Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi thông điệp tới hội nghị tại Vatican sau ca phẫu thuật và kêu gọi mọi người cầu nguyện

“Xin anh chị em hãy cầu nguyện cho tôi, cũng như tôi cầu nguyện cho anh chị em”, Đức Thánh Cha Lêô XIV viết.

Đức Thánh Cha Lêô XIV chào các tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 29 tháng 4 năm 2026  (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV chào các tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 29 tháng 4 năm 2026 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV, đang trong tiến trình hồi phục sau ca phẫu thuật ung thư phổi tại Rôma, đã gửi lời kêu gọi cầu nguyện đến các tham dự viên đang tham gia một hội nghị tại Vatican.

“Như anh chị em đã biết, tôi không thể hiện diện cùng với anh chị em trong những ngày vừa qua”, Đức Thánh Cha Lêô viết trong bức thư hôm 14 tháng 10 gửi đến các thành viên hàng giáo sĩ và các tín hữu Công giáo. “Tôi chân thành cảm ơn anh chị em vì những lời cầu nguyện và công việc mà anh chị em đã cùng nhau thực hiện. Việc chia sẻ kinh nghiệm và lắng nghe cách chăm chú thực sự là một món quà dành cho toàn thể Giáo hội”.

Bức thư của Đức Thánh Cha được đọc vào cuối hội nghị với chủ đề “10 năm sau Amoris Laetitia: Loan báo Tin Mừng cùng với các gia đình hôm nay”. Cuộc gặp gỡ tập trung xem xét di sản của Tông huấn Amoris Laetitia và cách thức củng cố sự tham gia của các gia đình vào sứ mạng của Giáo hội.

“Phó thác từng người trong anh chị em cho sự che chở của Thánh Gia Nazareth, tôi xin anh chị em vui lòng cầu nguyện cho tôi, như tôi cũng cầu nguyện cho anh chị em”, ngài viết.

Đức Thánh Cha khuyến khích các tham dự viên mang những điều đã đúc kết được từ cuộc gặp gỡ trở về chia sẻ với các Hội đồng Giám mục và các Giáo phận của mình, tiếp tục loan báo Tin Mừng cùng với các gia đình, đồng thời bảo đảm rằng các gia đình luôn là những thành viên tích cực trong đời sống và sứ mạng của các Giáo hội địa phương.

Bài giảng của Đức Thánh Cha Lêô XIV được công bố

Trong Thánh lễ bế mạc hội nghị, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Niên trưởng Hồng y Đoàn, đã công bố bài giảng do Đức Thánh Cha Lêô XIV soạn, trong đó khẳng định: “Thế giới không có tương lai nếu thiếu những gia đình vững mạnh, sẵn sàng đón nhận món quà con cái và quan tâm đến việc giáo dục cũng như sự trưởng thành của chúng”.

Đức Hồng y Luis Antonio Tagle cử hành Thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 14 tháng 10 năm 2026, thay mặt Đức Giáo hoàng Lêô XIV, nhân dịp bế mạc cuộc họp kỷ niệm 10 năm văn kiện *Amoris Laetitia* (Ảnh: Daniel Ibáñez/EWTN News)

Đức Hồng y Luis Antonio Tagle cử hành Thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 14 tháng 10 năm 2026, thay mặt Đức Thánh Cha Lêô XIV, nhân dịp bế mạc hội nghị kỷ niệm 10 năm Tông huấn *Amoris Laetitia* (Ảnh: Daniel Ibáñez/EWTN News)

Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha cho biết răngd các gia đình và các cộng đoàn đức tin cần đồng hành với những người đang gặp khó khăn bằng lòng trắc ẩn, thay vì lên án họ.

“Những người dễ bị tổn thương hơn, hoặc đang trải qua những hoàn cảnh khó khăn và những thời điểm khủng hoảng, cũng sẽ tìm thấy sự nâng đỡ và khích lệ khi được bao bọc trong tình yêu thương và được bảo vệ khỏi những phán xét hay những định kiến. Chúng ta hãy nhớ rằng: ‘Dù gia đình có bị tổn thương đến đâu, nó vẫn luôn có thể phát triển, khởi đi từ tình yêu ,” Đức Hồng y Tagle nói khi công bố bài giảng do Đức Thánh Cha Lêô soạn.

Minh Tuệ (theo EWTN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết