lẫn nhau, tình yêu và hòa bình, và tránh nuôi dưỡng sự hận thù, oán giận, chia rẽ, bạo lực và chiến tranh”.

Đức Thánh Cha kết luận với lời kêu gọi hướng tới “sự hoán cải môi sinh” nghiêm túc hơn để “cứu vãn ngôi nhà chung và cuộc sống của chúng ta”, thay vì “gia tăng sự bất bình đẳng, bóc lột và hủy diệt”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube