Các Giám mục Pháp lên án “tình trạng bạo lực không thể chấp nhận được” khi bạo loạn lan rộng khắp đất nước

Những người biểu tình phản ứng giữa hơi cay tại Paris vào ngày 18 tháng 10 năm 2026, một ngày sau các cuộc biểu tình trên toàn quốc nhằm phản đối chi phí sinh hoạt đắt đỏ và giá nhiên liệu tăng cao (Ảnh: OSV News/Abdul Saboor, Reuters)

Những người biểu tình phản ứng giữa hơi cay tại Paris vào ngày 18 tháng 10 năm 2026, một ngày sau các cuộc biểu tình trên toàn quốc nhằm phản đối chi phí sinh hoạt đắt đỏ và giá nhiên liệu tăng cao (Ảnh: OSV News/Abdul Saboor, Reuters)

Các Giám mục Pháp đã lên án “tình trạng bạo lực không thể chấp nhận được” đang “bao trùm” đất nước vào dịp cuối tuần từ ngày 17–18 tháng 10. Những cảnh tượng bạo loạn đã “khiến đất nước rơi vào tình trạng bàng hoàng, sợ hãi và tuyệt vọng, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về những nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc khủng hoảng này”, các Giám mục viết trong tuyên bố vào ngày 19 tháng 10.

“Chúng tôi kêu gọi mọi người đừng để mình bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực chết chóc này: đất nước chúng ta xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn”, các Giám mục viết, đồng thời bày tỏ sự phẫn nộ trước việc các nhân viên thực thi pháp luật bị tấn công và bị thương, các cửa hàng bị cướp phá, tài sản công bị hư hại và những tòa nhà đại diện cho các cơ quan nhà nước bị phá hoại.

“Chúng tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ và tình liên đới với tất cả những người bị thương, cũng như với nhiều chủ cửa hàng đã trở thành nạn nhân của những hành vi phá hoại này”, các Giám mục nói.

Các nhà lãnh đạo Giáo hội khác cùng nhiều nhà bình luận đã hưởng ứng lời kêu gọi của các Giám mục về một giải pháp ôn hòa cho cuộc khủng hoảng; họ nhấn mạnh rằng đây là thời điểm để người dân trở thành những người kiến ​​tạo hòa bình, khước từ sự chia rẽ ngày càng gia tăng, đồng thời nhắc lại chuyến Tông du của Đức Thánh Cha Lêô XIV đến đất nước này như một kim chỉ nam cần noi theo.

Bạo lực bi thảm phá hủy các tòa nhà lịch sử

Ban đầu được kêu gọi nhằm phản đối chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng, các cuộc biểu tình vào ngày 17 tháng 10 diễn ra trong bối cảnh phong trào phản đối của học sinh trung học đã phát triển thành một cuộc nổi dậy quy mô lớn hơn tại các đô thị kể từ cuối tháng 9. Với sự tham gia của các nhà hoạt động cực tả và những người bạo loạn đeo mặt nạ, một số người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát, khiến hàng trăm sĩ quan bị thương, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào trường học và những tài sản công khác.

Những kẻ bạo loạn đập phá mặt tiền các cửa hàng để cướp bóc, trong khi các chủ cửa hàng tuyệt vọng tìm cách bảo vệ tài sản của mình. Nhiều chiếc xe hơi cũng bị phóng hỏa tại nhiều thành phố trên khắp nước Pháp.

Các tòa thị chính và công trình công cộng bị tấn công, bị hư hại nghiêm trọng hoặc bị phá hủy hoàn toàn. Tòa thị chính Limoges, một công trình lịch sử có từ thế kỷ XIX ở miền trung nước Pháp, gần như bị thiêu rụi hoàn toàn trong một vụ hỏa hoạn dữ dội.

Đức Hồng y Aveline: Nước Pháp xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, Đức Hồng y Jean-Marc Aveline, Tổng Giám mục Marseille, cũng đã lên án “tình trạng bạo lực không thể chấp nhận được” trong tuyên bố vào ngày 18 tháng 10.

“Chúng ta đừng để mình bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực này”, Đức Hồng y Aveline nói. “Thành phố và đất nước chúng ta xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp hơn thế này. Cùng với tất cả những người có đức tin, chúng ta hãy cầu nguyện để những vụ gây rối chấm dứt và hòa bình sẽ trở lại”.

Đức Hồng y Jean-Marc Aveline, Tổng Giám mục Marseille kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, phát biểu tại một cuộc họp có chủ đề “Tại cội nguồn châu Âu vì hòa bình và sự hiệp nhất” diễn ra ở trung tâm hội nghị Robert Schuman tại Metz vào ngày 28 tháng 9 năm 2026, trong khuôn khổ chuyến tông du kéo dài bốn ngày của Đức Giáo hoàng tới Pháp (Ảnh: OSV News/Benoit Tessier/ Reuters)

Đức Hồng y Jean-Marc Aveline, Tổng Giám mục Marseille kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, phát biểu tại một hội nghị có chủ đề “Tại cội nguồn châu Âu vì hòa bình và sự hiệp nhất” diễn ra ở trung tâm hội nghị Robert Schuman tại Metz vào ngày 28 tháng 9 năm 2026, trong khuôn khổ chuyến Tông du kéo dài bốn ngày của Đức Thánh Cha Lêô XIV tới Pháp (Ảnh: OSV News/Benoit Tessier/ Reuters)

Đức Hồng y Aveline, người đã chứng kiến bạo lực tại Marseille, thành phố lớn thứ hai của Pháp, viết rằng “thành phố của chúng ta, cũng như nhiều thành phố khác trên khắp nước Pháp, đã trở thành nạn nhân của những hành vi bạo lực không thể chấp nhận được”.

“Bên lề các cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch, nhiều cửa hàng bị cướp phá, các nhà thờ bị đột nhập, tòa thị chính bị chiếm giữ và phá hoại, một đồn cảnh sát bị lục soát và đập phá, còn các thành viên lực lượng an ninh bị tấn công”, ngài cho biết.

“Cùng với toàn thể Giáo hội tại Marseille, tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ và tình liên đới với những người bị thương cũng như các chủ cửa hàng là nạn nhân của những hành vi phá hoại này”, Đức Hồng y Aveline nói.

Đức Tổng Giám mục Lyon cảnh báo về một “xã hội đang trong cuộc khủng hoảng”

Đức Tổng Giám mục Olivier de Germay đã bày tỏ sự đau buồn trước những thiệt hại do bạo lực gây ra tại Lyon, một thành phố lớn khác mà ngài đảm nhiệm vai trò Tổng Giám mục.

“Bạo lực xảy ra tại Lyon vào ngày 17 tháng 10 đã vượt xa khuôn khổ của một cuộc biểu tình, nơi mà những bất bình chính đáng có thể được bày tỏ”, ngài viết trên mạng xã hội X vào ngày 18 tháng 10. “Thành phố này đã trở thành nơi diễn ra các cuộc đụng độ, sự thù hận, những hành vi phá hoại và cướp bóc — tất cả đều không thể chấp nhận được. Chúng tôi hướng tâm tình và lời cầu nguyện đến các chủ cửa hàng, lực lượng thực thi pháp luật và tất cả những người trở thành nạn nhân của những hành vi quá khích này, kể cả những người muốn biểu tình một cách ôn hòa”.

Theo Đức Tổng Giám mục de Germay, điều cấp thiết lúc này là hành động như những “người kiến tạo hòa bình”.

“Tôi hoàn toàn ý thức rằng tình trạng bạo lực này là dấu hiệu của một xã hội đang rơi vào một cuộc khủng hoảng”, ngài khẳng định. “Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng con đường này dẫn đến ngõ cụt và chỉ có thể gây ra thêm sự bất công và chia rẽ. Chúng ta sẽ không thể gải quyết những thách thức mà xã hội đang phải đối diện bằng cách kích động nhóm này chống lại nhóm khác, mà chỉ có thể vượt qua thông qua sự hợp tác cùng với nhau”.

Vào ngày 18 tháng 10, sự thất vọng sâu sắc bao trùm trên khắp nước Pháp. Các nhà bình luận bày tỏ “sự hổ thẹn” khi chứng kiến đất nước bị những kẻ cướp bóc và bạo loạn, bị thôi thúc bởi hành vi phá hoại mù quáng, tàn phá nghiêm trọng. “Chuyện gì đang xảy ra với chúng ta vậy?”, ông Jérôme Chapuis, Tổng Biên tập nhật báo Công giáo La Croix, viết. “Làn sóng bạo lực bùng phát trong ngày định mệnh 17 tháng 10 thật đáng thất vọng, gây bất an và khiến chúng ta hổ thẹn”.

Ông Chapuis chỉ ra rằng những người phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại không chỉ là những kẻ bạo loạn trực tiếp sử dụng bạo lực, mà còn gồm “những kiến trúc sư của sự hỗn loạn, những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và các đảng phái chính trị đang lao vào cuộc chạy đua hướng đến những lập trường cực đoan”. Ông cũng kêu gọi trách nhiệm giải trình trong bối cảnh Paris và nhiều thành phố lớn khác chứng kiến những cảnh tượng chẳng khác nào vùng chiến sự vào sáng ngày 19 tháng 10.

Tiếng nói của những người mệt mỏi vì sự bất ổn nhắc lại thông điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi tới các nhà lãnh đạo

Theo ông Chapuis, từ thái độ ngạo mạn của những người biểu tình đã nảy sinh một hình thức phẫn nộ khác tại Pháp, chưa đầy một tháng sau chuyến Tông du hết sức thành công của Đức Thánh Cha Lêô XIV tại quốc gia này.

“Đó là sự phẫn nộ ôn hòa của những người nam và người nữ cso tính thần thiện chí, những người, dù có những quan điểm khác nhau và lựa chọn những cách thức tham gia hoạt động chính trị khác nhau, vẫn phải chứng kiến cảnh tượng đổ nát”.

“Trước hình ảnh Tòa thị chính Limoges bị thiêu rụi, tôi chợt nhớ đến một bài phát biểu gần đây”, ông Chapuis nói, khi nhắc lại những lời của Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Điện Élysée – trụ sở của Phủ Tổng thống Pháp – vào ngày ngài đặt chân đến Pháp hôm 25 tháng 9.

Đức Thánh Cha Lêô XIV phát biểu trong cuộc gặp gỡ với các nhà chức trách, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại Điện Élysée ở Paris vào ngày 25 tháng 9 năm 2026 – ngày đầu tiên trong chuyến tông du kéo dài bốn ngày của ngài tại Pháp (Ảnh: OSV News/Teresa Suarez, Pool/ Reuters)

Đức Thánh Cha Lêô XIV phát biểu trong cuộc gặp gỡ với các nhà chức trách, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại Điện Élysée ở Paris vào ngày 25 tháng 9 năm 2026 – ngày đầu tiên trong chuyến Tông du kéo dài bốn ngày của ngài tại Pháp (Ảnh: OSV News/Teresa Suarez, Pool/ Reuters)

“Tự do, bình đẳng và huynh đệ không chỉ là những từ ngữ được khắc trên mặt tiền các tòa nhà công cộng của quý vị; đó là những đòi hỏi luân lý mang tính phổ quát, đồng thời tìm thấy nơi sứ điệp Tin Mừng một nguồn cảm hứng và sự viên mãn vô tận”, Đức Thánh Cha phát biểu vào ngày hôm đó, khi ngỏ lời với Tổng thống Emmanuel Macron cùng các quan chức hiện diện.

Theo ông Chapuis, những lời của Đức Thánh Cha “cần được tất cả những người trân trọng nền hòa bình dân sự lắng nghe một lần nữa — những người hiểu rõ giá trị cũng như tính mong manh của nó”.

Tổng thống Macron: Làm sao người Pháp lại có thể ‘làm điều này với nước Pháp’?

Tại Paris, nơi nhiều tuyến phố bị tàn phá nặng nề, bạo lực vẫn tiếp diễn vào tối ngày 18 tháng 10, khi Tổng thống Macron phát biểu trên truyền hình trước toàn thể quốc dân.

“Nhìn những hình ảnh này, tất cả chúng ta đều tự hỏi làm sao người Pháp có thể đối xử với nước Pháp như vậy”, Tổng thống Macron nói. “Làm sao mọi chuyện lại có thể đi đến mức này? Không có gì biện minh được cho những hành vi như vậy; cũng không có gì giải thích”. Tổng thống Macron nhắc đến nhiều chủ cửa hàng đã phải “tự mình bảo vệ cửa hàng trước những kẻ phạm pháp”, đồng thời cho rằng trách nhiệm đối với tình trạng “bạo lực không kiểm soát” này thuộc về “những kẻ gây rối từ các nhóm cực tả, cùng với đông đảo tội phạm tham gia”.

Tổng thống Macron kết thúc bài phát biểu bằng việc đề cập đến cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới, dự kiến diễn ra vào tháng 4 và tháng 5 năm 2027.

“Tất cả những ai hôm nay nói với quý vị rằng điều cấp bách là phải xuống đường, biểu tình và gây rối đều chỉ có một mục tiêu: làm suy yếu nền Cộng hòa và chiếm đoạt diễn đàn tranh luận”, ông nói.

“Các cuộc tranh luận phải diễn ra tại những buổi họp công khai. Chúng phải được tiến hành với các đảng phái chính trị, chứ không phải trên đường phố bằng bạo lực.”, Tổng thống Macron tiếp tục. “Chúng phải diễn ra trên báo chí, trong các chương trình truyền hình và tại những cuộc tụ họp ôn hòa, nơi mọi người có thể phát biểu và giải thích quan điểm của mình với sự tôn trọng — chứ không bao giờ giữa cảnh hỗn loạn và tàn phá. Đất nước chúng ta xứng đáng có một cuộc bầu cử Tổng thống tốt đẹp sau 6 tháng tới”.

“Cùng với tất cả những người có đức tin”, Tổng thống Macron nói, “chúng ta cầu nguyện để tình trạng bất ổn này chấm dứt, những đòi hỏi chính đáng được lắng nghe và giải quyết, và thông qua đối thoại cùng với việc tôn trọng công lý, hòa bình sẽ trở lại”.

Minh Tuệ (theo OSV)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết