Các nhà truyền giáo Công giáo tại Nigeria được mời gọi kiên trì giữa bối cảnh của sự bất ổn an ninh và những hạn chế đối với hoạt động thờ phượng

Bất chấp các mối đe dọa bạo lực và những hạn chế được đặt ra đối với một số cộng đồng Kitô giáo, Giám đốc quốc gia của Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo tại Nigeria khuyến khích các nhà truyền giáo đừng sợ hãi.

Linh mục Solomon Patrick Zaku, Giám đốc Quốc gia của các Hội Truyền giáo Giáo hoàng tại Nigeria (Ảnh: ACI Africa)

Linh mục Solomon Patrick Zaku, Giám đốc Quốc gia của các Hội Truyền giáo Giáo hoàng tại Nigeria (Ảnh: ACI Africa)

Các nhà truyền giáo Công giáo tại Nigeria được khuyến khích kiên trì loan báo Tin Mừng, bất chấp nguy cơ bị tấn công và những hạn chế khiến một số cộng đồng Kitô giáo không thể mua đất đai và xây dựng nhà thờ.

Trong cuộc phỏng vấn vào ngày 13 tháng 10 với ACI Africa, cơ quan truyền thông trực thuộc EWTN News tại châu Phi, Cha Solomon Patrick Zaku, Giám đốc quốc gia của Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo tại Nigeria, đã mô tả những thách thức đối với công cuộc loan báo Tin Mừng tại quốc gia Tây Phi này, đồng thời khuyến khích các nhà truyền giáo kín múc sức mạnh từ đức tin vào Đức Kitô.

“Dù đang phải đối mặt với những thách thức, những ai muốn lên đường truyền giáo hoặc muốn rao giảng Tin Mừng thì đừng bỏ cuộc hay nản lòng, nhưng hãy cứ lên đường”, ngài nói.

Cha Zaku đưa ra nhận định trên bên lề cuộc trò chuyện truyền thông do Văn phòng quốc gia của Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo tổ chức, trước thềm kỷ niệm 100 năm Ngày Thế giới Truyền giáo.

“Hiện nay, tại Nigeria, chúng tôi đang phải đối mặt với những thách thức về vấn đề an ninh. Tình trạng bất ổn an ninh hiện diện ở hầu như mọi nơi trên đất nước này”, ngài nói.

“Khi mọi người tham gia các hoạt động cổ võ tinh thần truyền giáo và tìm cách đến những nơi khác để rao giảng Tin Mừng, họ thường lo sợ không biết điều gì sẽ xảy ra ở nơi tiếp theo, bởi vì họ có thể bị tấn công ngay trên đường đi hoặc bị tấn công ngay tại chính nơi thờ phượng của mình”, Cha Zaku cho biết thêm.

Cha Zaku cũng than phiền trước những hạn chế ngăn cản các Kitô hữu không thể mua đất hoặc xây dựng nhà thờ tại một số địa phương, buộc một số cộng đồng phải di chuyển những quãng đường xa để tham dự các buổi cử hành phụng vụ.

“Nhà thờ lẽ ra phải nằm ở nơi người dân sinh sống, nhưng tại nhiều nơi, người dân không có một địa điểm thuận tiện để thờ phượng và phải đi đến những nơi rất xa”, ngài nói.

Dựa trên Giáo huấn của Thánh Phaolô rằng không gì có thể tách các tín hữu ra khỏi tình yêu của Đức Kitô, Cha Zaku khích lệ những người đang cân nhắc dấn thân truyền giáo nhưng lo ngại cho sự an toàn của mình trước những thông tin về các vụ bắt cóc và sát hại.

“Anh chị em hãy ý thức rằng Chúa Giêsu luôn ở cùng anh chị em”, Cha Zaku nhắn nhủ các nhà truyền giáo đang phục vụ tại Nigeria. Ngài khẳng định rằng bất cứ ai chịu chết khi làm chứng cho Đức Kitô, ngay cả trong lúc rao giảng Tin Mừng, thì “chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng của mình”.

Suy tư về dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Thế giới Truyền giáo, Cha Zaku mô tả dịp này là cơ hội để tạ ơn Thiên Chúa vì một thế kỷ cầu nguyện, đóng góp tài chính và hỗ trợ thiết thực cho các vùng truyền giáo. Ngài ghi nhận sự hỗ trợ của Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo trong việc góp phần duy trì đời sống Giáo hội và công cuộc giáo dục tại Nigeria.

Cha Zaku cho biết Hội đồng Giám mục Công giáo Nigeria (CBCN) đã chỉ thị chuyển các khoản quyên góp vào Ngày Thế giới Truyền giáo vào quỹ của Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, nhằm hỗ trợ các vùng truyền giáo bên ngoài Nigeria.

“Giáo hội tại Nigeria cũng không chỉ là một Giáo hội đón nhận, mà còn là một Giáo hội biết trao ban”, ngài nói.

“Thông điệp tôi muốn gửi đến tất cả mọi tín hữu Công giáo, và đặc biệt là người dân Nigeria nhân dịp chúng ta cử hành Ngày Thế giới Truyền giáo là: xin mọi người hãy ý thức rằng anh chị em không đơn độc, nhưng tất cả chúng ta cùng nhau thực hiện sứ mạng này. Chúng tôi đang cầu nguyện cho anh chị em”.

Trong một cuộc phỏng vấn khác tại cùng sự kiện, ông Peter Oluwasanmi Adubi, Điều phối viên quốc gia của Phong trào Truyền giáo Giới trẻ Nigeria, cho biết phong trào này đang đẩy mạnh công tác đào tạo truyền giáo và giáo lý, nhằm giúp các bạn trẻ hiểu rằng ơn gọi Kitô hữu của họ không chỉ giới hạn ở việc tham dự các nghi thức phụng vụ tại nhà thờ.

“Chúng tôi nỗ lực gia tăng điều mà chúng ta gọi là sự hiệp thông truyền giáo, công tác giảng dạy giáo lý và những hoạt động tương tự, để bảo đảm rằng họ không chỉ là những người trẻ bình thường như bao người khác, nhưng là những người đặc biệt được mời gọi trở thành những nhà truyền giáo qua chính cuộc sống, hành động và lời cầu nguyện của mình”, ông Adubi nói.

Ông Adubi cũng nhấn mạnh rằng những người không thể trực tiếp lên đường truyền giáo vẫn có thể hỗ trợ những người dấn thân thực hiện sứ mạng này.

“Có một câu nói rằng: một số người đóng góp cho công cuộc truyền giáo bằng cách trực tiếp lên đường, trong khi những người khác tham gia sứ mạng truyền giáo bằng cách đóng góp. Và nếu thiếu một trong hai, thì sẽ không có công cuộc truyền giáo”, ông Adubi nói.

Đề cập đến những lo ngại về ảnh hưởng của mạng xã hội và các yếu tố gây xao nhãng khác đối với sự gắn kết của người trẻ với đức tin, ông Adubi kêu gọi Giáo hội lắng nghe họ và tạo cơ hội để họ đóng góp những tài năng của mình.

“Trước hết, chúng tôi khuyến khích Giáo hội trở thành nơi biết lắng nghe người trẻ. Người trẻ có rất nhiều nhu cầu, và có nhiều điều đe dọa họ, đặc biệt là trong lĩnh vực truyền thông”, ông nói.

Ông Adubi kêu gọi thành lập một nhóm truyền thông tại mỗi Giáo xứ, nơi người trẻ có thể tình nguyện tham gia và góp phần vào sứ mạng của Giáo hội. Theo ông, những cơ hội như vậy sẽ giúp họ tận dụng niềm yêu thích công nghệ kỹ thuật số để lan tỏa thông điệp Kitô giáo.

Minh Tuệ (theo EWTN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết