Gia đình Dòng Chúa Cứu Thế vô cùng đau buồn trước sự ra đi đột ngột của cha Patricio Sánchez Molinari, C.Ss.R., một thừa sai 53 tuổi thuộc Tỉnh Dòng Andes–Caribe. Cha qua đời ngày 17 tháng 10 năm 2026 tại Guayaquil, Ecuador, khi đang cử hành Thánh lễ. Tin buồn nhanh chóng lan truyền trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, khiến các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, giáo dân và bạn hữu vô cùng xúc động. Nhiều người đã gửi lời chia buồn và bày tỏ sự hiệp thông với gia đình cha, Tỉnh Dòng và cộng đoàn giáo xứ.
Có những tin tức lan truyền rất nhanh, nhưng phải mất nhiều thời gian người ta mới có thể thấu hiểu hết ý nghĩa của chúng. Sự ra đi của cha Patricio là một trong những tin tức như thế. Biến cố này khiến chúng ta bàng hoàng, không nói nên lời và vô cùng xúc động, đặc biệt là những ai đã cùng cha chia sẻ ơn gọi và sứ vụ Dòng Chúa Cứu Thế.
Đằng sau bản tin ấy là hình ảnh của một người anh em, một linh mục và một thừa sai: một cuộc đời được thánh hiến cho Đấng Cứu Thế Chí Thánh và dành trọn để phục vụ các cộng đoàn. Sự ra đi của cha đặt chúng ta trước mầu nhiệm sự chết và mời gọi chúng ta làm mới lại niềm hy vọng vào Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chịu chết và sống lại. Một cuộc đời tận hiến cho Tin Mừng không chỉ được nhìn nhận qua giây phút cuối cùng, nhưng còn tiếp tục hiện diện nơi những hoa trái của sứ vụ, nơi những con người đã được đồng hành và nơi tình yêu đã được gieo vãi trên suốt hành trình.
Đôi nét tiểu sử
Ngày sinh: 6 tháng 11 năm 1973.
Ngày tuyên khấn dòng: 15 tháng 8 năm 2000.
Ngày thụ phong linh mục: 15 tháng 10 năm 2005.
Nhiệm vụ sau cùng: Chánh xứ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, thuộc Giáo hạt Trung tâm, Tổng Giáo phận Guayaquil.
Ngày qua đời: 17 tháng 10 năm 2026, tại Guayaquil, Ecuador, sau 53 năm sống trên trần gian.
Một thừa sai giản dị và gần gũi
Được thu hút bởi đặc sủng của thánh Anphongsô Maria đệ Liguori, cha Patricio đã dấn thân trong sứ vụ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế tại Ecuador. Hành trình mục vụ của cha trải qua nhiều địa phương: Loja, Durán, Vinces, Manta và cuối cùng là Guayaquil.
Tại Vinces, cha là một trong những người tiên phong trong sứ vụ của Dòng Chúa Cứu Thế. Cha đã đảm nhận trách nhiệm chánh xứ Giáo xứ San Lorenzo trong nhiều năm, mang Tin Mừng đến những vùng nông thôn xa xôi nhất.
Tại Manta và Guayaquil, trong vai trò chánh xứ, cha đặc biệt cổ võ việc chầu Thánh Thể, thể hiện tinh thần của một người con đích thực của thánh Anphongsô, tác giả tác phẩm Viếng Thánh Thể.
Những ai từng quen biết cha đều nhớ đến cha như một linh mục giản dị, điềm đạm và giàu tình huynh đệ. Cha gần gũi với người trẻ, tích cực cộng tác với các cơ sở giáo dục và luôn quan tâm đến sức khỏe cũng như đời sống của những người đau yếu.
Ngày cuối cùng của cha
Cha Patricio qua đời vào tối thứ Bảy, ngày 17 tháng 10 năm 2026, khi đang cử hành Thánh lễ tại Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Guayaquil, chỉ hai ngày sau lễ kỷ niệm 21 năm thụ phong linh mục của cha.
Trong lúc Thánh lễ đang diễn ra, một cây thánh giá có tượng Chúa chịu đóng đinh tại cung thánh bất ngờ bị bung khỏi vị trí và rơi trúng cha. Trong một thông cáo, Tổng Giáo phận Guayaquil đã xác nhận sự ra đi của cha và gửi lời chia buồn đến gia đình Dòng Chúa Cứu Thế, thân nhân và bạn hữu của cha.
Ngay giữa nỗi đau thương, chúng ta vẫn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì cuộc đời và sứ vụ của cha Patricio. Trong suốt cuộc đời, cho đến chính giây phút cuối cùng — khi đứng tại bàn thờ cử hành Bí tích Thánh Thể — cha đã thể hiện sự kết hợp mật thiết với Đức Giêsu hiện diện trong Bí tích Cực Thánh.
Sứ điệp của Cha Bề trên Tổng quyền
Trước tin buồn và những câu hỏi liên tiếp được gửi đến từ các anh em trong Dòng, Cha Bề trên Tổng quyền Rogério Gomes, C.Ss.R., đã chia sẻ sứ điệp sau đây:
Anh em thân mến,
Sau những thông tin được đăng tải trên báo chí và mạng xã hội, một số anh em đã viết thư hỏi tôi liệu tin tức về sự qua đời của người anh em thân yêu của chúng ta, cha Patricio Sánchez Molinari, C.Ss.R., tại giáo xứ của Dòng ở Guayaquil, Ecuador, có đúng sự thật hay không.
Thật đáng buồn, tin ấy là sự thật.
Theo những thông tin nhận được, trong khi cha đang cử hành Bí tích Thánh Thể, tượng Chúa Kitô đặt tại bàn thờ đã bất ngờ bị bung khỏi vị trí, rơi trúng cha Patricio và khiến cha qua đời.
Tai nạn thương tâm này khiến tất cả chúng ta vô cùng đau buồn và xót xa.
Trong giờ phút đau thương này, chúng ta hãy hiệp lòng cầu nguyện cho linh hồn cha được an nghỉ đời đời, cho gia đình cha, cho các anh em thuộc Tỉnh Dòng Andes–Caribe và cho toàn thể cộng đoàn giáo xứ.
Nguyện xin Chúa Cứu Thế Chí Thánh, Đấng mà cha đã tận hiến cả cuộc đời để phụng sự trong tư cách một thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế, đón nhận cha vào vòng tay thương xót của Người và ban cho cha sự sống đời đời viên mãn.
Xin niềm hy vọng vào sự Phục Sinh nâng đỡ và an ủi tất cả chúng ta trong thời khắc đau thương này.
Trong giờ phút đau buồn này, chúng ta hãy hiệp lòng cầu nguyện cho linh hồn cha được an nghỉ đời đời, cho gia đình cha, cho các anh em Dòng Chúa Cứu Thế thuộc Tỉnh Dòng Andes–Caribe và cho toàn thể cộng đoàn giáo xứ.
Nguyện xin Đấng Cứu Thế Chí Thánh, Đấng mà cha đã tận hiến cuộc đời để phụng sự với tư cách một thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế, đón nhận cha vào vòng tay thương xót của Người và ban cho cha sự sống đời đời viên mãn. Xin niềm hy vọng vào sự Phục Sinh an ủi chúng ta trong giờ phút đau thương này.
Xin cha an nghỉ trong bình an.
Hiệp nhất trong niềm hy vọng Phục Sinh
Chúng ta tạ ơn Chúa vì ơn gọi của cha Patricio, vì sự tận tụy của cha đối với sứ vụ Dòng Chúa Cứu Thế và vì những điều tốt đẹp cha đã thực hiện nơi các cộng đoàn mà cha từng phục vụ.
Lòng yêu mến Bí tích Thánh Thể, đời sống giản dị thấm đượm tình huynh đệ và sự tận tâm trong sứ vụ mục vụ là những di sản quý báu cha để lại cho Hội Dòng và Dân Chúa.
Nguyện xin Đức Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, đồng hành với cha trong cuộc gặp gỡ sau cùng với Đấng Cứu Thế, đồng thời an ủi gia đình cha, các anh em trong Tỉnh Dòng Andes–Caribe và toàn thể cộng đoàn giáo xứ tại Guayaquil.
“Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6,54)
Xin cha an nghỉ trong bình an.
Linh mục Edward Julián Chacón Díaz, C.Ss.R. Tổng Thư ký Dòng Chúa Cứu Thế
